Dù bị dẫn trước ngay từ những phút đầu của trận đấu nhưng Hà Nội đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 với các pha ghi bàn của Vladimir Siladi và Nguyễn Thành Chung.

Ở trận đấu được xem là 6 điểm này, cả hai đội đã có một trận đấu hấp dẫn với thế trận đôi công nghẹt thở. Mà bước ngoặt của trận đấu là chiếc thẻ đỏ của Michael Olaha khiến đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng đánh mất lợi thế, đành chấp nhận thất bại. "Trước tiên là tôi sẽ làm đơn khiếu nại trọng tài, Olaha chắc chắn là không vung tay để cùi chỏ, tình huống đấy chỉ xứng đáng nhận thẻ vàng. Tôi nghĩ là trọng tài nên xem lại tư cách", HLV Nguyễn Huy Hoàng của đội bóng xứ Nghệ đã nói như vậy khi bước vào phòng họp báo.

Trong khi đó, trợ lý HLV Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC khẳng định: Hành động của Olaha diễn ra ngay trước cabin BHL đội Hà Nội, trước khi bật nhảy thì Olaha đã vung tay vào mặt của cầu thủ Hà Nội. Hiện nay bóng đá thế giới rất nghiêm cấm hành vi phi thể thao như vậy.

Với thắng lợi giành được, Hà Nội đang có 20 điểm và vững vàng với ngôi đầu BXH và sẽ yên tâm với vị trí số 1 đến hết vòng sau, bất chấp kết quả ra sao.

Sau mà khởi đầu ấn tượng, Hải Phòng FC đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua. Dù có trong tay đầy đủ lực lượng nhưng thầy trò ông Chu Đình Nghiêm vẫn gục ngã trước TP.HCM. Đây là thất bại thứ 4 của Hải Phòng ở 5 trận gần nhất. Những kết quả này, khiến họ rơi dần trên BXH và hiện tại chỉ xếp thứ 5 với 14 điểm.

Cũng như Hải Phòng, CLB Viettel cũng nhận 3 thất bại trong giai đoạn tương tự. Hiện đội rơi xuống vị trí giữa bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Hà Nội tới 6 điểm.

Trong khi đó, đoàn quân HLV Trần Mình Chiến đã có dấu hiệu tốt khi có cuộc lội ngược dòng ấn tượng. Dù bị đối phương vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng 2 bàn thắng của Ngô Hoàng Thịnh và Daniel Green đã giữ lại 3 điểm cho Chiến hạm đỏ. Ngay sau chiến thắng này, CLB TP.HCM đã có sự trở lại của tiền vệ Lee Nguyễn. Sự trở lại của Lee Nguyễn đã tạo một cú hích lớn cho CLB TP.HCM, tiếp thêm sức mạnh cho họ trên con đường trụ V.League.

Một đại diện khác của bóng đá TP.HCM là Sài Gòn FC cũng xuất sắc vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân khách với cú đúp của Gustavo Santos cùng các pha lập công của Đỗ Merlo và Filipe Vieira. Đây là trận thắng đầu tiên của họ ở V.League năm nay, 3 điểm đầu tay chưa đủ để đưa họ thoát khỏi vị trí đáy bảng. Song, điểm tích cực là họ đã cân bằng điểm số với Nam Định (7 điểm). “Thắng lợi trước HLHT có ý nghĩa rất lớn đối với Sài Gòn FC. Tôi hy vọng, chiến thắng này sẽ tạo bước ngoặt cho Sài Gòn FC dù biết rằng, bất cứ trận đấu nào phía trước cũng rất khó khăn với chúng tôi”, HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ ngay sau chiến thắng. Cuộc chiến chống xuống hạng vẫn còn rất cam go với Sài Gòn FC. Quyết tâm trụ hạng ở mùa bóng này, mới đây, lãnh đạo CLB Sài Gòn đã quyết định bổ nhiệm HLV Lê Huỳnh Đức vào vị trí Giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ cho HLV Phùng Thanh Phương.

Chặng đường còn lại của mùa giải sẽ đầy thử thách và khó khăn với bốn đội bóng đang chen chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Ngoại trừ Nam Định và Sài Gòn FC đang chỉ có được 7 điểm thì CLB B.Bình Dương sau thất bại bại 2-3 trước Topenland Bình Định ở lượt trận thứ 10 khiến họ gặp nhiều khó khăn khi chỉ còn hơn đội đứng cuối bảng CLB Sài Gòn đúng 2 điểm và bằng điểm TP.HCM.

Đứng ngay trên nhóm 4 đội cuối bảng, cho dù ở giữa BXH nhưng Thanh Hóa và HLHT cũng không thể có được sự an tâm khi khoảng cách chỉ là hai điểm. Họ sẽ phải nỗ lực qua từng vòng đấu nếu không muốn thế chân vào nhóm đua tranh trốn xuống hạng.

Trong khi đó, ở phía trên Hà Nội FC đang chứng tỏ là một thế lực lớn đối với các đội bóng muốn đua tranh ngôi vương. Sức mạnh của Hà Nội FC đến từ một tập thể có chiều sâu và lực lượng. Hà Nội còn có những cầu thủ bản lĩnh như Văn Quyết, Hùng Dũng và hoàng loạt các hảo thủ đến từ đội tuyển Quốc gia. Nếu duy trì được phong độ để có được điểm số tốt nhất ở ba trận còn lại ở lượt đi thì Hà Nội FC sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V.League 2022.