Câu chuyện cô gái gửi về Đài TNVN có nội dung như sau:
Em năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên. Khi em vừa bước chân vào lớp 11 thì bố em lâm bệnh nặng rồi qua đời. Năm đó, xã em tổ chức làm đường nông thôn mới, nhà em vốn rộng rãi, lại neo người, nên cho 1 đám thợ ở thuê trong thời gian thi công.
Trong số những người thợ ấy có 1 anh hơn em 8 tuổi, tính tình rất xởi lởi, chững chạc, đẹp trai. Nói chuyện với anh, em thấy thật thú vị. Dần dần, em và anh quý mến, rồi nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết. Sau này, qua 1 số người cùng làm với anh, em nghe phong thanh rằng: anh đã có người yêu ở quê, hai người yêu nhau tới mấy năm nay rồi. Khi em hỏi thì anh gật đầu xác nhận luôn, không chần chừ. Anh còn bảo: “Tiếc là anh gặp em hơi muộn, nếu không thì…”. Em cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng. Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ bỡn cợt, đùa vui với tình cảm của em mà thôi, trong khi em thì lại khờ khạo. Em đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào mối quan hệ này.
Một năm sau khi em vừa nhận được giấy báo đỗ đại học, thì anh bỗng quay lại tìm em. Chúng em đã có cả 1 buổi tâm sự với nhau. Anh bảo: Thực ra anh rất yêu em; và rằng trước em anh chưa từng có tình cảm với bất kỳ một người con gái nào khác. Hồi đó, anh nói thế cũng chỉ là vì muốn cho em đừng dồn quá nhiều tình cảm vào anh mà lơ là việc học. Còn bây giờ, ước mơ vào đại học của em đã thành hiện thực, chẳng có lý do gì để anh phải kìm nén lòng mình. Anh còn nói rất nhiều nữa, khiến cho em một đứa con gái lần đầu biết yêu cảm thấy xúc động. Không ngờ suốt từ ngày ấy đến giờ, anh vẫn nhớ đến em, vẫn dõi theo từng bước đi của em, để rồi đến hôm nay, còn tìm về tận đây gặp em. Điều đó chứng tỏ: Anh yêu em rất nhiều. Những tháng ngày sau đó thực sự là hạnh phúc với cả em và anh. Chúng em đi chơi, tâm sự với nhau đủ mọi chuyện. Em đã bắt đầu hiểu anh nhiều hơn và càng thấy yêu anh hơn. Nhà anh tới trường em học cách xa gần 200 cây số, nhưng lúc nào em cũng thấy như có anh đang ở bên. Cứ cuối tuần là anh bắt xe khách đến chỗ em, những ngày còn lại thì chúng em tâm sự, chuyện trò với nhau qua điện thoại. Nói chung là em cảm thấy rất mãn nguyện với tình yêu của mình.
Duy chỉ có một điều là, những lần gặp nhau sau này, lần nào anh cũng đòi hỏi em chuyện quan hệ. Tất nhiên là em kiên quyết từ chối, với ai thì không biết, chứ riêng em sẽ không thể có chuyện “quan hệ trước hôn nhân” được vì em đã xác định: dù gì thì cũng phải giữ gìn cho đêm tân hôn. Nhưng anh thì lại cho là em quá cứng nhắc, cực đoan. Anh bảo: “Tư tưởng đó của em lạc hậu lắm rồi”; và rằng: “đàn ông thời nay, ai yêu mà chả đòi hỏi chuyện ấy”… Đó chính là mâu thuẫn lớn nhất khiến chúng em cứ ngày một xa nhau. Em đề nghị chia tay, còn anh vì lòng tự ái cũng gật đầu luôn, chẳng hề có ý níu kéo hay tiếc nuối gì cả.
Sau đó em cũng tìm được cho mình 1 tình yêu mới. Nhưng cũng giống như lần trước, chỉ sau 1 thời gian ngắn yêu nhau, người ấy đã đòi quan hệ và tất nhiên em cũng không đồng ý. Thế là cuộc tình cũng lại nhanh chóng chấm dứt, chẳng đi đến đâu. Vài người đàn ông tiếp theo rốt cuộc cũng theo kịch bản cũ: đòi hỏi- không đáp ứng-và chia tay. Đến bây giờ thì em thực sự cảm thấy nản: Có lẽ nào xã hội thời nay, cứ yêu nhau là phải cho nhau tất cả? Phải chăng em đã quá lạc hậu, cổ hủ và cứng nhắc trong chuyện này, thành ra mọi chuyện vẫn cứ lỡ dở?…
Gần đây, người đàn ông đầu tiên, mối tình đầu của em bỗng dưng quay lại. Anh nói không thể quên được em, vả lại anh cũng biết là em vẫn còn rất yêu anh, anh muốn hai người sẽ làm lại từ đầu. Quả thực với anh chưa bao giờ em hết yêu cả. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh là một lần em thấy tim mình loạn nhịp và em đã chờ đợi cái giây phút được ở trong vòng tay anh lâu lắm rồi. Trong mắt em, lúc nào anh cũng là người đàn ông tuyệt vời. Anh chân thành, chu đáo và yêu thương em thực lòng. Em tin sau này nếu lấy nhau, chắc chắn anh sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt, có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Thế nhưng em vẫn cứ lo lắm. Em lo đến một ngày nào đó, trong một buổi đi chơi nào đó, anh sẽ lại đòi hỏi em “chuyện ấy”. Không biết lúc đó em sẽ phải xử sự ra sao đây? Em muốn dành sự trinh tiết của mình cho 1 đêm tân hôn trọn vẹn, nhưng lại cũng không muốn phải từ bỏ tình yêu thêm một lần nữa. Em nên làm gì đây?…
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.