Trận đấu cuối cùng, cũng là màn đối đầu giữa hai đội bóng tranh ngôi vô địch Hà Nội và TP.HCM I diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Bắt buộc phải giành chiến thắng, Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, họ vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của đại diện phía Nam.

Cơ hội đến với Hà Nội chủ yếu từ nỗ lực cá nhân của Phạm Hải Yến hay Nguyễn Thị Thanh Nhã. Nhưng như vậy là chưa đủ để mang lại khác biệt cho Hà Nội. Ngược lại, TP.HCM I cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của thời tiết. Các pha bóng bổng là vũ khí được cô trò HLV Kim Chi sử dụng nhưng chưa có bàn thắng được ghi trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, lợi thế về điểm số khiến TP.HCM I dễ dàng toan tính hơn.

Áp lực phải ghi bàn phần nào khiến các cô gái thủ đô không còn giữ được sự chính xác trong từng pha xử lý. Các cơ hội tiếp tục trôi qua trước mũi giày của Thanh Nhã và đồng đội. Chung cuộc, Hà Nội hòa TP.HCM I với tỉ số 0-0. TP.HCM I chính thức lên ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. Đây cũng là chức vô địch thứ 7 liên tiếp của đội bóng mang tên Bác ở giải quốc nội - một thành tích không thể ấn tượng hơn.

Chia sẻ sau trận đấu. HLV Phùng Thị Minh Nguyệt của Hà Nội thừa nhận điều kiện thi đấu là một trở ngại, nhưng vẫn hài lòng về tinh thần chiến đấu của các học trò: “Cũng một phần do trời mưa, sân trơn, bóng khó kiểm soát. Chúng tôi đã nỗ lực, cố gắng hết sức, tinh thần các em rất cao. Không có gì phải tiếc nuối ở trận đấu này cả.”

Mùa giải 2025 cũng chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng Thủ đô. Dù không thể vượt qua đối thủ, HLV Minh Nguyệt vẫn xem đây là bước đi thành công của tập thể trẻ: “Có những trận chúng tôi để tuột mất cơ hội, nhưng so với năm ngoái thì mùa này là thành công. Ngay từ đầu, đội xác định còn yếu hơn các đối thủ, nên từng trận đều cố gắng cải thiện thứ hạng. Các em đã tiến bộ nhiều và xứng đáng được ghi nhận.”

Với TP.HCM I, chức vô địch thứ 7 liên tiếp là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và ổn định. HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ: “Thật sự vô địch lúc nào cũng vui, nhưng năm nay khó hơn nhiều. Các đội đều đầu tư, chuẩn bị kỹ, phải đến vòng cuối mới phân định được. May mắn là đội Thành phố Hồ Chí Minh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.”

Bí quyết duy trì đỉnh cao suốt nhiều năm qua, theo HLV Kim Chi, nằm ở tinh thần không bao giờ tự mãn: “Sau mỗi mùa, ban huấn luyện và cầu thủ đều nhắc nhau rằng mỗi năm là một chương mới, không được ngủ quên trên chiến thắng. Dù thi đấu giải nào, các cầu thủ luôn hướng đến mục tiêu cao nhất.”

Về phía các cầu thủ, Huỳnh Như khẳng định đây là kết quả của sự đoàn kết và cống hiến không ngừng nghỉ: “Toàn đội đã nỗ lực hết mình. Giải đấu năm nay rất vất vả, nhưng chúng tôi quyết tâm đến cùng. Phần thưởng này xin gửi tới người hâm mộ – những người luôn đồng hành cùng đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh.”

Đội trưởng Thùy Trang - người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng chia sẻ: “TP.HCM đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nhiều trụ cột chấn thương, xoay tua đội hình rất vất vả. Nhưng với sự đoàn kết, chúng tôi đã giữ vững chức vô địch. Tôi tự hào và biết ơn đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. Danh hiệu cá nhân này không chỉ của riêng tôi mà là của cả tập thể.”

Ở góc độ đội tuyển quốc gia, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao chất lượng chuyên môn và sự tiến bộ của các CLB trong mùa giải này: “Phải nói là giải năm nay nó rất là gay cấn. Đặc biệt đội Hà Nội năm nay có tiến bộ rất là nhiều và rõ rệt hơn, cụ thể là cũng tranh chấp vị trí nhất nhì. Đấy là cái sự tiến bộ. Và rất nhiều vận động viên trẻ ở trong đội. Đội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được cái thứ hạng, nhưng vẫn còn nhiều vận động viên lớn tuổi. tôi biết là đào tạo ra một lứa vận động viên trẻ rất là khó khăn và phải có thời gian thì mới được. Thế và tôi cũng rất thông cảm với cái này.Và giải năm nay đặc biệt nữa là đội Hà Nam trẻ rất là nhiều và tiến bộ từ U19 lên đến đây.”

Kết thúc mùa giải, các cầu thủ sẽ có khoảng một tuần tạm nghỉ trước khi được triệu tập lên đội tuyển nữ quốc gia, chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games sắp tới tại Thái Lan.

Một số hình ảnh trong lễ trao giải