Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành, là một ấn phẩm giàu ý nghĩa, góp phần giúp bạn đọc nhìn lại thời khắc lịch sử ấy từ nhiều góc độ.

Với cách tiếp cận đa chiều, cuốn sách không chỉ tái hiện lịch sử qua những mốc sự kiện, mà còn qua ký ức, trải nghiệm và cảm xúc của con người. Từ hồi ức của các tướng lĩnh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, đến những ghi chép của nhà báo, chiến sĩ, người dân và cả các tác giả quốc tế, bức tranh về ngày toàn thắng hiện lên sống động, chân thực.

Đọc cuốn sách, bạn đọc sẽ như được hòa trong dòng chảy của những ngày lịch sử từ căng thẳng đến vỡ òa khi không khí những ngày cuối tháng 4/1975 được khắc họa rõ nét qua từng trang sách. Trong khi bộ máy chính quyền Sài Gòn rơi vào trạng thái hoang mang, rối loạn, thì trên các hướng tiến công, các cánh quân giải phóng từng bước áp sát mục tiêu, từng giờ, từng phút đều mang ý nghĩa quyết định.

Người đọc có thể “dõi theo” từng bước tiến của chiến dịch, từ những quyết định chiến lược của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh, đến các trận đánh then chốt như Xuân Lộc, Phan Rang – những bước mở đường tiến vào Sài Gòn. Những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, như xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, hay lễ tuyên bố đầu hàng không điều kiện của chính quyền Sài Gòn, được tái hiện với nhiều góc nhìn khác nhau.

Đáng chú ý, cuốn sách không chỉ phản ánh góc nhìn từ phía cách mạng, mà còn mở rộng sang phía bên kia chiến tuyến và các quan sát quốc tế. Những ghi chép về tâm trạng, lựa chọn và sự tan rã của chính quyền Sài Gòn trong những ngày cuối cùng góp phần giúp người đọc hiểu rõ hơn bối cảnh và tính chất của sự kiện lịch sử. Chính sự đa dạng về góc nhìn ấy đã tạo nên chiều sâu cho tác phẩm, giúp lịch sử không chỉ hiện lên qua sự kiện, mà còn qua những trải nghiệm rất con người: hồi hộp, lo âu, kỳ vọng và cuối cùng là niềm vui vỡ òa khi đất nước thống nhất.

Ngay từ tên gọi của cuốn sách “Sài Gòn không còn trận tuyến” mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Một thành phố bước ra khỏi chiến tranh, trở về với đời sống hòa bình, trở thành điểm hội tụ của hòa hợp dân tộc.

Đây là một ấn phẩm giàu giá trị tư liệu và cảm xúc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, được tuyển chọn từ nguồn tư liệu đăng trên Tạp chí Xưa & Nay. Kết hợp giữa tính xác thực của tư liệu và văn phong giàu cảm xúc, cuốn sách phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc: từ người nghiên cứu, học sinh, sinh viên đến độc giả trẻ muốn hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày 30/4/1975 vẫn còn nguyên giá trị. Qua những trang sách, lịch sử không chỉ được nhắc lại, mà còn được “sống lại” trong nhận thức của mỗi người. Cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” vì thế không chỉ góp phần làm rõ ý nghĩa của một chiến thắng mang tầm vóc lịch sử, mà còn gợi mở những suy ngẫm về hòa bình, đoàn kết và tương lai. Thu Hà tổng hợp