Chuyện phim diễn ra tại Trại hoa đỏ - từng là nơi gia tộc họ Quách một thời hưởng thụ sự hưng thịnh của mình trước khi trở nên suy tàn với những người kế thừa chỉ biết ăn, không biết làm. Dần dà, đồn điền trù phú ấy chỉ còn lại tàn dư của một thời huy hoàng. Lưu (Quốc Huy), một doanh nhân trẻ trong lĩnh vực du lịch đã thuê lại đất của Trại hoa đỏ để thử nghiệm một loại hình lưu trú mới. Lưu đưa theo Vỹ (Trâm Anh), vợ sắp cưới và con riêng của Vỹ là bé Bảo (Minh Anh) đến Trại hoa đỏ để nghỉ dưỡng kết hợp kiểm tra công trình, với mong muốn chữa lành căn bệnh lạ gây ảnh hưởng đến đời sống yêu đương của cô.

thd_banner_16x9-14.12.png

Đáng buồn là chẳng có bình yên nào chờ đợi họ ở đó. Kể từ khi bước chân tới Trại hoa đỏ, chưa giây phút nào Vỹ được yên lành. Cô liên tục bị quấy phá bởi những hiện tượng kỳ lạ. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với cặp đôi mới đến khi vài ngày sau, một thi thể nổi lên trên mặt hồ và ai trong khu trại cũng có khả năng là thủ phạm. Tội ác nào đang âm thầm diễn ra ở Trại hoa đỏ? Ai là hung thủ giấu mặt, âm thầm gây ra những án mạng chết người? Tại sao chỉ mình Vỹ bị như vậy? Trên nền câu chuyện đầy bí ẩn vang lên giọng ca đẫm chất ma mị của Bùi Lan Hương càng khiến những phân đoạn đầu tiên trong Trại hoa đỏ trở nên kịch tính.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Li, một trong những cây bút thể loại trinh thám bí ẩn nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam, rất được độc giả trẻ yêu thích. Trại hoa đỏ cũng là tiểu thuyết đầu tay của Di Li, đồng thời là tác phẩm đầu tiên của cô được chuyển thể thành phim dài tập.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, khi nhận lời mời từ K+ làm dự án Trại hoa đỏ, ban đầu anh cũng khá lo lắng do trước đây chưa bao giờ thực hiện series dài tập. Thế nhưng, ngay sau khi đọc hết tiểu thuyết gốc của nhà văn Di Li, Victor Vũ đã lập tức bị thu hút. Tác phẩm có một màu sắc mới lạ và hấp dẫn, mang không khí huyền bí và đặc biệt là chứa đựng những tình tiết rất gần gũi với đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Điều đó khiến anh tràn đầy cảm hứng và đã quyết định nhận lời cùng K+ cho ra đời series phim cùng tên - Trại hoa đỏ.

Theo tiết lộ của đạo diễn, từ khi câu chuyện mới chỉ là ý tưởng cho tới lúc lên phim trường, tất cả kéo dài gần 2 năm. “Với tôi, 8 tập phim chính là 8 bộ phim điện ảnh thu nhỏ, từ quá trình chuẩn bị đến thực hiện không khác gì quy trình quay phim điện ảnh. Chỉ là 8 tập thì thời gian quay sẽ dài hơn”, Victor Vũ chia sẻ.

Giai đoạn tốn nhiều thời gian nhất nằm ở khâu viết kịch bản. Victor Vũ cho biết, anh và các biên kịch đã phải viết đi viết lại rất nhiều lần, thậm chí từng phải “buông” một thời gian mới có thể tìm lại nguồn cảm hứng để tiếp tục hoàn thiện, tạo ra kịch bản ưng ý nhất. Bên cạnh đó, quá trình tìm kiếm, khảo sát bối cảnh cũng cực kỳ phức tạp. Để dựng lên không gian của một Trại hoa đỏ như mong đợi, anh cùng cả ekip đã dành ra hàng tháng trời chọn lựa cũng như tính toán kỹ lưỡng để có sự kết nối phù hợp về góc quay và nội dung.

Trại hoa đỏ do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được Truyền Hình K+ đầu tư sản xuất và độc quyền trên mọi nền tảng, phát sóng lúc 20h thứ 2 hàng tuần, từ ngày 4/7 trên kênh K+CINE.