Người phụ nữ lớn tuổi viết thư tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để tâm sự về cuộc hôn nhân của mình:

Năm nay, tôi 60 tuổi. Cách đây hơn 40 năm, dù không yêu nhưng tôi vẫn phải lấy 1 người chồng do bố tôi sắp đặt. Khi đó, bố tôi bị ốm nặng nên phải vay tiền để chữa bệnh mà không có khả năng trả nợ. Chủ nợ nói nếu bố tôi gả tôi cho con trai của bà ta thì sẽ xóa hết nợ nần. Vậy là khi mới 18 tuổi, tôi đã phải gác lại hết ước mơ, hoài bão để lấy chồng, trả nợ hộ bố. Người khác có đêm tân hôn hạnh phúc còn tôi lại khóc suốt cả đêm. Tôi vừa buồn vừa cảm thấy bị xúc phạm vì chồng tôi chê nhà tôi nghèo. Từ đó, tôi sống những tháng ngày như bị cầm tù.

1 năm sau, tôi sinh được 1 bé gái nhưng cuộc sống của tôi chẳng hạnh phúc hơn chút nào. Khi con tôi mới chào đời 1 tuần thì bố tôi qua đời. 2 năm sau đó, tôi lại sinh con, lần này là 1 bé trai. Những tưởng sinh con trai, gia đình chồng sẽ đối xử với tôi tốt hơn không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn trước. Tôi sinh con từ 11h đêm hôm trước mà tận 11h trưa hôm sau, chồng tôi mới mang được cho tôi 1 bát cơm với vài hạt muối trắng. Tôi cầm bát cơm lên mà 2 hàng nước mắt chứa chan.

Chồng tôi thì đi làm suốt từ sáng đến tối muộn mới về. Tôi 1 nách 2 con chẳng có ai phụ giúp. Vậy mà chồng tôi có thương tôi đâu? Ngày ấy, chúng tôi thắp sáng bằng đèn dầu. Nhà không có dầu mà con còn nhỏ quá nên tôi xin chồng cho vài đồng để mua dầu dùng những lúc đêm hôm. Nghe vậy, chồng tôi chửi tôi là đã không làm ra tiền mà còn róc xương, róc thịt của anh ấy. Vậy là từ đó tới nay, tôi không dám xin của anh đồng tiền nào cả. Tôi tự bươn chải kiếm tiền, lần hồi từng đồng để nuôi sống mình và các con. Những khoản đối nội, đối ngoại, tôi cũng đều phải tự bỏ ra hết chứ chồng tôi chẳng đưa cho tôi được đồng nào. Nhiều lúc tôi cũng ức lắm. Vì cả việc như mẹ chồng tôi đau ốm, tôi cũng phải bỏ tiền chữa bệnh cho bà trong khi anh ta là con trai mà chẳng có chút trách nhiệm nào.

Thế rồi, tôi phát hiện chồng tôi có tình nhân. Sống đến 2/3 đời người rồi, chẳng biết khi nào ông trời sẽ gọi mà chồng tôi còn sinh ra cái tính lăng nhăng, bồ bịch. Tôi không biết anh ta đã ngoại tình bao lâu rồi. Trong khi tôi lao vào làm ăn để lo cho cuộc sống của gia đình, con cái thì chồng tôi lại lén lút phản bội tôi. Tôi đã lấy được những tin nhắn là bằng chứng cho sự ngoại tình của chồng mình. Vậy mà mới đầu, anh ta còn cố chối cãi rằng đấy chỉ là tin nhắn trêu đùa thôi. Mãi rồi anh ta cũng thừa nhận hành vi ngoại tình của mình. Quá đáng hơn, cô gái mà chồng tôi cặp kè chỉ đáng tuổi cháu của chúng tôi. Nếu chuyện này lộ ra, tôi phải giấu mặt vào đâu mới hết xấu hổ với hàng xóm, láng giềng? Tôi bảo anh ta rằng nếu còn muốn giữ gia đình, vợ con thì hãy thành thật xin lỗi. Còn nếu không thì tôi sẽ không tha thứ cho anh ta. Vậy mà anh ta chỉ im lặng.

Trong suốt hơn 40 năm chung sống, tôi sinh cho anh ta 3 đứa con cả trai và gái. Các con tôi đều đã lớn, có công ăn việc làm ổn định cả, vợ chồng tôi cũng lên chức ông, chức bà rồi. Vậy mà sao đời tôi vẫn tủi nhục thế này? Liệu tôi có nên tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt giống như vẫn làm hay nên phơi bày sự thật xấu xí của chồng tôi?

Sau khi phát sóng câu chuyện này, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn chia sẻ với người phụ nữ bất hạnh:

Người ta vẫn nói hôn nhân không tình yêu như xây lâu đài trên cát và câu nói này có lẽ thật đúng với hoàn cảnh của gia đình chị hiện giờ. Tuy nhiên tình yêu chỉ là điều kiện cần cho 1 cuộc hôn nhân chứ chưa đủ để có 1 gia đình hạnh phúc. Không may thay, cuộc hôn nhân của chị không chỉ không có tình yêu mà còn chẳng có bất cứ yếu tố nào để đem lại hạnh phúc. Bởi đến lúc lấy nhau rồi, 2 người cũng không buồn vun đắp tình cảm vợ chồng mà mỗi người 1 phách. Thế nên, hậu quả tất yếu chính là vợ chồng chị đã sống cái cảnh thân ai người nấy lo, việc ai người ấy làm. Chính điều đó đã khiến cuộc hôn nhân của chị bấp bênh bên vực thẳm suốt bao nhiêu năm qua và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, mọi chuyện đã xảy ra, chẳng thể quay ngược thời gian để làm lại. Thời điểm này có lẽ cũng đã muộn để vợ chồng chị vun đắp tình cảm với đối phương. Thế nên có thính giả khuyên chị không nên làm lớn chuyện, cứ mặc kệ chồng chị, người lại bảo chị nên kể mọi chuyện với các con để chúng khuyên nhủ bố mình, người lại bảo chị nên ly hôn… Có điều, quyết định làm gì là ở chị. Vậy nên bây giờ, tôi rất muốn biết quan niệm của chị về hạnh phúc gia đình là gì? Nếu như chị nghĩ chỉ cần có con cháu là hạnh phúc, thì có lẽ chị chẳng cần phải để ý đến mối quan hệ bất chính của chồng, cứ coi như chưa có chuyện gì mà sống 1 cách vui vẻ. Thực tế, cũng có những người tầm tuổi chị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng vì đã đi quá nửa đời người rồi nên có khi, người ta đành tặc lưỡi chấp nhận lỗi lầm của chồng để gia đình được yên ấm và lấy con cháu làm chỗ dựa tinh thần. Còn nếu như chị không nghĩ thế thì lại khác. Có thể sẽ có người bảo đàn ông ngoại tình là do đàn bà dụ dỗ. Nhưng 1 bàn tay làm sao tạo nên tiếng vỗ? Người đàn ông đành lòng làm ra chuyện tổn thương vợ và con mình thì thật vô tình biết bao. Và tôi cũng đồng ý với nhiều thính giả là chị nên tìm cách giải quyết mọi chuyện trong phạm vi gia đình. Con cái của chị đã trưởng thành, đã có suy nghĩ, nhận định riêng của mình. Cho dù bây giờ chị giấu giếm mọi chuyện thì rồi họ cũng sẽ nhận ra. Vậy thì tại sao chị không kể cho con cái về mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng của bố họ? Biết đâu, con cái sẽ có cách làm cho chồng chị tỉnh táo lại, chấm dứt chuyện ngoại tình? Còn nếu ông ấy vẫn không thay đổi thì chị nghĩ đến chuyện ly hôn cũng không muộn.

Trước đây, chị lấy chồng là do không thể tự làm chủ được cuộc đời của mình. Còn cuộc sống hiện tại và tương lai là do chị nắm giữ. Muốn làm gì, cần làm gì là do chị quyết định chứ không phải do người khác sắp xếp nữa. Vậy nên những gì thính giả và chương trình góp ý đêm nay chỉ là cơ sở để chị tham khảo thôi, còn lựa chọn thế nào là ở chị. Có điều, tôi thực sự mong rằng chị hãy tự hỏi bản thân xem có đáng để làm vậy không? Như thế chị sẽ có thể đưa ra quyết định chính xác hơn cho câu chuyện của mình.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe toàn bộ câu chuyện và phần chia sẻ của thính giả, biên tập viên chương trình: