Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2, nữ thính giả viết:

Chồng tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc, miễn sao có tiền mang về đưa cho vợ. Nhờ chăm chỉ, chịu khó và chi tiêu hợp lý nên chúng tôi cũng vừa mua được căn nhà như ý, tuy nhiên còn nợ một chút, chắc chỉ khoảng 1 năm nữa là sẽ trả hết. Tôi cũng hay mua quà cáp về biếu bố mẹ chồng và nội ngoại 2 bên nên cũng được ông bà cũng quý mến. Dịp Tết vừa rồi, bà đã thật thà nói, mấy tháng qua anh đều biếu bà, khi 5 triệu, khi 3 triệu, có lúc cả chục triệu đồng. Tôi rất giận vì chồng đã không trung thực vì có thể nếu gia đình chồng biết anh lén lút đưa tiền cho mẹ có thể khiến bà và cả gia đình nghĩ tôi ghê gớm hay giữ tiền chồng chặt lắm nên con trai họ phải lén lút giấu tiền riêng để biếu mẹ....

Sau khi câu chuyện được phát sóng, nhiều thính giả cũng đã gọi điện góp ý với nhân vật. BTV chương trình cũng xin có vài lời chia sẻ:

Trước tiên, tôi thật cảm phục sự vươn lên vượt qua hoàn cảnh của chồng bạn. Từ hai bàn tay trắng, chồng bạn không quản ngại khó khăn của cuộc sống, để có ngày hôm nay. Không nhiều người làm được điều này đâu, bạn ạ.

Tôi biết, khi phát hiện ra chồng bạn đã giấu giếm “quỹ đen” để biếu mẹ anh ấy, bạn sẽ rất buồn. Bạn buồn vì gánh nợ của vợ chồng vẫn còn nhưng chồng bạn lại không toàn tâm, toàn ý trả nợ, và còn buồn hơn vì thấy chồng không hoàn toàn tin tưởng vợ. Có không ít gia đình, cũng vì chuyện này mà lục đục, vợ chồng mâu thuẫn gay gắt, thậm chí dẫn tới ly hôn.

Cũng là phụ nữ, nhưng tôi lại nhìn câu chuyện này theo một cách khác. Khi chồng giấu giếm vợ chuyện gì, chắc hẳn là sẽ có nguyên do của nó. Chồng chị toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình, từ trước tới nay, mọi việc lớn bé đều bàn bạc, thống nhất với vợ nhưng tại sao mấy tháng anh ấy lại dành khoản riêng, giấu giếm vợ để biếu bố mẹ? Phải chăng bạn đã quá chặt chẽ, tính toán với việc biếu xén, thăm hỏi bố mẹ anh ấy? Biết rằng khoản nợ sẽ cần trả, nhưng tôi nghĩ khi anh ấy đã đặt ra mục tiêu thì chắc chắn anh ấy sẽ thực hiện được. Ai cũng vậy, khi bố mẹ nuôi ta lớn khôn, cho ăn học cũng chỉ mong khi về già có thể nhờ cậy. Dù ông bà không thiếu thốn, nhưng được biếu dù ít, dù nhiều, ông bà cũng sẽ rất vui và tự hào về các con. Tiền biếu riêng kia là khoản nhỏ, nhưng sẽ rất ý nghĩa đối với anh ấy khi phụ giúp, báo hiếu bố mẹ. Anh ấy đọc được niềm vui của ông bà khi con trưởng thành và biết nghĩ đến bố mẹ.

Tôi nghĩ, khi anh ấy giấu giếm vợ để mang về cho mẹ, chắc hẳn trong lòng anh ấy cũng sẽ gợn lên một chút buồn, nhưng nếu công khai sợ vợ không thoải mái nên anh ấy lựa chọn việc giấu giếm để mang niềm vui cho bố mẹ còn hơn nghe những lời càm ràm, trách móc, hờn dỗi… của vợ. Bạn đã phát hiện ra một góc khuất nhỏ của anh ấy thì hãy nghĩ điều đó là bình thường và thông cảm hơn với chồng. Một lúc nào đó, hãy khéo léo nói chuyện, bày tỏ sự đồng tình với chồng trong việc quan tâm đến bố mẹ, khi ấy tôi tin chồng bạn sẽ chấm dứt việc cho riêng tiền bố mẹ mà sẽ giao nhiệm vụ ấy cho vợ và anh ấy cũng sẽ trút được nỗi lòng vì sự không công khai, minh bạch trước đây. Điều này, còn khiến anh ấy hiểu ra một điều là hai vợ chồng cần tin tưởng nhau nhiều hơn.

Không chỉ thể hiện đạo hiếu với bố mẹ chồng mà cũng cần chăm sóc, quan tâm, chia sẻ cả với chính bố mẹ bạn nữa. Dù ông bà không thiếu, nhưng nếu được vợ chồng bạn quan tâm, ông bà ngoại cũng sẽ rất vui và tôi nghĩ, chồng bạn là một người con hiếu thảo sẽ đồng tình về việc này, bạn ạ. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc./.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ, góp ý với nhân vật tại đây: