Tâm trạng đau khổ của người mẹ - nhân vật trong câu chuyện trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 đã nhận được sự đồng cảm của nhiều thính giả trong cả nước. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời nhắn gửi tới bà:

Quả thực là tôi khá bất ngờ và buồn khi đọc bức thư bà gửi về chương trình. Việc như vậy lại có thể xảy ra hay sao? Gia đình bà sống ở một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, cách giáo dục của gia đình, của xã hội ra sao lại tạo nên một nhân cách con người như con trai cả của bà cơ chứ? Chắc chắn, anh ta phải được ăn học đàng hoàng nên giờ mới có công việc ổn định để kiếm ra tiền. Ai đã tạo cơ sở ban đầu như vậy cho anh ta? Rõ ràng phải là bố mẹ rồi. Vậy, tại sao ông bà lại cứ chịu nhún trước cậu con trai bất kính của mình? Với những người làm cha làm mẹ như chúng ta, suy cho cùng, sống, làm việc và tích lũy của cải cũng là để dành cho con, cho cháu. Nhưng mặt khác, con cái chính là của để dành của cha mẹ, là chỗ nương tựa của cha mẹ khi tuổi già, bóng xế.

Đứng trên phương diện pháp lý mà phân tích thì ngôi nhà mà gia đình bà xây dựng là trên mảnh đất do tổ tiên để lại, tôi chắc mảnh đất đó vẫn đứng tên sở hữu của ông bà. Bởi tâm lý của người Việt Nam ta, đặc biệt là những người sống ở nông thôn thường coi trọng những giao kết bằng miệng chứ không mấy quan tâm đến các quy định của pháp luật. Cái này cho con cả, cái này cho con thứ... cũng thường được nói trực diện với nhau chứ không bằng các văn bản pháp lý. Về phương diện tình cảm thì người xưa có câu “chị ngã, em nâng”, khi một người gặp khó khăn, trở ngại, người giang tay giúp đỡ bao giờ cũng là bố mẹ, anh chị em ruột, những người máu mủ ruột già.

Do đó, xét về cả lý và tình thì con trai cả của ông bà đều không hành động theo lẽ thường. Khi bố mẹ đang thất cơ lỡ vận như vậy, chỉ có những người không có trái tim mới có thể đưa ra một quyết định lạnh lùng đến thế. Chính vì vậy, theo tôi, ông bà cần có thái độ cứng rắn hơn, cần lấy quyền làm cha, làm mẹ để nói cho rõ ngọn ngành của vấn đề. Đã đành ông bà có hứa là sẽ cho cậu con trai cả ngôi nhà mà cả gia đình cùng hợp sức xây dựng trên mảnh đất của ông cha để lại, nhưng vào thời điểm này quyết định ấy chưa thật thích hợp. Từ trước đến nay, gia đình ông bà vẫn sống cùng nhau dưới một mái nhà như vậy, có khúc mắc gì hay không mà lại chọn đúng lúc này để bắt bố mẹ và các em phải dọn đi chỗ khác? Hãy phân tích để cho anh ta hiểu ra vấn đề.

Còn nếu anh ta vẫn khăng khăng theo ý mình như vậy thì còn có luật pháp, còn có những quy định về đạo đức xã hội mà anh ta cần phải biết và cần phải tuân theo. Nhiều thính giả khi gọi điện chia sẻ với chúng tôi đã dùng những lời lẽ, từ ngữ khá nặng nề để nói về người con trai cả của bà, mọi người đều cho rằng: anh ta thật là bất hiếu, quả cũng không sai. Nhưng tôi vẫn mong một cuộc họp của gia đình bà sớm diễn ra sẽ giải quyết được việc này một cách ổn thỏa./.