10 năm kết hôn, có 2 con, đủ nếp tẻ, chồng của cô gái lại luôn nghe theo ý kiến của mẹ, bỏ ngoài tai góp ý của vợ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt

Sau khi câu chuyện "Chồng nhu nhược là con trai cưng của mẹ" (nghe tại đây) được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có vài lời muốn nói với nhân vật như sau:

Tôi biết, bạn đang rất mệt mỏi khi mâu thuẫn với mẹ chồng. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng 2 người phụ nữ lại không thể hòa hợp trong lối sống và suy nghĩ. Chồng bạn lẽ ra phải là người dung hòa giữa 2 bên, thế nhưng dường như anh ấy lại nghiêng về phía mẹ nhiều hơn. Đây cũng là gốc rễ khiến bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực về anh ấy và gia đình nhà chồng, từ đó bạn muốn tách ra ở riêng để có cuộc sống độc lập. Nhiều người ủng hộ việc bạn ra ở riêng bởi hiện nay, bạn đã có đầy đủ điều kiện để có cuộc sống độc lập khi có nhà riêng, có kinh tế đủ để lo cho gia đình. Tuy nhiên, chồng bạn lại không muốn điều này, nếu “làm căng”, mọi việc sẽ đi theo chiều hướng xấu nên bạn hãy nén lại cảm xúc nhất thời để cùng tôi nhìn nhận, đánh giá lại mọi việc.

Khi 2 người trong giai đoạn tìm hiểu, chắc hẳn bạn đã biết được, anh ấy là người rất tình cảm, biết quan tâm chăm sóc gia đình, có hiếu với cha mẹ, đó cũng là lý do bạn đã chọn anh để gắn kết cuộc đời đúng không? Nói điều này là bởi đây cũng là tiêu chí chọn bạn đời của nhiều cô gái trẻ, vì ai cũng nghĩ, hầu hết những người đàn ông như vậy sau này sẽ rất có trách nhiệm và yêu thương gia đình nhỏ của mình. 10 năm làm dâu, bạn cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi chồng sống có hiếu với bố mẹ, lúc tự hào nhưng cũng có khi lại thấy không vui, nhất là những lần chồng nghiêng theo ý kiến của mẹ. Không phải chỉ mình bạn có suy nghĩ không vui khi người đàn ông của mình yêu mẹ quá mức, chiều mẹ hết mực mà đó cũng là tâm lý của nhiều phụ nữ. Có thể biểu cảm này xuất phát từ tính ích kỷ tự nhiên của giới nữ khi muốn người đàn ông kia là của mình, phải biết bảo vệ, che chở vợ trong mọi hoàn cảnh, kể cả với người đã sinh thành ra anh ấy. Và bạn đã không thoải mái chút nào khi những ý kiến mà mẹ chồng đưa ra đều được anh ấy vận dụng vào cuộc sống gia đình nhỏ của mình.

Người ta thường nói: “mẹ chồng nàng dâu, khác máu tanh lòng”, dẫu biết xã hội hiện nay mẹ chồng không còn như thời phong kiến nhưng vẫn còn có người giữ tư duy lạc hậu, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái, đặc biệt là con dâu. Trong khi đó, nàng dâu lại có suy nghĩ hiện đại, không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình, mọi việc do bản thân và chồng sẽ bàn bạc rồi quyết định. Khi chồng bạn nghe theo ý của mẹ, bạn sẽ có tư tưởng chống lại, thậm chí làm ngược lại điều bà muốn nên bất hòa trong gia đình và cả đời sống vợ chồng là điều khó tránh khỏi.

Tôi cho rằng, chồng bạn là người tốt, chỉ là cư xử trong nhiều tình huống chưa khéo léo nên bạn đừng chọn cách cư xử tiêu cực, sự việc sẽ đi theo chiều hướng xấu. Từ giờ trở đi, bạn hãy nhẹ nhàng, thủ thỉ với chồng theo hướng “mưa dầm thấm lâu” để “thu phục” anh ấy, vẫn theo hướng tôn trọng ý kiến của mẹ chồng nhưng hãy bạn cũng phân tích nhẹ nhàng, tình cảm, hướng thực hiện, triển khai vấn đề là của mình sẽ có kết quả tốt hơn. Đừng nóng nảy phản ứng hay cáu gắt như trước bạn ạ, vì đó không phải là cách giải quyết khôn khéo của phụ nữ đối với đàn ông.

Hạnh phúc là thứ rất khó kiếm tìm, khi xác định đích đến của hôn nhân, đôi khi chúng ta cũng cần biết buông bỏ tiểu tiết để giữ lấy gia đình và cả sự vui vẻ của bản thân, bạn nhé./.