Gửi thư về chương trình, nữ thính giả tâm sự:
Em năm nay 23 tuổi, là sinh viên năm cuối đại học. Em và bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm. Anh hơn em 8 tuổi, học nghề sau khi tốt nghiệp THPT, hiện làm tự do. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh luôn chín chắn, em rất tin tưởng và xác định mối quan hệ nghiêm túc.
Tuy nhiên, điều khiến em luôn băn khoăn là chuyện gia đình anh. Em chỉ biết về gia đình qua lời anh kể, rằng mình có mâu thuẫn với bố mẹ, đã ra ở riêng và sống hoàn toàn độc lập. Suốt 2 năm yêu nhau, tất cả những gì em biết chỉ có vậy. Anh chưa từng đưa em về gặp bố mẹ, người thân hay bạn bè thân thiết. Điều đó khiến em nhiều lần tự hỏi liệu anh đang che giấu điều gì, thậm chí em từng nghĩ đến khả năng anh đã có gia đình. Về phía mình, em đã đưa anh về ra mắt bố mẹ và họ hàng. Ban đầu, mọi người đều ủng hộ vì thấy anh hiền lành, có ý chí làm ăn. Nhưng gần đây, khi biết em chưa từng biết gì về người thân của anh, mọi người đều khuyên, em nên tìm hiểu kỹ hơn.
Em hiểu mỗi nhà mỗi cảnh và không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn. Nhưng em không biết việc anh giữ kín mọi chuyện là vì quá khứ nhiều tổn thương hay vì còn điều gì khác chưa nói. Hiện tại em rất phân vân, có nên đặt niềm tin vào một mối quan hệ thiếu sự minh bạch này? Em có nên dừng lại khi mọi chuyện chưa đi quá xa?
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Tôi hiểu, tuổi trẻ ai cũng mơ ước có một tình yêu đẹp, nơi có “ngôi nhà và những đứa trẻ”, có một người chồng tốt, luôn yêu thương, chở che và cùng mình đi qua những giông bão của cuộc đời. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác bất an khi người yêu luôn giấu kín chuyện gia đình.
Đúng là trong cuộc sống, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có nhiều gia đình có những khúc mắc riêng, chẳng nhà ai giống với ai cả. Có người vì mâu thuẫn với bố mẹ nên ra ở riêng, có người vì những tổn thương trong quá khứ mà ngại nhắc đến gia đình. Điều đó không đồng nghĩa với việc họ là người không tốt hay không xứng đáng để yêu. Tôi từng chứng kiến có người nhiều năm cắt đứt liên lạc với gia đình vì những khúc mắc. Chỉ sau khi đi qua đủ biến cố, họ mới nhận ra, không có mối quan hệ nào thiêng liêng bằng tình thân và chủ động hàn gắn, cảm xúc khi đó sẽ trưởng thành hơn, không bồng bột như xưa nữa.
2 năm yêu nhau, tôi hiểu bạn mong chờ từng ngày để ra mắt gia đình nhà bạn trai, bây giờ, bạn hãy mạnh dạn đề đạt việc này xem anh ấy nói gì? nếu vẫn chỉ là vì mâu thuẫn mà anh ấy không muốn bạn biết rõ hơn về gia đình, cũng đừng ngại ngần bày tỏ về sự sẵn sàng đối mặt với bất hòa của gia đình để biết rõ hơn việc gì đã xảy ra, xem thái độ của anh ấy như thế nào trước sự cương quyết của bạn gái. Tôi không phán xét việc anh ấy là người tốt hay xấu nhưng tôi cũng muốn nhắc bạn, nên phân biệt rõ giữa hai việc: một người có hoàn cảnh gia đình phức tạp và một người cố tình che giấu sự thật. Đây là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nếu anh ấy sẵn sàng nói rõ mọi chuyện, giải thích lý do chưa thể đưa bạn gái về gặp mặt gia đình, thậm chí cho bạn biết về dự định trong tương lai, bạn cũng nên để anh ta có cơ hội. Nhưng nếu nhiều bạn đề đạt mà anh ấy vẫn loanh quanh, né tránh mà không đưa ra lý do hợp lý, không có bất kỳ hành động nào để chứng minh lời nói anh ta là đúng, hãy đặt câu hỏi về mối quan hệ này cũng chưa muộn, bạn ạ.
Cũng có con gái ở tuổi “cập kê” nên tôi rất đồng tình với ý kiến của phụ huynh, họ không phản đối tình yêu của đôi trẻ, cũng không ngăn cản tình cảm của các con khi thấy sự chưa tương đồng về học thức, về hoàn cảnh bởi họ thấy sự cầu tiến của con rể tương lai, họ mong muốn con gái sẽ hạnh phúc nhưng họ cẩn trọng khi gia đình tương lai của con ra sao vẫn đang là “ẩn số”.
Hãy nói chuyện nghiêm túc với bạn trai, coi đó như một cột mốc để 2 bạn nhìn nhận lại mối quan hệ xem có đáng để tiếp tục chờ đợi và có tương lai hạnh phúc không. Hãy nói rõ mong muốn của mình, lắng nghe câu chuyện của anh ấy, nhất định phải quan sát thái độ, hành động của anh ấy ra sao sau cuộc nói chuyện đó. Một người thật lòng muốn xây dựng tương lai với bạn gái sẽ tìm cách để người yêu yên tâm, chứ không để sống trong những nghi ngờ. Nếu sau tất cả, điều bạn nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng, né tránh hoặc vẫn chỉ là những lời hứa xuông, đừng luyến tiếc một cuộc tình mờ ám, hãy dừng lại để bảo vệ tương lai của chính mình.
Trong hôn nhân, tình yêu là điều rất quan trọng nhưng không vì yêu mà xóa nhòa đi niềm tin và sự minh bạch, bởi đây là nền móng để hai người có thể nắm tay nhau đi tiếp những chặng đường dài với nhiều gập gềnh trong cuộc sống, bạn ạ./.
