Một nữ thính giả đã gửi tâm sự tới chương trình như sau:

Tôi lấy chồng đã được 2 năm nay, chưa có con. Nhà chồng có 2 anh em, anh đã lấy vợ, có 1 con trai và sống cùng nhà. Nhà chồng tôi rộng 40m2 có 4 tầng với 3 thế hệ chung sống. Mẹ chồng tôi vẫn khỏe, nhà cửa ông bà đảm nhiệm. Hàng tháng, tôi và chị dâu đưa tiền để mẹ chồng mua đồ ăn cho cả gia đình, thỉnh thoảng chị em tôi cải thiện mua thêm đồ để bữa ăn đỡ nhàm chán. Thời gian đầu cuộc sống gia đình rất vui vẻ, thế nhưng gần đây, tôi thấy không vừa lòng với chị dâu cả.

Chị hơn tôi 3 tuổi nhưng lối suy nghĩ rất cổ hủ, hay áp đặt suy nghĩ của mình lên những người trong nhà. Phải công bằng mà nói, chị là người đáng tin cậy, chẳng bao giờ dối trá nhưng nói năng chưa khéo léo, chị luôn nhìn mọi việc rất hời hợt, nhiều khi tôi thấy chị như không được dạy dỗ tử tế. Chị là người ít nói, ít tâm sự, trái ngược với tính cách của tôi. Có nhiều chuyện trong gia đình tôi rất hay hỏi chuyện hoặc tâm sự với chị nhưng chưa bao giờ chị nói với tôi bất cứ điều gì, ngoài những chuyện tầm phào. Chị là người rất thích chó mèo cảnh, có lúc trong nhà có tới 2 con chó, 2 con mèo, những ngày nồm ẩm như thế này, trong nhà rất hôi, cả nhà cũng đã góp ý nhưng chị chỉ im lặng. Sáng ngày ra, chị mua đồ ăn về cho chó, chăm bẵm chúng rồi mới đi làm, chẳng để ý gì tới mọi người. Dịp Tết vừa rồi, chị từ dưới nhà chạy thẳng vào phòng tôi và nói: “Chú thím mừng tuổi cháu đi”, dù trong lòng chẳng ưng nhưng tôi cũng vờ cười rồi mừng tuổi cháu bé khi chưa mừng tuổi bố mẹ chồng, vậy mà chị cũng chẳng để ý điều này và tôi lại khó chịu về vẻ xuồng xã đó.

Chồng tôi biết vợ ngày càng không hòa hợp với chị dâu nhưng lúc nào cũng nhắc nhở, cố gắng chấp nhận, mỗi người một tính, mỗi người nhịn nhau một chút để gia đình hòa thuận. Tôi cũng biết mình khó chịu như vậy sẽ chẳng tốt gì cho bản thân nhưng tôi không thể giả lả được vì đó không phải là tính cách của mình. Vốn là người có tính đã không ưa ai thì không thể ép mình vờ vui vẻ nên tôi thường tránh ngồi ăn uống, chuyện trò mà chỉ có 2 chị em. Nếu cứ sống cùng nhau thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện nên muốn thuê nhà riêng. Tôi cũng bàn với chồng xin phép bố mẹ ra ở riêng nhưng ông bà lại không đồng ý.

Đã có lần tôi than thở với mẹ đẻ về việc bức bí khi sống trong gia đình nhiều người, không cùng cách sống. Tưởng rằng mẹ tôi động viên, không ngờ bà lại khuyên, nên chấp nhận bởi sống riêng sẽ tốn kém hơn nhiều, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết tháng, đến kỳ đóng tiền nhà, rồi lại còn tiền điện, tiền nước, ăn uống chi tiêu bao khoản nữa, lấy đâu dư dả phòng thân. Đúng là vợ chồng tôi chỉ làm công ăn lương, thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu, chẳng để ra được bao nhiêu nhưng nếu cứ sống như thế này, tôi sợ xung đột sẽ xảy ra, lúc đó dọn ra ở riêng thì sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Tôi phải làm sao bây giờ?

