Là em, nhưng lại về nhà chồng trước mấy năm. Từ khi chị dâu bước chân về nhà chồng thì gia đình cô gái như đảo lộn bởi tính chảnh chọe, bắt nạt mọi người của chị dâu. Gần đây, khi chị dâu mắc bệnh ung thư vú, con của anh chị cũng mắc bệnh cần điều trị dài ngày. Chị yêu cầu bố mẹ chồng bán nhà để chạy chữa cho mẹ con chị. Điều này khiến cô gái - nhân vật trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" rất bức xúc và không biết nên giải quyết thế nào.

Các thính giả của chương trình đã đưa ra những lời khuyên, biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ với cô gái:

Các cụ ta thường nói “chị em dâu như bầu nước lã”, ở nhiều gia đình, chị em dâu xảy ra bất hòa, thậm chí xung khắc gay gắt với nhau. Việc này cũng không có gì là khó hiểu, bởi vốn dĩ hai người hoàn toàn xa lạ, được nôi dưỡng ở những môi trường khác nhau, hưởng sự giáo dục khác nhau, chắc chắn họ sẽ có cách sống khác nhau, cách nhìn nhận sự việc khác nhau… nên khi về sống chung dưới một mái nhà, sẽ nảy sinh va chạm trong cuộc sống, nếu không có sự đồng cảm thì dễ có mâu thuẫn.

Như lời bạn kể, bạn về làm dâu trước vài năm, vì bạn là người sống hòa đồng, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn, dễ dàng hòa hợp với các thành viên trong gia đình chồng nên cuộc sống cũng vui vẻ, viên mãn. Thế nhưng chị dâu cả lại không như vậy nên đã xảy ra va chạm giữa các thành viên, trong đó có bạn. Bố mẹ chồng bạn quả thật khá dễ tính khi yêu chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của các con. Chẳng thế mà khi dâu cả mang thai, mẹ chồng bạn đã phục vụ hết lòng, mệt mỏi nhưng cũng chẳng kêu ca, than vãn. Tuy nhiên, với tính khí chảnh chọe, ích kỷ và sống chỉ quen đòi hỏi nên mọi cố gắng của các thành viên nhằm hướng đến một gia đình lớn vui vẻ, hạnh phúc đã không được nàng dâu cả ghi nhận mà sẵn sàng “cà khịa”. Biết mình có cách sống khác biệt với mọi người nên để tìm được bình yên, chị ấy đã quyết tâm mua nhà riêng dù kinh tế không mấy dư dả. Chiều lòng con dâu, bố mẹ chồng bạn cũng đã vay mượn tiền để giúp con trai. Nhưng cuộc sống có ai học được chữ ngờ, tai họa liên tiếp ập xuống khi phát hiện mình mắc bệnh nan y và con nhỏ cũng mang bệnh nặng. Để chữa trị cho cả 2 mẹ con, chắc chắn cần một khoản tiền không nhỏ và giải pháp bán nhà của bố mẹ đã được chị ấy đề ra. Tôi cho rằng, phản ứng của bạn là đúng, vì nếu bán căn nhà đó, có thể giải quyết được vấn đề tài chính nhất thời khi có tiền chữa bệnh cho 2 mẹ con chị ta, nhưng vấn đề lâu dài là mọi người sẽ không có chỗ ở, lại phải sống trong cảnh đi thuê nhà, nay đây, mai đó và luôn sống trong cảnh nơm nớp sợ chủ nhà không cho thuê, quả thực cuộc sống sẽ không được thoải mái, đặc biệt là với người cao tuổi như bố mẹ chồng bạn. Tại sao, chị ấy không chọn giải pháp bán chính ngôi nhà mà chị ấy đã đặt cọc đi và nói chuyện với mọi người vay mượn, giúp chị ấy qua cơn bĩ cực này?

Để giải quyết tình cảnh này và không gây mất tình cảm chị em trong gia đình, chỉ có bố mẹ chồng bạn mới là người quyết định. Tôi nghĩ ông bà không nên quá nhún nhường mà phải quyết đoán hơn vì đây là tài sản riêng của ông bà và 2 người có toàn quyền định đoạt tài sản của mình, mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Về phía bạn, tôi nghĩ, bạn không nên quá căng thẳng với chị dâu vì cùng sống trong một mái nhà, nếu mất đoàn kết, các thành viên cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, vả lại cả chị ấy và đứa trẻ đều đang mắc bệnh, hãy độ lượng, khoan dung với những việc làm của chị ấy. Khi bạn cố gắng cải thiện tình cảm, tôi nghĩ chị ấy cũng sẽ nghĩ lại hành động của mình mà thay đổi cách cư xử. Chúc chị vui vẻ, hạnh phúc./.

