Xã hội hiện đại, bước chân ra đường là chúng ta có thể thấy vô số phong cách thời trang: gợi cảm hoặc thoải mái; hở hang hay kín đáo; lịch lãm, đơn giản hay cá tính, khác biệt… Không chỉ trên đường phố mà giảng đường đại học cũng được ví như sàn diễn thời trang khi ở đó, các sinh viên thỏa sức thể hiện phong cách, cá tính qua trang phục chứ không nhất quán, nghiêm cẩn như ở bậc học phổ thông. Có những phong cách thời trang khiến người nhìn thấy phải đỏ mặt khi mà váy quá ngắn hay áo giấu quần, mặc mà như không mặc.

Chuộng phong cách ăn mặc gợi cảm, T. - sinh viên một trường đại học ở Hà Nội thường xuyên chọn những bộ quần áo bó sát, khoét cổ sâu hoặc áo ngắn trên rốn, quần cạp trễ, hay chân váy ngắn và tự tin mặc những bộ đồ đó lên giảng đường. T. giải thích mặc vì thấy đẹp, hơn nữa các ca sỹ cũng hay mặc như vậy.

Có thể thấy xu hướng ăn mặc của giới trẻ chịu một phần sự ảnh hưởng từ mạng xã hội - nơi đề cao cái đẹp gợi cảm, hình thể và được đánh giá bằng số lượng những lượt thích, lượt xem. Do đó, những xu hướng thời trang gợi cảm, táo bạo dễ được lan truyền và tung hô trên mạng. Khi hình ảnh “nổi bật” của những người nổi tiếng, của các thần tượng giới trẻ được khen ngợi và lan truyền nhanh chóng, nhiều bạn bị cuốn theo mà không quan tâm đến việc nó có phù hợp hay không.

Điều đáng nói, nhiều bạn trẻ thường chỉ ăn mặc theo ý thích chứ không chú ý đến hoàn cảnh, môi trường mà mình xuất hiện. Chẳng hạn việc mặc đồ ngủ, quần áo hở hang đi học tạo cảm giác không tôn trọng thầy cô và có thể vi phạm quy định của trường. Một số bạn lại mặc đồ sexy, khoe da thịt ở cả những nơi trang nghiêm như đền, chùa. Hơn nữa, nhiều người còn lo ngại việc diện những bộ trang phục gợi cảm, thiếu vải có thể khiến các bạn nữ gặp chuyện tiêu cực ngoài ý muốn.

Thời trang là một hình thức thể hiện cái tôi. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở “quyền cá nhân” mà quên đi “trách nhiệm xã hội”, thì cách ăn mặc rất dễ trở thành phản cảm, thậm chí phản tác dụng.

Nhà thiết kế thời trang cá nhân Nguyễn Thu Hà cho rằng "đẹp và thoải mái" nên được đặt trong mối quan hệ với môi trường xung quanh. Cái đẹp của cá nhân không nên trở thành sự bất tiện, khó chịu cho người khác. Tự do cá nhân không đồng nghĩa với sự thoát ly khỏi chuẩn mực văn hóa hoặc lễ nghi xã hội.

Ranh giới giữa cá tính, sáng tạo và phản cảm rất mong manh. Cá tính và sáng tạo là điều nên khuyến khích, nhưng nếu trang phục khiến người đối diện thấy lúng túng, khó chịu hay phân tán chú ý trong môi trường nghiêm túc, thì nó đã chuyển qua ranh giới phản cảm.

"Cái đẹp thật sự không nằm ở ngắn hay dài, hở hang hay kín đáo, mà ở sự tinh tế và phù hợp với bản thân, phù hợp với thuần phong mỹ tục, với văn hóa và bối cảnh nơi mình xuất hiện. Ăn mặc là một hình thức giao tiếp thị giác - và khi chúng ta bước ra khỏi nhà, bộ trang phục trên người chúng ta không còn đại diện cho riêng mình, mà còn đại diện cho môi trường giáo dục, gia đình và cả nền văn hóa. Khi biết cân bằng giữa tự do và hoàn cảnh, giữa cái tôi và cộng đồng - đó mới là đẳng cấp của một người mặc có gu, và của một thế hệ văn minh." - Nhà thiết kế Nguyễn Thu Hà khẳng định.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cá nhân hóa được đề cao, nhưng lại thiếu nền tảng thẩm mỹ và giáo dục văn hóa ứng xử đi kèm. Bên cạnh nhiều bạn trẻ ăn mặc đẹp, cá tính mà vẫn rất tinh tế, phù hợp hoàn cảnh thì cũng có những bạn trẻ không ngần ngại mặc theo “cảm hứng” mà không tự đặt câu hỏi: Mình đang mặc để đi đâu? Gặp ai? Không gian đó có phù hợp không?...

Bên cạnh đó, hiện nay, có thị trường thời trang nhanh, bắt trend rất nhanh theo các thần tượng của giới trẻ. Họ sản xuất hàng loạt với giá rẻ nên các bạn trẻ rất sẵn sàng mua và trải nghiệm mẫu mới. Thậm chí không ít thương hiệu khai thác sự táo bạo như một công cụ marketing, vô tình khiến khái niệm “đẹp” bị lệch chuẩn trong mắt một bộ phận giới trẻ.

Nhà thiết kế Nguyễn Thu Hà chia sẻ: "Tôi không cổ súy lối ăn mặc khắt khe, gò bó. Nhưng tôi luôn tin rằng: một người mặc đẹp thật sự là người biết tôn trọng cả bản thân và hoàn cảnh xung quanh. Và đó là điều mà thời trang cần hướng tới - không phải sự phô trương, mà là sự tinh tế. Tuy nhiên một bộ phận giới trẻ coi nhẹ giá trị văn hóa truyền thống, xem đó là lỗi thời mà quên rằng: văn hóa là thứ tạo nên khí chất - chứ không phải chỉ là lớp vải bên ngoài".

Thời trang là tự do nhưng tự do phải đi cùng hiểu biết và trách nhiệm. Cá tính thời trang không nằm ở độ dài của chiếc váy, mà ở sự tinh tế khi bạn biết đâu là nơi cần tỏa sáng và đâu là lúc cần tiết chế. Hãy để thời trang của bạn kể câu chuyện về một người trẻ hiện đại - tự do nhưng có chiều sâu, có hiểu biết và có gu.