“Đôi chân vạn dặm” là cuốn tự truyện của tác giả Vũ Trọng Kim, nguyên UVTW Đảng khóa X, XI, hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV nhiệm kì 2021-2026, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Với ông, đây là cuốn tự truyện kể về cuộc đời mình, không phải để thể hiện mình với những chức vụ hay thành tích mà chỉ viết về những người xung quanh mình.

Chia sẻ về cái tên “Đôi chân vạn dặm” của cuốn sách, tác giả bộc bạch: “Con đường chúng tôi đi, con đường dài vạn dặm, con đường đồng chí, đồng bào, đồng đội tôi nối tiếp nhau theo dòng lịch sử. Tuy khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng không nản chí mà vẫn vững niềm tin bước vạn dặm từ quá khứ tới tương lai. Tôi muốn kể về hành trình của họ, những người bên cạnh tôi, cùng tôi qua tháng ngày chứng kiến vinh quang và đi qua cay đắng… Bằng đôi chân của mình, ai cũng có một hành trình cuộc đời không ngừng, không nghỉ. Bởi vậy, tôi đặt tên cho cuốn sách này là “ĐÔI CHÂN VẠN DẶM”.

Cuốn sách dày 239 trang được chia thành 2 phần. Phần I mang tên: “Một chặng đường dài”, phần II: “Dấu ấn không phai mờ” với cách viết giản dị, diễn đạt tự nhiên nhưng lại ẩn chứa những suy tư sâu nặng, nghĩa tình.

Cuốn tự truyện bắt đầu bằng cuộc hành trình của Hai Kim với những bước chân tuổi thơ trải qua những tháng năm gian khó của chiến tranh ác liệt, phải vừa đi vừa chạy: “Đi học cũng chạy, làm liên lạc cũng chạy. Ngày phải chạy không biết bao lần”. Lớn lên trong cảnh bom rơi đạn lạc, cuộc chiến của những người dân ở các vùng quê đất Quảng chống Mỹ xâm lược và tay sai được Hai Kim mô tả thật hào hùng. “Năm ấy Sáu tư, lại một lần nữa toàn dân quê hương nổi dậy, quật ngã chính quyền bù nhìn cơ sở. Vùng giải phóng rộng mở. Các ấp chiến lược của anh em gia đình Ngô Đình Diệm thu hẹp dần, thậm chí nát ra từng mảng”.

Với những bước chân bắt đầu dù gian khó nhưng luôn vững vàng như vậy, người thanh niên Hai Kim đã tiếp tục cuộc hành trình dài từ xã lên Huyện Đoàn rồi chiến trường lửa đạn miền Tây, một thời thanh niên xung phong hào hùng khí thế để rồi gặp những con người bình dị mà phi thường.

“Các nhân vật trong truyện này - họ là lẽ sống, là tình yêu của tôi và của chúng ta. Tự mình, tôi muốn làm nhân vật trung tâm để nói lên những số phận con người của quê hương tôi và ở đâu đó trên đất nước này và thế giới này. Những người đi vào cuộc chiến vệ quốc vĩ đại và lao động sáng tạo dựng xây đất nước mình. Tôi xin được ca ngợi họ là những người bình thường nhưng hành động phi thường.” - Chia sẻ với phóng viên VOV2, ông Vũ Trọng Kim xúc động nói.

Ông khiêm nhường: “70 năm cuộc đời, có cái ưu, cái khuyết, cái muốn trình bày chính là bài học kinh nghiệm cho ta, cho bạn, cùng chia sẻ hành trang đi trên đường đời, nếu bạn thấy phù hợp”.

Kể về những câu chuyện trong cuốn sách, ông Kim xúc động nói: “Tôi rơi nhiều nước mắt vì đã viết ra những sự thật cay đắng, nhưng cũng có chuyện thăng hoa bởi có những ước mơ nho nhỏ đã trở thành hiện thực. Tôi viết ra cái điều rất chân thật với hành trình cuộc đời, với bối cảnh lịch sử tôi đã sống và chứng kiến. Tôi viết ra bằng ngọn lửa trái tim”.

Vì thế “Đôi chân vạn dặm” cuốn hút độc giả từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, không dứt. Cùng những tư liệu, chi tiết sống động về một thời gian khổ nhưng hào hùng của một thời khói lửa bom đạn, chúng ta còn tìm thấy trong đó lấp lánh những tình cảm ấm áp, gần gũi của một con người luôn dấn thân với lòng yêu nước, quê hương thẳm sâu, tất cả vì cuộc sống của cộng đồng…

“Thời dĩ vãng - qua chiến tranh tới hòa bình, điều quan trọng của chúng ta, nhất là các bạn trẻ hãy cùng nhau tiếp tục trên mặt trận mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phụ công lao bao người đã hy sinh và cống hiến. Hy vọng cuốn truyện này sẽ gợi nhớ những gì ta nâng niu, trân trọng”, ông Kim trải lòng.

Và như thế, “Đôi chân vạn dặm” vượt ra ngoài chuyện của một thời, bởi bạn đọc tìm thấy trong đó những câu chuyện thú vị, có ích, giúp cho hành trình của ngày hôm nay thêm vững bước đi đến mai sau.