Dù phải làm khách tại sân Hàng Đẫy nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng ngang ngửa với chủ nhà Hà Nội FC và tạo được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm với những pha dứt điểm của Ngô Văn Lương hay Benjamin Kuku.

Nhưng trong lúc mải mê tấn công, SLNA bất ngờ nhận bàn thua. Phút thứ 25, Văn Quyết có pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm đối phương trước khi tung ra pha dứt điểm chéo góc quyết đoán bằng chân trái, đánh bại thủ môn Văn Việt bên phía Sông Lam Nghệ An để mở tỷ số trận đấu.

Hà Nội FC có thời cơ ghi thêm bàn trong hiệp một. Nhưng Floro lại bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn ngon ăn vào phút 27 và 40.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC tiếp tục tìm bàn nhân đôi cách biệt. Phút 65, tận dụng sai lầm mất bóng ở phần sân nhà của SLNA, Văn Quyết đã có pha lốp bóng tinh tế để giúp Hà Nội FC nâng tỷ số lên thành 2-0.

Trong hiệp hai, SLNA tạo ra nhiều cơ hội hơn so với hiệp một. Nhưng trong ngày các ngôi sao của đội bóng xứ Nghệ vô duyên, họ chẳng thể khiến mành lưới Hà Nội FC rung lên.

Những phút cuối trận, đội chủ nhà có thêm bàn thắng thứ 3 do công của tiền đạo ngoại binh Joao Pedro ở phút thứ 86, sau pha kiến tạo của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Chung cuộc, đội bóng Thủ đô có chiến thắng "giải khát" tại V.League khi đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-0.

Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tạm thời lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, hơn 3 điểm so với đội xếp sau là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Chúng tôi đã phân tích kỹ Sông Lam trước trận đấu. Phong độ của Sông Lam những trận đấu gần đây tương đối tốt, hôm nay Sông Lam cũng có sự trở lại của Ohala một cầu thủ nòng cốt. Bởi vậy xuất phát điểm chúng tôi rất tôn trọng, mặc dù chơi tấn công nhưng chúng tôi vẫn phải chống bóng bổng, tình huống 2 và đánh biên. Nhìn chung hôm nay tôi hài lòng khi các cầu thủ thực hiện khá tốt, đặc biệt Văn Quyết hôm nay phong độ rất tốt với 1 cú đúp bàn thắng.”

Bộc bạch về áp lực khi được bổ nhiệm ngồi "ghế nóng" ở Hà Nội FC thay HLV Lê Đức Tuấn, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định: “Mặc dù tôi đã huấn luyện rất lâu năm rồi, dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia Việt Nam lẫn đội U23, nhưng mỗi khi nhận dẫn dắt CLB Hà Nội, tôi nhớ không nhầm đây là lần thứ 2, áp lực bao giờ cũng có đặc biệt là giai đoạn vừa rồi Hà Nội thi đấu không tốt . Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm việc có sự chuẩn bị tốt, rất chu đáo về mặt chuyên môn và các cầu thủ thực hiện được thì đó là điều đáng mừng nhất.”

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An "trở lại mặt đất" sau 3 trận bất bại trên mọi đấu trường và rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 9 điểm/12 vòng đấu, kém 2 điểm so với đội xếp trên là Quảng Nam nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. HLV Phan Như Thuật của đội bóng xứ Nghệ nói: “Tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội Hà Nội hôm nay. Hôm nay 2 đội đã cống hiết một trận đấu rất hấp dẫn, chỉ tiếc là đội chúng tôi chưa có bàn thắng trong ngày hôm nay. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, nếu như chúng tôi có ghi được 1 bàn, kết quả trận đấu sẽ khác".