Hai vòng đấu liên tiếp phải nhận những thất bại trước Hà Nội và Viettel, đội chủ sân Lạch Tray cách đây ít ngày đánh bại Topenland Bình Định để chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng hệ lụy lại đến từ hành vi quá khích sau trận đấu của cổ động viên Trần Tiến Dũng, khi xuống sân, túm cổ và phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Ban kỷ luật VFF đánh giá đây là “hành vi xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa với trọng tài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến hình ảnh của giải đấu và bóng đá Việt Nam”. Cổ động viên Trần Tiến Dũng do đó bị cấm đến sân, nơi tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc quản lý, tổ chức của VFF trong 3 năm còn CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng, thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả.

Lạch Tray là một trong những sân bóng được đánh giá có cổ động viên cuồng nhiệt nhất của bóng đá Việt Nam, cùng những “chảo lửa” như Thiên Trường (Nam Định), Vinh (Nghệ An). Cổ động viên nhiều năm tiếp thêm sức mạnh cho CLB Hải Phòng dù trên sân nhà hay sân khách, nhưng cũng khiến Ban kỷ luật VFF phải nhiều lần ra án phạt, nhất là những vụ việc liên quan đến “đặc sản” pháo sáng. Ngay BTC địa phương nhiều sân nơi CLB Hải Phòng tới làm khách cũng “vạ lây” và những trận đấu có đội bóng này tham gia, công tác an ninh thường phải tăng cường.

Hải Phòng năm nay bước chân vào V.League với tâm thế cạnh tranh ngôi vô địch và đội bóng được đầu tư hàng chục tỷ cải tạo cơ sở hạ tầng. Sân Lạch Tray đẹp từ mặt cỏ lên khán đài, tới các phòng chức năng – gần như là sự “lột xác” từ một sân bóng từng được tận dụng để “thả gà, trồng rau” , sau khi đội bóng có tân Chủ tịch… riêng cổ động viên thì… vẫn thế.

Cổ động viên vẫn luôn được coi là một phần hình ảnh của đội bóng, nhưng những nỗ lực đưa Hải Phòng thực sự chuyên nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú “phun mưa” của ông Trần Tiến Dũng vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Ông Văn Trần Hoàn khi chưa làm Chủ tịch đội bóng, từng là cổ động viên nổi tiếng ở Hải Phòng, gắn tên với biệt danh “Hoàn pháo” suốt nhiều năm. Hải Phòng cũng bị nhắc đến khi tổ chức giải giao hữu tứ hùng với Hà Nội, Viettel, HAGL trước khi V.League 2022 trở lại, mà lễ khai mạc cũng đỏ rực pháo sáng trên các khán đài.

Nhiều năm qua, những cổ động viên máu lửa của bóng đá Hải Phòng luôn tạo ra hai luồng dư luận, người ủng hộ thì gọi đó là “bản sắc” của người hâm mộ nơi đây, còn người phản đối thì nhìn nhận những màn cổ vũ như đốt pháo sáng trong sân và cả khi diễu hành trên phố với ánh nhìn thiếu thiện cảm. Tình yêu của người Hải Phòng với bóng đá, với đội bóng con cưng là điều đáng trân trọng. Nhưng khi CLB Hải Phòng nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung đang nỗ lực để xây dựng sự chuyên nghiệp, sự “máu lửa” đó cũng cần một hướng đi đúng.

Trách nhiệm quyền lợi giữa cổ động viên - đội bóng hiện tại ở Việt Nam chưa có nhiều sự ràng buộc, càng đòi hỏi ý thức từ người hâm mộ, bởi sự cực đoan từ một cá nhân ảnh hưởng tới nỗ lực của cả một tập thể, tới niềm vui của hàng vạn cổ động viên chân chính.