Chị Huỳnh Ngọc Lệ ở thành phố Hồ Chí Minh gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 tâm sự:

Tôi 28 tuổi mới lấy chồng được gần 2 tháng, vợ chồng làm việc ở thành phố, mức lương trung bình, tổng khoảng 30 triệu một tháng. Ba mẹ chồng tôi ngoài 50 tuổi. Khi vợ chồng tôi cưới, ba mẹ chồng không lo khoản nào dù chỉ là sắm sanh chút đồ đạc nhỏ nhất chứ không nói gì đến tiền bạc. Cưới xong, mẹ chồng nói một tháng phải gửi về Long An cho mẹ 4 triệu tiền đi đám tiệc trả lại người ta. Tôi không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Thế nhưng thực tế hơn tháng nay, tổng số tiền chồng tôi gửi về quê dễ có tới 20 triệu. Cứ vài ngày bà lại gọi đòi thêm nào là trả nợ, nào là đám tiệc. Bà không gọi thì em chồng gọi nói anh hai gửi tiền về cho mẹ để làm cái nọ cái kia. Em chồng và mẹ chồng tôi luôn nói nhà đất ở quê sau này là của anh chị nên anh chị phải lo cho ba mẹ, lo về nhà làm ruộng rồi sinh con. Tôi nghe rất sợ, vì không thể về quê làm ruộng. Cái chính là chồng tôi lại nghe mẹ, cứ mẹ gọi hỏi tiền là anh gửi về. Tôi làm mặt dỗi anh cũng chẳng động viên, thậm chí còn nói tôi nhỏ mọn khi nhắc vấn đề tiền bạc. Tôi nói với anh phải để dành cho sau này có vốn làm ăn rồi còn sinh con, vì làm đám cưới xong hết sạch tiền nhưng có vẻ anh không để tâm. Từ ngày cưới xong, chúng tôi chưa có kế hoạch nghỉ ngơi, luôn áp lực quan điểm sống và tiền bạc. Tôi thấy rất mệt mỏi.

# Chị Lệ thân mến!

Khi đã cưới nhau về sống chung thì ngoài tình yêu, chuyện tiền nong, kinh tế cũng rất quan trọng. Với những gì bạn kể, tôi rất cảm thông, bởi nếu bạn không rành rọt được ngay từ ban đầu thì rồi sẽ thành tiền lệ rất khó bỏ. Đã đành, là con phải có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ nhưng cái cách chồng bạn đang làm có vẻ không ổn. Bạn nói bố mẹ chồng bạn mới ngoài 50, như vậy là vẫn trong độ tuổi lao động, chứ chưa đến mức phải để các con chu cấp hoàn toàn. Bạn cần phân tích điều này cho chồng bạn thấy. Nếu cứ để chồng và gia đình anh ấy lấn lướt như vậy thì điều mà bạn lo lắng sau này sinh con sẽ ra sao là hoàn toàn đúng. Là vợ chồng, cùng chung sống dưới 1 mái nhà nhưng về tài chính thì cần phải rạch ròi. Bố mẹ chồng đã vậy, còn bố mẹ vợ, liệu chồng bạn có chu cấp được như vậy không? Còn nếu như gia đình chồng bạn cứ mang gia sản, đất đai ra để buộc các bạn phải có trách nhiệm thì cũng cần phải rõ ràng. Vừa mới lấy nhau chưa được bao lâu mà đã bức xúc như vậy thì thật khó sống. Theo tôi, bạn cần nói rõ quan điểm, suy nghĩ của mình với chồng và đi đến thống nhất chung trong cách quản lý kinh tế gia đình bạn ạ. Sau khi 2 vợ chồng đã thống nhất được rồi thì cũng lựa thời điểm để nói chuyện với bố mẹ chồng. Giờ các bạn đã thành 1 gia đình riêng rất cần vun đắp cho cuộc sống của mình./.