Cô gái trẻ viết thư về chương trình khi đang có nhiều băn khoăn trong chuyện tình cảm:

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm quản lý một nhà hàng hải sản. Thế nhưng chuyện tình cảm của tôi không mấy suôn sẻ.

Trong những năm học đại học, tôi cũng có một cuộc tình 2 năm. Anh ấy học cùng khoa với tôi nhưng khác lớp. Chúng tôi quen và yêu nhau khi sinh hoạt chung trong Hội sinh viên của trường. Trong thời gian yêu nhau, anh hay vẽ ra viễn cảnh ngày ra trường, chúng tôi sẽ cưới nhau và có một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng muốn được làm vợ anh nên khi anh ngỏ ý muốn ngủ với tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi nói xác định sẽ làm vợ anh nên muốn giữ lại sự trinh trắng cho đêm động phòng của hai đứa. Sau một vài lần thuyết phục nhưng tôi không thay đổi quan điểm, anh dần tỏ ra lạnh nhạt hơn, không còn quan tâm tôi như trước. Chúng tôi vẫn hẹn hò, đi chơi cùng nhau nhưng tôi nhận thấy mọi chuyện dường như đã thay đổi. Sau một thời gian, một người bạn nói với tôi rằng anh đang có quan hệ với một cô gái khác, hai người đã ngủ với nhau. Tôi đau khổ mong anh phủ nhận nhưng anh nói vì tôi không muốn chiều anh mà anh lại không muốn chia tay nên đã tìm một cô gái khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, rằng người anh yêu chỉ có mình tôi. Thế nhưng tôi làm sao tha thứ được cho anh khi tôi thì cố gắng giữ gìn cho anh, còn anh thì phản bội tôi như vậy? Cuối cùng, chúng tôi chia tay.

Qua công việc, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi gần chục tuổi. Anh có ngoại hình ưa nhìn, tính tình hòa nhã, ăn nói có duyên. Vì là quản lý nhà hàng nên tôi phải công khai số điện thoại để khách hàng tiện liên hệ. Sau vài lần đến ăn ở nhà hàng của tôi, anh bắt đầu gọi điện thoại nói chuyện cùng tôi sau khi tôi tan làm. Ban đầu, tôi nghe điện thoại của anh vì phép lịch sự và để giữ khách hàng nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Dần dần, tôi bắt đầu trông ngóng những cuộc gọi của anh.

Anh nói với tôi rằng gia đình không giàu có nhưng anh có chí tiến thủ, lại khá nhanh nhạy với chuyện kinh doanh nên ngay từ khi học đại học, anh đã hùn vốn làm ăn cùng bạn. Ban đầu chỉ là những mối làm ăn nhỏ, dần dần tích tiểu thành đại, tới khi có một khoản tiền kha khá, anh tự mở công ty để làm riêng. May mắn là công việc của anh khá thuận lợi nên công ty ngày càng phát triển.

Anh biết facebook của tôi nhưng không cho tôi biết facebook của anh, mãi sau này tôi mới biết anh chặn facebook của tôi, chắc vì anh không muốn tôi biết nhiều về anh. Anh cũng cài chế độ không cho tôi xem nhật ký zalo. Nhiều lúc tôi thấy anh bí ẩn và kỳ lạ quá nhưng càng như vậy, tôi càng bị anh cuốn hút.

Thỉnh thoảng, anh vẫn đến ăn ở nhà hàng tôi làm. Lúc thì đi cùng đối tác, lúc lại đi một mình. Mỗi tháng, sau giờ làm của tôi, chúng tôi gặp nhau một hai lần, càng ngày tôi càng thích anh và cảm thấy anh cũng có tình cảm với tôi, bởi anh cũng đã vài lần bóng gió về chuyện này. Rồi một lần, anh mời tôi đi ăn và anh uống khá nhiều rượu. Sau bữa ăn, anh nói không thể tự về nhà trong tình trạng này nên nhờ tôi đưa vào một khách sạn gần đó. Tôi đưa anh vào phòng, anh bỗng ôm hôn tôi, nói yêu tôi, rồi anh đòi hỏi tôi. Ban đầu, tôi định từ chối nhưng lại nhớ tới chuyện người yêu cũ đã từng cắm sừng vì tôi không chịu quan hệ. Hơn nữa tôi cũng yêu anh nên đã trao cho anh lần đầu tiên.

Hôm sau, anh xin lỗi tôi, nói với tôi rằng anh là một thằng tồi vì đã lấy đi sự trong trắng của tôi. Tôi nói chuyện này cũng có phần lỗi của tôi vì tôi yêu anh nên tự nguyện cho anh. Anh ngập ngừng rồi kể với tôi chuyện tình cảm của anh. Anh bảo rằng đã từng có người yêu, anh yêu chị ấy nhiều lắm nhưng gia đình anh không chấp nhận chị ấy. Vì thế anh chị muốn có con trước để gia đình đồng ý nhưng 5 tháng quan hệ đều không có kết quả. Khi 2 người đi khám thì được biết nguyên nhân là do anh. Thực ra những điều này tôi cũng đã đoán được, nhưng tôi không dám hỏi, vì sợ chạm vào lòng tự trọng của anh. Anh nói, anh có 70% tinh trùng di chuyển chậm, 100% dị dạng do vấn đề về gene. Với tình trạng đó, anh vẫn có thể có con nhưng con sinh ra sẽ không được bình thường. Tôi nói tôi chấp nhận hết tất cả những điều đó nhưng anh gạt đi vì lo cho cuộc sống của tôi sau này. Anh nói rằng thích tôi từ lâu rồi nhưng vì tình hình của bản thân, anh không thể cho tôi một tương lai hạnh phúc với những đứa con ngoan. Vì thế anh muốn làm người anh trai kết nghĩa, ở bên tôi những lúc tôi cần. Thế nhưng tôi vẫn thương anh và muốn làm gì đó giúp anh. Tôi đã đọc và tìm hiểu về vấn đề của anh, nhưng tôi không có nhiều thông tin vì anh cũng không muốn nhắc đến.

Sau lần ấy, chúng tôi vẫn đều đặn gặp nhau, sau vài ba câu hỏi han, anh đòi hỏi rồi tôi lại cho anh. Thế nhưng anh vẫn nhắc tôi có bạn trai đi. Tôi ậm ừ cho qua chứ thực ra, tôi dành nhiều tình cảm cho anh nên không muốn yêu ai khác. Nếu làm vậy, tôi thấy có lỗi với anh quá. Lúc nào tôi buồn, anh đều nhắn hỏi lý do, rồi an ủi, động viên, vì anh nói “chúng mình là anh em mà”. Có điều dạo gần đây, anh ít gặp tôi hơn, lúc nào tôi gọi hay nhắn tin nhiều thì anh nói bận hoặc là tắt máy, chỉ khi nào có nhu cầu, anh mới tới. Tôi hỏi thì anh bảo công việc đang trong giai đoạn bận rộn nhưng vì quá nhớ tôi nên anh cố gắng thu xếp thời gian. Điều này làm tôi chợt tự hỏi anh đến với tôi vì tình dục hay tình yêu? Dạo này anh lạnh nhạt với tôi, liệu có thật vì công việc hay đã có người phụ nữ khác? Tôi cũng băn khoăn nếu chúng tôi thực sự đến với nhau thì có cách nào để anh có thể có con bình thường không?

# Các bạn bày tỏ ý kiến với nhân vật bằng cách để lại bình luận hoặc gọi điện đến số (024)39341139 trong giờ hành chính.