Cô gái trẻ viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 khi đang rất tức giận và thất vọng về bố mình. Nội dung câu chuyện của cô như thế này:

Năm nay, tôi 24 tuổi và là con một trong gia đình. Bố tôi năm nay 57 tuổi, mẹ tôi 47 tuổi. Bố mẹ tôi lấy nhau từ thời 2 bàn tay trắng, rồi dần dần tích cóp, dồn vốn liếng để mở 1 công ty. Đến nay, công ty nhà tôi cũng đã hoạt động được 15 năm rồi. Công ty càng làm càng có lãi. Ban đầu, mẹ tôi còn đảm nhiệm công việc kế toán trưởng của công ty nhưng sau này, khi công ty hoạt động ổn định, mẹ tôi không làm nữa, mà về nhà làm nội trợ, chăm sóc tôi.

Cuộc sống gia đình tôi vốn đầm ấm, hạnh phúc. Vì mẹ tôi bị vô sinh thứ phát nên chỉ sinh được 1 mụn con gái là tôi. Dù vậy, bố vẫn yêu thương tôi hết mực, dành cho tôi mọi điều tốt nhất. Kể cả khi có người nói bố mẹ không có con trai thì ai sẽ thừa kế gia sản, duy trì hương hỏa, bố cũng chỉ cười bảo những cái đó, con gái làm được hết. Ấy thế mà, người bố, người chồng tuyệt vời ấy lại có nhân tình và có 1 đứa con trai riêng. Tình nhân của bố tôi chỉ hơn tôi có 6 tuổi. Đứa bé của họ giờ đã 3 tuổi. Chuyện này không phải mẹ con tôi phát hiện mà là bố tự nói ra. Bố nói sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia, nhưng đứa bé thì vẫn là con của bố nên không thể bỏ nó được. Ông muốn đón nó về nuôi để sau này có người lo chuyện hương khói. Trước đó, bố tôi đã mua người phụ nữ kia 1 căn nhà, cũng mua 1 mảnh đất gần đó để sau này, khi đứa bé trưởng thành thì sẽ ở đó. Bố đã nghĩ chu đáo và lo cho cả cuộc sống sau này của nó rồi.

Khi biết chuyện, mẹ tôi đau khổ vô cùng. Gần như ngày nào mẹ cũng khóc thầm. Mẹ giấu không cho tôi biết nhưng tôi vô tình bắt gặp mẹ lặng im rơi nước mắt. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ, nhẫn nhục của mẹ, tôi rất đau lòng. Tôi giận bố vô cùng. Người nói không cần con trai là ông nhưng rồi bằng hành động của mình, chính ông lại tự phủ nhận hết những gì mình đã nói.

Trước đó, bố tôi đã lừa mẹ tôi ký vào giấy từ bỏ tài sản. Ông nói với bà là muốn để lại hết tài sản cho tôi nhưng đó là tài sản chung của 2 người nên thủ tục cho tặng sẽ rắc rối hơn là 1 người đứng tên. Vì tin tưởng chồng, mẹ tôi đã ký giấy không chút do dự. Ai biết, ông lại lấy đó làm điều kiện để bắt mẹ tôi nhận đứa bé. Bố tôi bảo nếu mẹ tôi đồng ý để ông đưa con riêng về thì ông sẽ coi như không có tờ giấy đó. Mẹ tôi vẫn là vợ hợp pháp, vẫn được sử dụng tất cả tài sản của gia đình. Ông cũng sẽ sang tên cho mẹ tôi căn nhà mặt phố. Còn nếu mẹ tôi không đồng ý, ông sẽ ngay lập tức làm đơn ly hôn. Mẹ tôi sẽ phải ra đi tay trắng.

Nói thật, tôi rất tức giận và thất vọng về bố. Ông không còn là người chồng, người cha mẫu mực, yêu vợ, thương con mà tôi vẫn biết nữa. Trong mắt tôi, bố chỉ còn là người đàn ông lạnh lùng, tính toán, lật lọng và không chung thủy. Tôi động viên mẹ ly hôn với bố tôi. Thế nhưng mẹ nói không lo về chuyện ra đi tay trắng mà lo vì chuyện sau này, nhỡ bố tôi không để lại tài sản cho tôi thì sao? Tôi đã có việc làm ổn định, lương tháng cũng khá. Tôi tự tin rằng mình có thể lo cho cả mẹ và tôi. Có điều mẹ sợ tôi thiệt thòi nên vẫn chần chừ, không thể dứt khoát.

Tôi biết đứa bé không có tội gì mà chỉ là kết quả của hành vi sai trái của bố. Nhưng mẹ tôi năm nay đã gần 50 tuổi rồi, giờ tự nhiên rước thêm 1 đứa con rơi, con vãi về nhà để mẹ tôi lại phải nai lưng ra nuôi sao? Giờ là lúc mẹ được nghỉ ngơi để tôi chăm sóc và phụng dưỡng, chứ không phải nuôi dưỡng 1 đứa trẻ chỉ đáng tuổi cháu mình như vậy. Rồi sau này còn chuyện ăn học, dựng vợ gả chồng cho nó nữa chứ?

Giờ tôi rất hoang mang, không biết nên giải quyết sao nữa. Trong suy nghĩ, tôi không bao giờ muốn sống chung hay chấp nhận ở với đứa bé đó cả. Nhưng nếu không đồng ý để bố đưa con riêng về thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ ly hôn mà mẹ tôi vẫn chưa muốn thế. Nhưng nếu mang nó về nuôi thì tôi lại sợ mẹ khổ, sợ người đàn bà kia về nhà tôi đòi thăm con. Vì tuy bố nói sẽ dứt khoát với người phụ nữ kia nhưng ai biết được, ông có làm đúng như thế không? Tôi cũng sợ sau này, nó đòi về với mẹ đẻ và ghét mẹ con tôi. Lúc đó mẹ tôi sẽ càng đau khổ hơn. Tôi phải làm gì để bố chỉ ở với mẹ con tôi mà không qua lại với mẹ con người phụ nữ kia nữa?

Các bạn có thể chia sẻ với cô gái trẻ bằng cách để lại lời nhắn dưới bài viết hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.