Bất cứ ai khi đến với hôn nhân, đều mong có được một hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, thực tế vì lý do này hay lý do khác mà phải đứt gánh giữa đường. Người phụ nữ ấy sau khi ly hôn đã cùng các con quay trở về gia đình ruột thịt. Thay vì nhận được sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ từ bố mẹ và anh trai thì mẹ con cô ấy luôn phải sống trong sự hắt hủi của người thân, chỉ vì lo sợ, cô ấy trở về sẽ tranh giành tài sản. Trước hoàn cảnh đó, cô ấy muốn có một căn nhà nhỏ của riêng mình để có thể được sống tự do, thoải mái. Chính vì vậy, cô ấy đã nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động hai năm, tuy nhiên, nếu đi cô sẽ phải bỏ các con ở lại. Liệu điều đó có nên vào lúc nào hay không?

Sau khi câu chuyện được phát sóng, các thính giả gần xa có những quan điểm, ý kiến khác nhau phân tích, góp ý cho nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn gửi tới nhân vật:

Bạn ạ, ai trong chúng ta đều hiểu rằng, chỉ có tự do mới đem lại cho bản thân một cuộc sống ung dung, tự tại và thoải mái nhất. Dẫu rằng, có chút khó khăn về kinh tế, nhưng khi có được sự độc lập về mọi mặt, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn. Chúng tôi, những người làm chương trình cũng rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Đúng như nhiều ý kiến, đáng lý ở hoàn cảnh này, bố mẹ bạn sẽ cảm thông, chia sẻ, đùm bọc và hỗ trợ bạn nhiều hơn, chứ không phải là lo lắng bạn trở về đây và đòi quyền lợi về tài sản cho mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, có những điều gì từ trước đó mà khiến bố mẹ bạn lại phải lo ngại đến vậy. Hoặc cũng có không ít trường hợp, bố mẹ coi con gái đã đi lấy chồng là con người ta, đã gả đi có nghĩa không còn là con cái trong nhà nữa. Nhưng dù có ở trường hợp nào đi nữa thì bạn cũng cần phải chấp nhận những điều mà bố mẹ, anh trai bạn đang bận tâm.

Về vấn đề này, bạn cần có một sự khẳng định rõ ràng để bố mẹ và anh trai yên tâm rằng việc bạn ở đây cũng chỉ trong nay mai chứ không hề có ý định tranh chấp hay đòi hỏi gì ở bố mẹ. Để chứng thực thì không gì khác ngoài việc bạn nên nhờ sự hỗ trợ của văn phòng công chứng để làm những thủ tục pháp lý cần thiết. Có thể bạn sẽ ký giấy từ chối nhận tài sản, hoặc bố mẹ bạn có thể làm di chúc, hợp đồng cho tặng căn nhà. Với sự rõ ràng như vậy thì chắc hẳn bố mẹ và anh trai bạn sẽ bớt đi những lời bóng gió.

Hơn nữa, tôi cho rằng, bạn cũng thử tìm hiểu xem tại sao bố mẹ lại như vậy với mình. Liệu có phải ông bà cũng đang rất buồn phiền, áp lực về chuyện cả hai người con đều đứt gánh giữa đường hay không? Cả bạn, bố mẹ bạn và anh trai nên có một cuộc trò chuyện thẳng thắn để chia sẻ những khúc mắc trong lòng, về những khó khăn đang gặp phải cũng như hãy nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Tôi tin rằng, nếu chúng ta có thể bày tỏ một cách chân thành thì chẳng ai lại từ chối, lại bỏ mặc mình.

Biết rằng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không thể áp đặt công thức của nhà này với nhà kia. Nhưng dẫu sao, để hiểu nhau hơn, chẳng có cách nào khác ngoài việc phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu bạn thấy rằng điều này khó ở gia đình mình, vậy thì hãy thử với mẹ trước tiên. Dù gì cùng là phụ nữ, mẹ bạn cũng dễ đồng cảm với bạn hơn.

Còn về phía chồng cũ của bạn, tôi nghĩ đó không phải điều quá lo lắng, nếu anh ta gây rối ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bạn thì bạn hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp của những người có thẩm quyền ở địa phương. Cần phải tỏ rõ thái độ, thể hiện sự cứng rắn nhất định, không nên thỏa hiệp hoặc lo ngại làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến các con, tuy nhiên cái gì cũng cần có chừng mực đừng để anh ta được nước lấn tới. Vì rất có thể sau này anh ta còn quấy rầy cuộc sống của mẹ con bạn nhiều hơn nữa.

Hiện nay, điều bạn băn khoăn nhất đó là có nên đi xuất khẩu lao động hay không? Với riêng cá nhân tôi thì tôi cho rằng, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để bạn đi như vậy. Nếu thu nhập cho phép, bạn hãy thuê một căn nhà nhỏ để mẹ con được sống thoải mái, tự do hơn. Khi tư tưởng, tinh thần không phải chịu quá nhiều áp lực thì chắc chắn hiệu quả công việc sẽ tăng lên rất nhiều. Việc đi xuất khẩu lao động, bạn hãy coi đó là kế hoạch dài hơi cho sau này, khi các con lớn hơn chút, các con có thể tự lập và có thể tự chăm sóc lẫn nhau, thì khi ấy đi cũng chưa muộn. Cũng là một người mẹ nên tôi rất hiểu, dù bạn có đi nhưng không yên tâm về các con, lo sợ các con ở nhà không được chăm sóc chu đáo thì bạn cũng không thể hết mình cho công việc. Hơn nữa để đi xuất khẩu lao động cũng cần một khoản chi phí, bạn đã từng nghĩ nếu mình không đủ sức khỏe để hoàn thành công việc đúng thời hạn mà phải về nước sớm, bạn sẽ mất cả chì lẫn chài. Đó là chưa kể tới việc, nếu đi mà bạn phải vay mượn nữa thì liệu có để ra được nhiều như bạn nghĩ. Như vậy khéo lại xôi hỏng bỏng không. Tôi cho rằng, bạn nên cân nhắc, tính toán thật kỹ về vấn đề này, chứ đừng vì quá mong muốn có một căn nhà riêng mà cố chấp.

Tôi cũng như các thính giả chỉ là nhìn khách quan từ bên ngoài để chia sẻ, góp ý, phân tích cho bạn một số điều. Hi vọng sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân cũng như các con của mình.