Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt, ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Cristiano Roland dồn ép U17 Quần đảo Bắc Mariana và mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của trận đầu do công của Mạnh Quân. Sau bàn thắng, U17 Việt Nam tiếp tục áp đặt lối chơi với hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm.
Phút 16, đội tuyển U17 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 sau pha chọc khe thông minh của Chu Ngọc Nguyễn Lực để Mạnh Quân nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm chéo góc chuẩn xác. Theo tiền đạo Trần Mạnh Quân, bản thân có thể làm tốt hơn nếu biết tận dụng cơ hội từ các đồng đội: "Trận đấu hôm nay thì đội chơi rất tốt, cá nhân em cũng đóng góp ghi được 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Tuy nhiên, em thấy kỹ năng dứt điểm của bản thân chưa sắc bén, em cần phải cải thiển để cống hiến cho đội tuyển."
Sau khi có được hai bàn thắng, trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận một chiều. Phút 21, Nguyễn Văn Dương nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Việt Nam với pha đá phạt đền thành công sau khi Sỹ Bách bị phạm lỗi trong vòng cấm. 2 phút sau, Văn Dương tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 35, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 5-0. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 6-0 khi Minh Thuỷ trừng phạt sai lầm của hàng thủ U17 Quần đảo Bắc Mariana ở phút thứ 35.
Bước sang hiệp 2, HLV Cristiano Roland tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân và tạo nên sự bùng nổ còn lớn hơn hiệp 1. Chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, Hoàng Việt nâng tỷ số lên 7-0. Đến phút 54, Mạnh Cường tiếp tục nâng tỷ số trận đấu lên 8-0. Tuy nhiên, U17 Việt Nam chưa muốn dừng lại, từ phút 58, “Những chiến binh sao vàng trẻ” ghi liền 6 bàn thắng từ các cầu thủ vào sân trong hiệp 2 là Đình Vỹ, Quý Vương, Đại Nhân và Ngọc Sơn, qua đó, ấn định chiến thắng 14-0 cho đội tuyển U17 Việt Nam.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam bày tỏ: "Điều đầu tiên tôi muốn chúc mừng thái độ thi đấu của các cầu thủ. Cũng như chúng tôi trao đổi với nhau trong phòng thay đồ thì mục tiêu của đội đề ra thì chúng tôi đã đạt được. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ. Cũng giống như các trận khác, các em đã giữ được kỷ luật chiến thuật cũng như việc chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay, biết đâu là điểm yếu của đối thủ để khai thác vào đó và các em đã làm được điều này và chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Bởi vậy, chúng tôi tiếp tục hướng tới trận đấu tiếp theo."
Trong khi đó, HLV Jireh Yobech của đội tuyển U17 Quần đảo Bắc Mariana cho biết, kết quả có thể chưa phản ánh những nỗ lực của chúng tôi, nhưng toàn đội đã cố gắng hết sức trong điều kiện hiện có: "Chúng tôi biết được sức mạnh của các đội bóng trong bảng đấu như là Malaysia, Việt Nam hay Hồng Kông (Trung Quốc) đều là những đội bóng rất mạnh. Và chúng tôi cố gắng để thi đấu với các đội thuộc trình độ này. Mặc dù kết quả không tích cực nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể. Tôi nghĩ các bạn có thể nhìn vào tỷ số ngày hôm nay cũng gần như trận Malaysia. Cho nên ở lượt trận cuối hai đội gặp nhau sẽ là trận đấu rất thú vị." - HLV Jireh Yobech nói.
Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vượt qua U17 Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm cùng hiệu số +20. Cơ hội giành vé dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026 rất rộng mở với “Những chiến binh sao vàng trẻ”. Bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, U17 Malaysia “chỉ” có được chiến thắng sát nút 1-0 trước Hồng Kông (Trung Quốc); trong khi đó U17 Singapore và U17 Macau cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1.
