“Bơi ra biển lớn” - Có lẽ không hình ảnh nào chính xác hơn với đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới sắp khởi tranh tại Australia và New Zealand. Lá thăm thực sự là may rủi, khi đưa các tuyển thủ của chúng ta vào bảng đấu không thể khó hơn, với đương kim vô địch thế giới Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và đối thủ còn lại, Bồ Đào Nha dù cũng lần đầu dự World Cup, nhưng tới từ châu Âu với thứ bậc cao hơn hẳn tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Xét về mọi yếu tố, kinh nghiệm, thể hình, thể lực, môi trường thi đấu… cho đến chuyên môn cũng thấy tuyển nữ Việt Nam thua thiệt như thế nào trước các đối thủ và như vẫn nói vui, các cầu thủ của chúng ta chỉ biết đá “bằng niềm tin”. Nhưng niềm tin ấy chính là điều được Huấn luyện viên trưởng, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ xây dựng nên bằng những nỗ lực tuyệt vời, từ giải đấu châu lục giúp chúng ta có vé tới đấu trường World Cup, qua những chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu.

Kể từ khi được gây dựng và phát triển, chưa bao giờ bóng đá nữ Việt Nam nhận được sự quan tâm như giai đoạn hiện nay và những gì gặt hái hoàn toàn tương xứng với sự kỳ vọng. Bóng đá nữ Việt Nam hiện là số 1 Đông Nam Á, đứng thứ 5 châu lục và thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng ta có cơ hội thi đấu với những đối thủ như tuyển Đức, tuyển Pháp trong những trận giao hữu chính thức, giúp các cầu thủ có sự trưởng thành vượt bậc, mà một trong những minh chứng là bàn thắng vào lưới đối thủ đang đứng thứ 2 thế giới.

Đội trưởng Huỳnh Như đang chơi bóng thành công tại châu Âu, điều chưa có nam cầu thủ nào làm được, cũng có thể coi là hình ảnh tiêu biểu cho bước tiến mà bóng đá nữ Việt Nam đang có. Nhưng sức mạnh của Đội tuyển bóng đá nữ không đến từ những cá nhân xuất sắc mà là kết quả của tinh thần tập thể, điều mang đến thành quả chúng ta đã được được và đặt dấu mốc lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam, với lần đầu tiên tham dự đấu trường thế giới.

Trong buổi gặp mặt các nữ tuyển thủ trước ngày đội lên đường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ: “Trong bóng đá ai cũng muốn chiến thắng, nhưng hãy nỗ lực chiến thắng bản thân mình trước, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cố gắng vì tinh thần thể thao. Đội tuyển nữ Việt Nam không có ưu thế về thể hình, các đối thủ thì cao gấp rưỡi chúng ta, nhưng bù lại các tuyển thủ Việt Nam có những ưu điểm riêng, đặc biệt là sự nhanh nhẹn và khéo léo”.

Lần đầu đến với đấu trường World Cup, lo lắng, hồi hộp… là điều khó tránh khỏi, bởi các cầu thủ cũng hiểu được sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước và như đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ trong buổi lễ xuất quân “vinh quang luôn đi kèm với trách nhiệm”. Nhưng tuyển nữ Việt Nam có thể lên đường với hành trang là sự tự tin, là những khó khăn mà các “cô gái kim cương” đã từng vượt qua trong suốt hành trình dài và điều quan trọng không kém, phía sau họ là sự ủng hộ của hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà. Tự tin để ghi dấu hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới dù ai cũng biết, hành trình “ra biển lớn” chưa bao giờ là điều dễ dàng.