Khi câu chuyện được phát sóng và đăng tải trên fanpage của chương trình, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật:

BTV chương trình cũng có vài lời muốn nói với nhân vật như thế này:

Chắc bạn đã từng nghe người ta nói rằng: Yêu như chị em gái, vái nhau như chị em dâu. Điều này có nghĩa, chị em dâu rất hay mâu thuẫn với nhau khi sống dưới 1 mái nhà. Khá nhiều người phân tích về nguyên nhân của sự việc nhưng sâu xa là do hai người phụ nữ sống ở 2 gia đình khác nhau, họ chưa có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về nhau nên khi cùng chung sống dưới một mái nhà sẽ nảy sinh nhiều khác biệt, từ đó hình thành mâu thuẫn. Các chuyên gia nghiên cứu về gia đình và giới cũng nhìn nhận, mâu thuẫn này là do phụ nữ hay khắt khe trong suy nghĩ và hay nói lắm, nhìn nhận sự việc quá lên, từ đó mâu thuẫn xảy ra.

Như bạn đã chia sẻ, ban đầu 2 chị em dâu có vẻ hòa hợp, thế nhưng càng về sau, bạn mới thấy sự khác nhau trong suy nghĩ, trong lối sống…. Nên trong cuộc sống gia đình không còn vui vẻ như những ngày đầu. Những điều bạn nói ra, tôi thấy sự việc mới ở 1 chiều, đó là ở phía bạn. Việc sống chung gia đình đòi hỏi chị em dâu phải khéo léo và ý thức hơn từ những việc đơn giản cho đến những việc lớn trong gia đình, thậm chí, mất lòng trước được lòng sau. Đáng ra ngay từ đầu, chị em bạn phải thoả thuận “ngầm” quy tắc sống: Không được xâm phạm đời sống riêng tư của nhau, không được nói xấu nhau bởi ai cũng có điểm xấu và tốt thì sự việc sẽ khác. Chắc hẳn sở thích của bạn và chị dâu cũng khác nhau, từ việc chăm sóc cuộc sống cho tới nuôi thú cưng…. nên khi thấy sự xuất hiện của chúng trong ngôi nhà nhỏ, bạn sẽ thấy phiền toái, khó chịu nhưng cũng không dám góp ý thẳng thắn nên càng ngày, sự bực bội trong bạn sẽ càng lớn dần.

Nhiều người cho rằng, phụ nữ có lối sống xuề xòa sẽ không quá để ý và cũng dễ bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Chị dâu bạn cũng vậy, chính tính cách ấy mà chị ấy chẳng nói xấu ai, chẳng mang chuyện người khác ra kể cho bạn nghe, mà lẽ đời, khi hết chuyện tốt sẽ là những chuyện nói xấu người khác, dần dần, tính cách xấu của 2 người con dâu hình thành, vậy gia đình sẽ ra sao?

Việc ở riêng tôi nghĩ cũng là điều nên suy nghĩ và tính toán bởi bạn hoặc chị dâu không thể sống mãi với nhau trong phần diện tích như vậy. Đúng là đi thuê nhà và phải sắp xếp cuộc sống sẽ rất vất vả, chi phí sinh hoạt của gia đình bạn cũng cao hơn do phải trả tiền thuê nhà, trả tiền điện nước theo giá chủ nhà quy định… nhưng sẽ làm bạn trưởng thành hơn. Hãy quan sát đồng nghiệp, bạn bè sẽ thấy, cuộc sống ban đầu của họ khi mới tách gia đình ra ở riêng sẽ khó khăn nhưng dần dần đi vào nề nếp, ổn định, từ đó sẽ phát triển.

Trước khi quyết định sống chung hay ra riêng, việc cần làm lúc này là hai chị em nên ngồi lại với nhau, lịch sự nhưng thẳng thắn trao đổi những vấn đề không bằng lòng ở nhau: về chăm sóc con cái, việc nhà, việc nuôi thú cưng…điều này sẽ khiến cho mối quan hệ chị dâu – em dâu bớt căng thẳng và từng bước cải thiện. Suy nghĩ tích cực sẽ dẫn tới những hành động tích cực, bạn ạ. Hãy mạnh dạn buông bỏ suy nghĩ không tốt về chị dâu, bạn sẽ thấy chị ấy có thể là người bạn tốt để đồng hành trong cuộc sống cũng như trong gia đình, sẽ cùng đồng hành, chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong cuộc cống, bạn ạ.