Chiều ngày 17/5, tại vòng cuối lượt đi giải futsal HDBank VĐQG 2025, Thái Sơn Bắc đối đầu với Trẻ TP.HCM. Trước đối thủ yếu hơn, thầy trò HLV Victor Acosta Garcia đã có chiến thắng dễ dàng. Phút thứ 7, Nguyễn Đa Hải mở tỷ số cho Thái Sơn Bắc bằng cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm. Lần lượt các phút 21 và 37, Quang Nguyên cùng ngoại binh Mota đã ấn định thắng lợi 3-0 cho Thái Sơn Bắc. Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc có 16 điểm sau 7 lượt trận. Dù không thể vượt qua Thái Sơn Nam (18 điểm) song Thái Sơn Bắc cũng đã chắc chắn giành ngôi á quân lượt đi.

Chia sẻ sau trận đấu HLV Victor Acosta Garcia nói: "Sau 3 trận đấu khi giải Futsal VĐQG trở lại hiện tại tình trạng thể lực của các cầu thủ chúng tôi đang rất tốt, kỹ chiến thuật cũng đang ở trạng thái tốt. Tuy nhiên ở trận đấu này đối đầu với các cầu thủ trẻ TP Hồ Chí Minh, dù trận đấu diễn ra với cường độ cao, hấp dẫn, nhưng đội bạn phạm lỗi quá nhiều, chúng tôi bị chấn thương mất 2 người và rất có thể sẽ mất họ ở các trận đấu tới."

Trong khi đó HLV Nguyễn Bảo Trung của Trẻ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Hôm nay các cầu thủ của chúng tôi thi đấu rất tốt, nhưng đội hình chính của chúng tôi mất một số bạn phải thi học kỳ nên không tham gia đầy đủ, đoàn mình đi là không đủ 2 tổ nữa. Các bạn đã chơi với 1 tinh thần rất đáng khen, thứ 2 là trẻ mà, nên thường thiếu kinh nghiệm. Tôi nghĩ trong tương lai các bạn sẽ khắc phục và làm tốt. "

Ở trận đấu trước đó, Sài Gòn Titans thắng 1-0 trước Hà Nội. Người lập công duy nhất cho đội bóng phía Nam là Quốc Huy ở phút 31. Kết quả này giúp Sài Gòn Titans tạm thời vươn lên thứ 3 trên BXH, do có cùng 11 điểm nhưng tạm hơn hiệu số bàn thắng - bại so với Sahako.

HLV Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans cho biết: "Khi đá sân khách có được 4 điểm sau 2 trận đó là một thành công của đội Sài Gòn Titans. Hôm nay chúng tôi gặp Hà Nội là đội bóng trẻ, khỏe, nên BHL cũng đưa ra chiến thuật là chơi chậm chắc, tận dụng từng cơ hội giống như trận gặp Thái Sơn Bắc và chúng tôi đã thành công khi tận dụng được 1 cơ hội hiếm hoi và giữ vững lợi thế đó cho đến cuối trận để có được 3 điểm trong trận đấu này."

Còn HLV Trịnh Hữu Thành của Hà Nội tiếc nuối: "Trận đấu hôm nay Hà Nội thiếu nhân sự rất nhiều, chấn thương 2 bạn và bị thẻ đỏ 2 bạn, nên dù lực lượng mỏng như vậy mà vẫn thi đấu với tinh thần rất tốt, rất đáng ghi nhận. Về tỉ số thì không thể nói được vì hai đội hôm nay chơi 1 thế trận đôi co 50-50, Hà Nội thiếu 1 chút may mắn để chuyến hóa cơ hội thành bàn thắng. "

Chiều ngày 18/5, 2 trận đấu cuối cùng của lượt đi giải đấu sẽ diễn ra. Thái Sơn Nam sẽ đối đầu với Sahako. Trong khi Luxury Hạ Long gặp Tân Hiệp Hưng TP.HCM.