Mỗi sáng, sau khi đi chợ, bà Phan Kim Chi (phường Thanh Trì, Hà Nội) lại nán lại một chút để kêu gọi, vận động mọi người quyên góp tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà bảo mỗi lần kêu gọi như vậy từ người dân đến tiểu thương, mỗi người sẽ bớt chút tiền mua thịt, mua rau để chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Để có nhiều tiền ủng hộ người nghèo khó tôi nguyện đi "xin" suốt đời.

Năm 2016, khi các con đã trưởng thành bà Chi mới có nhiều thời gian dành cho công tác xã hội. Lương hưu của hai vợ chồng mỗi tháng được hơn 10 triệu đồng, cùng với tiền các con biếu, bà lại dành một phần cho các hoạt động như: xây trường vùng cao, ủng hộ trẻ mồ côi, khuyết tật, gia đình khó khăn. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng dù ở các bản làng xa xôi như: Hà Giang, Yên Bái… nơi nào có người khó khăn bà đều tìm đến tận nơi để trao quà.

Với cương vị là Phó Chi hội Chữ thập đỏ nên bà Chi luôn là "đầu tàu" trong các phong trào ở địa phương. Mỗi ngày, bà tự bỏ vào lợn tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng. Đồng thời, bà cùng với nhiều chị em khác trong chi hội đi nhặt từng vỏ chai, bìa báo, gom từng vỏ lon bia… đem cho tổ thu gom, vừa bảo vệ môi trường, vừa có tiền tiết kiệm gây quỹ. Sau những lần “mổ lợn nhựa”, bán phế liệu, bà Chi lại đóng góp toàn bộ số tiền vào qũy từ thiện của địa phương. Sự nhiệt huyết của bà khiến nhiều người nể phục. "Bà Chi tuy cao tuổi nhưng luôn đến những vùng khó khăn, vùng xa xôi hẻo lánh để làm từ thiện. Bà là người rất có tâm, bà làm cái gì hôm trước là hôm sau đã có kết quả, tuy có tuổi nhưng ở đâu có hoàn cảnh khó khăn là bà có mặt ngay, gia đình bà có tâm lắm, rất tuyệt vời" - Bà Phùng Thị Hòa - 1 người dân cho biết.

Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, bà Chi đã giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trường hợp bé Lương Minh Quân ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bé bị tim bẩm sinh nhưng gia đình không có tiền cứu chữa. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bà, bé Quân đã được cứu sống. 5 năm đã trôi qua nhưng chị Lê Thị Tươi (mẹ bé Quân) vẫn không thể quên sự giúp đỡ của bà Chi. Chị Tươi kể: "Phát hiện cháu bị tim từ khi 7 tháng ở trong bụng mẹ, cháu bị hở van tim, suy tim, dây chằng chính thì không có, mổ lần 1 bị hỏng, năm 2017 mổ lần 2, sau đó cháu bị nhiễm trùng máu suốt 2 tháng, mọi người khuyên nên mang cháu về được ngày nào thì được nhưng mình không đủ nhẫn tâm nên bảo bác sỹ là dù thế nào cũng theo đến cùng. Hồi đấy vợ chồng rất khổ, chồng là công nhân lương tháng 7 triệu, còn mình là y tá của bệnh viện Hoằng Hóa lương cũng được 4,8 triệu. Tôi phải nghỉ việc để đưa cháu đi mổ. Tổng chi phí cho 3 tháng nằm viện là 450 triệu. Vợ chồng tôi chẳng có gì trong tay. Bà Chi cùng một số người đã quyên góp tiền giúp cháu được mổ. Bây giờ cháu đã được 20kg, chuẩn bị đi học lớp 1 rồi."

Nói về ân nhân của gia đình, chị Lê Thị Tươi chia sẻ: Bà Chi lúc nào cũng gần gũi, ấm áp. Tuy không máu mủ, ruột thịt nhưng cứ cách tuần, cách tháng bà lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe rồi lại tặng những món quà mà cháu yêu thích, lúc bộ quần áo, khi thì món đồ chơi và mới đây bà tặng bé chiếc xe đạp nhân dịp bé chuẩn bị vào lớp 1. Với mẹ con chị Tươi, bà Chi như người mẹ thứ 2.

Việc làm của bà Chi đã góp phần lan tỏa đến nhiều người. Không ít người ở địa phương khi thấy bà nhiệt tình với các hoạt động xã hội cũng tình nguyện tham gia đóng góp công sức, tiền bạc để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân da cam, khuyết tật, người già neo đơn...vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. Chị Đàm Thị Bích Ngọc là một trong số đó. Chị cho biết: "Sau những lần làm việc cùng bà Chi, tôi học được ở bà tấm lòng bao dung, khiêm nhường. Bà Chi là người rất tốt, luôn hết lòng vì những người khó khăn."

Gần 10 năm tham gia công tác xã hội, bà Chi đã giúp đỡ hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng bà luôn cho rằng nếu so với người khác thì những đóng góp của bà cho xã hội, cho cộng đồng vẫn còn nhỏ bé. Với bà, hàng ngày, hàng giờ được sẻ chia, giúp đỡ mọi người sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất trong đời./.

Mời nghe bài viết tại đây: