Hơn hai thập kỷ qua, ông Đỗ Ngọc Doanh, cựu chiến binh phường Cống Vị (cũ), TP Hà Nội đã lặng lẽ đồng hành cùng những người từng nghiện ma túy trên hành trình tìm lại chính mình. Bằng sự kiên trì, lòng nhân ái và niềm tin vào con người, ông đã góp phần giúp nhiều người vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng cuộc sống mới.

Những năm đầu thập niên 2000, ma túy từng là nỗi ám ảnh tại nhiều khu dân cư trên địa bàn. Không ít gia đình rơi vào cảnh bất an khi con em sa vào nghiện ngập, trộm cắp, tương lai mờ mịt. Chứng kiến những hoàn cảnh đó, ông Đỗ Ngọc Doanh đã tham gia công tác hỗ trợ, cảm hóa người nghiện và gắn bó với công việc này cho đến hôm nay.

Theo ông Doanh, khó khăn lớn nhất không chỉ là giúp người nghiện từ bỏ ma túy mà còn là xóa bỏ sự kỳ thị từ gia đình và xã hội.

Nhiều năm trước, không ít gia đình khép cửa, từ chối tiếp xúc vì mặc cảm hoặc thiếu niềm tin. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và bền bỉ, ông cùng các tình nguyện viên đã từng bước tạo dựng được sự tin tưởng để đồng hành cùng họ.

Hơn 20 năm qua, ông Doanh đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe tâm tư của những người lầm lỡ. Với nhiều hội viên Câu lạc bộ B93, ông không chỉ là một tình nguyện viên mà còn là người cha, người bác luôn sẵn sàng động viên, chia sẻ khi họ gặp khó khăn.

Nguyễn Quốc Huy là một trong những trường hợp như thế. Từng nhiều năm chìm trong nghiện ngập, Huy đã được gia đình cùng ông Doanh kiên trì động viên để cai nghiện thành công.

Từ một thanh niên sống buông thả, anh Huy nay đã có công việc ổn định và xây dựng được gia đình riêng. Với mẹ anh, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến con trai thực sự thay đổi và làm lại cuộc đời.

Không chỉ riêng Huy, nhiều hội viên khác của Câu lạc bộ B93 cũng tìm lại được niềm tin và động lực sống nhờ sự đồng hành của ông Doanh. Họ xem ông như người thân trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần để vượt qua mặc cảm và hướng đến tương lai tích cực hơn.

Ông Doanh cho rằng, để người từng nghiện ma túy thực sự từ bỏ quá khứ, bên cạnh quyết tâm của bản thân, họ rất cần sự cảm thông từ cộng đồng và một công việc ổn định.

Vì vậy, ngoài việc tư vấn, động viên, ông còn tích cực kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho các hội viên và gia đình.

“Muốn các cháu tin tưởng và chia sẻ với mình thì phải coi các cháu như con, như cháu của mình”, ông Doanh tâm niệm.

Những cuộc đời được hồi sinh, những gia đình được giữ gìn hạnh phúc chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của người cựu chiến binh giàu lòng nhân ái./.