Trong hai ngày (9-10/7), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình tặng quà và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự chương trình và làm lễ tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia huyện Vị Xuyên.

Chương trình đã tặng 300 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, người có công có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân bom mìn; trao sinh kế gồm: lợn giống và bò sinh sản cho hơn 300 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 170 suất quà cho các hộ gia đình cựu chiến binh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng giá trị của các hoạt động này là 1,5 tỉ đồng, được lấy từ nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ-Sharing” do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phụ trách, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Từ năm 2019-2022, riêng nguồn vận động và ủng hộ từ gia đình nguyên Chủ tịch nước, đã trao tặng 356 căn nhà cho các cựu chiến binh tại Hà Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, Lào Cai; xây dựng 1.050 chiếc giếng khoan, 4 căn nhà, 1 cây cầu bê tông, tặng 200 chiếc xe đạp và hàng ngàn phần quà tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau; gần 35.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng, gần 15.000 cờ Tổ quốc và túi sơ cấp cứu tặng cho các ngư dân nghèo, khó khăn 14 tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận), tổng trị giá 75 tỷ 610 triệu đồng…

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xúc động: “Mặt trận Vị Xuyên là chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra trong suốt 10 năm (1979-1989). Nhiều cán bộ chiến sỹ của mọi miền đất nước và đồng bào ta đã hy sinh oanh liệt trên mảnh đất này, mà phần lớn mới trên dưới 20 tuổi. Hàng ngàn người bị thương, hàng trăm thôn bản bị xóa sạch, hàng ngàn héc-ta ruộng vườn, đồi núi bị cày xới, đầy bom mìn, vật nổ… Điều đó đủ nói lên sự tàn khốc của chiến tranh và đau thương, mất mát to lớn mà nhân dân ta gánh chịu”.

“Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn có sự quan tâm phối hợp của chính quyền, các đoàn thể của tỉnh Hà Giang tiến hành khảo sát, lập các dự án hỗ trợ các nạn nhân bị thương tích bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ; hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khó khăn trong thời gian tới”, bà Hòa bày tỏ.