" Nếu thời gian có quay trở lại" là băn khoăn, dằn vặt của một bạn gái trẻ đã viết thư gửi về chương trình tâm sự về tâm trạng của mình khi nỡ từ chối tình yêu của một chàng trai tốt:

Đến giờ phút này em thực sự cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua người đàn ông lẽ ra là của mình. Trước đây chúng tôi đã vô cùng hợp nhau, vậy mà tôi đã từ chối tình yêu của anh, dù lòng đã yêu rồi. Tất cả chỉ vì chị gái họ của tôi cũng yêu anh ấy và có nói với tôi rằng sẽ tìm mọi cách để có được tình cảm của anh. Tôi đã chủ động rút lui vì thương chị gái họ, năm ấy chị 27 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, mãi mới gặp được một người đàn ông như ý. Tìm hiểu ra mới biết trước đây chị không yêu ai vì là đã yêu thầm anh từ rất lâu, đến khi trở thành đồng nghiệp chị mới mạnh dạn tỏ tình thì anh lại nói có tình cảm với tôi. Do đó chị tìm tôi chủ động nói tôi nhường anh cho chị. Hai chị em thân nhau từ tấm bé, khi đó tôi mới 22 tuổi, vẫn trẻ và còn nhiều cơ hội nên cũng không lỡ từ chối lời thỉnh cầu của chị.

Chuyện của tôi thì cũng dài dòng nhưng tôi chỉ muốn kể lại ngắn gọn thế này. Vì là đồng nghiệp nên chị họ tôi thường xuyên mời anh và một số người cùng cơ quan đến nhà ăn cơm, nhà tôi ngay bên cạnh, nên lúc nào có khách, chị cũng đều gọi tôi sang tiếp. Nên khi anh ấy gặp tôi, nói chuyện đôi ba câu đã cảm thấy hợp duyên và quý mến nhau. Sau hai buổi gặp gõ thì anh đã chủ động xin số điện thoại và hẹn hò tôi đi chơi. Ban đầu do ngại ngùng nên đi đâu cũng có cả 3 người, sau anh ấy chỉ muốn hẹn riêng tôi mà thôi. Cũng đã nhiều lần chúng tôi đi chơi riêng với nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Vậy mà đúng lúc anh ấy ngỏ lời với tôi thì cũng là lúc chị gái tôi khóc lóc kể cho em rằng chị đã thầm yêu anh ấy 6 năm rồi. Vậy đấy, chỉ vì nể chị, chỉ vì thương chị mà tôi dứt khoát từ chối tình cảm của anh, mặc cho anh năn nỉ. Thế rồi bằng cách nào đó, chị tôi và anh đã đi quá giới hạn với nhau, thấy kể lại rằng hôm đó anh say nên không làm chủ được bản thân. Ngày hai người tổ chức đám cưới tôi cũng cảm thấy buồn những cũng mừng cho chị và nghĩ rằng thời gian sẽ nhanh chóng xóa mờ đi vết thương. Có phải tôi quá ngây thơ và khờ dại khi còn tìm cách vun cho anh và chị ấy đến bên nhau?

Em cứ nghĩ mọi thứ sẽ qua đi. Em sẽ quên anh ấy và còn rất nhiều chàng trai phía trước. Trước khi gặp anh ấy em cũng đã trải qua hai mối tình và cũng có thể quên đi nhanh chóng. Sau khi từ chối lời tỏ tình của anh ấy, em cũng đã yêu thêm 2 người nữa nhưng cuối cùng cũng chia tay. Đã hai năm trôi qua thực sự em vẫn không thể quên anh, nhìn anh chị ấy hạnh phúc bên nhau, con bồng con bế, chồng chăm sóc cho vợ, vợ quan tâm đến chồng mà lòng em lại đau thắt, nuối tiếc. Em giận chính bản thân mình vì quá mềm lòng mà nhường anh cho chị ấy. Đôi lúc em tự đặt câu hỏi có phải chị cố tình gài bẫy để em và anh không thể đến được với nhau, lấy nước mắt để làm em xuôi lòng. Rồi lừa anh để hai người ngủ với nhau, để anh phải chịu trách nhiệm khi vẫn còn tình cảm với em? Em thật sự không biết phải làm sao nữa. Em sợ đối diện lại với anh vì nhà em vẫn có thói quen lễ Tết sang thăm nhà bác ruột, anh cả của bố em. Em sợ phải nhìn cảnh hai người hạnh phúc bên nhau, sợ phải gặp mặt anh em sẽ không thể quên được anh và nói thật lòng là ghen tỵ với chị gái mình. Em thật ngu ngốc khi trước đây đã từ chối anh. Em phải làm sao đây? Sắp Tết rồi, mọi người trong gia đình sẽ lại có bữa cơm họ tộc tụ tập mấy gia đình, em không muốn đối mặt với anh và chị ấy nữa. Mong mọi người cho em.

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)