Trầm cảm ở người cao tuổi và hành trình tìm lại sự an nhiên
[VOV2] - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, đằng sau những cánh cửa đóng kín là một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra hàng ngày. Đó không phải là cuộc chiến với bệnh tật, mà là cuộc chiến tâm lý mang tên “trầm cảm” ở người cao tuổi.
Hoàng Hùng
[VOV2] - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, đằng sau những cánh cửa đóng kín là một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra hàng ngày. Đó không phải là cuộc chiến với bệnh tật, mà là cuộc chiến tâm lý mang tên “trầm cảm” ở người cao tuổi.
Hoàng Hùng
Những người lính cựu tự hào về mốc son 30/4/1975
[VOV2] - Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng những người lính cựu vẫn dâng trào cảm xúc khi nhắc đến thời khắc “non sông thu về một mối”.
[VOV2] - Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng những người lính cựu vẫn dâng trào cảm xúc khi nhắc đến thời khắc “non sông thu về một mối”.
Lão nông gom ruộng mở lối phát triển kinh tế trên đồng đất quê
[VOV2] - Ông Võ Từ Mậu, thôn Trung Thành đã kiên trì gom những thửa ruộng manh mún, bạc màu thành một vùng đất tạo ra giá trị kinh tế cao, mở lối phát triển kinh tế trên chính đồng đất quê xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.
[VOV2] - Ông Võ Từ Mậu, thôn Trung Thành đã kiên trì gom những thửa ruộng manh mún, bạc màu thành một vùng đất tạo ra giá trị kinh tế cao, mở lối phát triển kinh tế trên chính đồng đất quê xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngọn đuốc sáng ở thôn Xung Phong
[VOV2] - Với người dân thôn Xung Phong, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, những lời nói, việc làm của già làng Hồ Phay luôn được xem là mẫu mực và đáng tin cậy.
[VOV2] - Với người dân thôn Xung Phong, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, những lời nói, việc làm của già làng Hồ Phay luôn được xem là mẫu mực và đáng tin cậy.
Người giữ lửa văn hóa dân tộc Thái
[VOV2] - Nghệ nhân Sầm Thị Xanh, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An là người luôn tâm huyết trong việc vận động nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.
[VOV2] - Nghệ nhân Sầm Thị Xanh, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An là người luôn tâm huyết trong việc vận động nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.
Bí thư Chi bộ nhiệt tình với công tác Hội
[VOV2] - Ông Lê Văn Nội, hội viên Hội Người cao tuổi, Bí thư Chi bộ khu dân cư 1, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ là người luôn nhiệt tình với công tác hội.
[VOV2] - Ông Lê Văn Nội, hội viên Hội Người cao tuổi, Bí thư Chi bộ khu dân cư 1, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ là người luôn nhiệt tình với công tác hội.
Sống khỏe từ những chuyển động nhẹ nhàng
[VOV2] - Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, các buổi tập thái cực quyền dưỡng sinh còn là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ.
[VOV2] - Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, các buổi tập thái cực quyền dưỡng sinh còn là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ.
Bà giáo U70 truyền đam mê khiêu vũ
[VOV2] - Hiện nay, bà Kim Anh hướng dẫn nhiều học viên lớn tuổi, trong đó có những người đã ngoài 80, nhưng vẫn có thể thực hiện tốt các điệu nhảy như van hay tango.
[VOV2] - Hiện nay, bà Kim Anh hướng dẫn nhiều học viên lớn tuổi, trong đó có những người đã ngoài 80, nhưng vẫn có thể thực hiện tốt các điệu nhảy như van hay tango.
Người cao tuổi "bắt nhịp" không gian số
[VOV2] - Mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok không còn là “lãnh địa riêng” của giới trẻ. Ngày càng nhiều người cao tuổi chủ động "bắt nhịp" không gian số, biến công nghệ thành công cụ kết nối, học hỏi và nâng cao chất lượng cuộc sống.
[VOV2] - Mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok không còn là “lãnh địa riêng” của giới trẻ. Ngày càng nhiều người cao tuổi chủ động "bắt nhịp" không gian số, biến công nghệ thành công cụ kết nối, học hỏi và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Những người vác tù và hàng tổng
[VOV2] - Thay vì nghỉ ngơi, đông đảo người cao tuổi, tùy theo sức khỏe, trình độ và uy tín vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương.
[VOV2] - Thay vì nghỉ ngơi, đông đảo người cao tuổi, tùy theo sức khỏe, trình độ và uy tín vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương.
Thói quen tích trữ đồ cũ của người già
[VOV2] - Những bộ quần áo đã sờn màu, chiếc radio cũ không còn phát sóng...với người trẻ, đó có thể là “rác” nhưng với người già đó là cả một phần đời.
[VOV2] - Những bộ quần áo đã sờn màu, chiếc radio cũ không còn phát sóng...với người trẻ, đó có thể là “rác” nhưng với người già đó là cả một phần đời.