Các cụ ta thường nói “chị em dâu như bầu nước lã”, ở nhiều gia đình, chị em dâu xảy ra bất hòa, thậm chí xung khắc gay gắt với nhau. Việc này cũng không có gì là khó hiểu, bởi vốn dĩ hai người hoàn toàn xa lạ, được nôi dưỡng ở những môi trường khác nhau, hưởng sự giáo dục khác nhau, chắc chắn họ sẽ có cách sống khác nhau, cách nhìn nhận sự việc khác nhau… nên khi về sống chung dưới một mái nhà, sẽ nảy sinh va chạm trong cuộc sống, nếu không có sự đồng cảm thì dễ có mâu thuẫn.

Như lời bạn kể, bạn về làm dâu trước vài năm, vì bạn là người sống hòa đồng, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn, dễ dàng hòa hợp với các thành viên trong gia đình chồng nên cuộc sống cũng vui vẻ, viên mãn. Thế nhưng chị dâu cả lại không như vậy nên đã xảy ra va chạm giữa các thành viên, trong đó có bạn. Bố mẹ chồng bạn quả thật khá dễ tính khi yêu chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của các con. Chẳng thế mà khi dâu cả mang thai, mẹ chồng bạn đã phục vụ hết lòng, mệt mỏi nhưng cũng chẳng kêu ca, than vãn. Tuy nhiên, với tính khí chảnh chọe, ích kỷ và sống chỉ quen đòi hỏi nên mọi cố gắng của các thành viên nhằm hướng đến một gia đình lớn vui vẻ, hạnh phúc đã không được nàng dâu cả ghi nhận mà sẵn sàng “cà khịa”. Biết mình có cách sống khác biệt với mọi người nên để tìm được bình yên, chị ấy đã quyết tâm mua nhà riêng dù kinh tế không mấy dư dả. Chiều lòng con dâu, bố mẹ chồng bạn cũng đã vay mượn tiền để giúp con trai. Nhưng cuộc sống có ai học được chữ ngờ, tai họa liên tiếp ập xuống khi phát hiện mình mắc bệnh nan y và con nhỏ cũng mang bệnh nặng. Để chữa trị cho cả 2 mẹ con, chắc chắn cần một khoản tiền không nhỏ và giải pháp bán nhà của bố mẹ đã được chị ấy đề ra. Tôi cho rằng, phản ứng của bạn là đúng, vì nếu bán căn nhà đó, có thể giải quyết được vấn đề tài chính nhất thời khi có tiền chữa bệnh cho 2 mẹ con chị ta, nhưng vấn đề lâu dài là mọi người sẽ không có chỗ ở, lại phải sống trong cảnh đi thuê nhà, nay đây, mai đó và luôn sống trong cảnh nơm nớp sợ chủ nhà không cho thuê, quả thực cuộc sống sẽ không được thoải mái, đặc biệt là với người cao tuổi như bố mẹ chồng bạn. Tại sao, chị ấy không chọn giải pháp bán chính ngôi nhà mà chị ấy đã đặt cọc đi và nói chuyện với mọi người vay mượn, giúp chị ấy qua cơn bĩ cực này?

Để giải quyết tình cảnh này và không gây mất tình cảm chị em trong gia đình, chỉ có bố mẹ chồng bạn mới là người quyết định. Tôi nghĩ ông bà không nên quá nhún nhường mà phải quyết đoán hơn vì đây là tài sản riêng của ông bà và 2 người có toàn quyền định đoạt tài sản của mình, mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Về phía bạn, tôi nghĩ, bạn không nên quá căng thẳng với chị dâu vì cùng sống trong một mái nhà, nếu mất đoàn kết, các thành viên cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, vả lại cả chị ấy và đứa trẻ đều đang mắc bệnh, hãy độ lượng, khoan dung với những việc làm của chị ấy. Khi bạn cố gắng cải thiện tình cảm, tôi nghĩ chị ấy cũng sẽ nghĩ lại hành động của mình mà thay đổi cách cư xử. Chúc chị vui vẻ, hạnh phúc./.

Mời các bạn nghe âm thanh tại đây: