Từ khóa tìm kiếm: tàn nhưng không phế

Vẫn bừng cháy khát vọng cống hiến

[VOV2] - Nửa đời người dành trọn sức trẻ cho tổ quốc, nửa đời còn lại, thay vì nghỉ ngơi, thương binh Phạm Hồng Tư, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương bằng những việc làm thầm lặng mà ý nghĩa.

[VOV2] - Nửa đời người dành trọn sức trẻ cho tổ quốc, nửa đời còn lại, thay vì nghỉ ngơi, thương binh Phạm Hồng Tư, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương bằng những việc làm thầm lặng mà ý nghĩa.

Những thương binh giàu nghị lực

[VOV2] - Trải qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhiều thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn tràn đầy nghị lực, vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[VOV2] - Trải qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhiều thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn tràn đầy nghị lực, vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực

[VOV2] - Sáng nay (24/7), 450 người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022 cùng có mặt tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô (Hà Nội) dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tuyên dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

[VOV2] - Sáng nay (24/7), 450 người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022 cùng có mặt tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô (Hà Nội) dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tuyên dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Nghị lực của người thương binh hết lòng vì người khuyết tật

[VOV2] - Mất một bên chân, cựu chiến binh Trần Ngọc Hòa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, ông đã vượt qua nghịch cảnh, vui sống và giúp ích cho đời.

[VOV2] - Mất một bên chân, cựu chiến binh Trần Ngọc Hòa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, ông đã vượt qua nghịch cảnh, vui sống và giúp ích cho đời.

Nén đau thương, vượt “nghịch cảnh”

[VOV2] - “Nghiệp nhà binh, tôi đã xa đình, việc nhà một tay vợ chăm lo, nên khi trở về tôi tự nhủ mình cần nỗ lực, phấn đấu để bù đắp cho vợ con”, thương binh Mai Xuân Dần chia sẻ.

[VOV2] - “Nghiệp nhà binh, tôi đã xa đình, việc nhà một tay vợ chăm lo, nên khi trở về tôi tự nhủ mình cần nỗ lực, phấn đấu để bù đắp cho vợ con”, thương binh Mai Xuân Dần chia sẻ.

Chuyện về người thương binh "tàn nhưng không phế"

[VOV2] - “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn tin tưởng và noi gương Bác để vươn lên, chiến thắng ở tất cả các mặt trận", thương binh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

[VOV2] - “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn tin tưởng và noi gương Bác để vươn lên, chiến thắng ở tất cả các mặt trận", thương binh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

Còn sức còn cống hiến

[VOV2] - "Mình còn sức lực, còn minh mẫn thì phải cống hiến, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế” – ông Nguyễn Hồng Dậu chia sẻ.

[VOV2] - "Mình còn sức lực, còn minh mẫn thì phải cống hiến, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế” – ông Nguyễn Hồng Dậu chia sẻ.

Hữu ích và tự tin!

[VOV2] - Tại Học viện múa Việt Nam mới đây vừa diễn ra cuộc thi Dance Sport cho người khiếm thị "Bước nhảy xoá mọi khoảng cách". Đây là sự kiện mang tính điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 65 năm thực hiện lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[VOV2] - Tại Học viện múa Việt Nam mới đây vừa diễn ra cuộc thi Dance Sport cho người khiếm thị "Bước nhảy xoá mọi khoảng cách". Đây là sự kiện mang tính điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 65 năm thực hiện lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.