Có nhiều nét trùng hợp ở hai trận đấu giữa Ả-rập Xê-út gặp Argentina và Đức gặp Nhật Bản. Argentina kiểm soát hoàn toàn thế trận và dẫn 1-0 trong hiệp 1 bằng pha đá phạt đền thành công của Lionel Messi. Với tình thế bế tắc như vậy, ít ai dám nghĩ, Ả-rập Xê-út có thể lật ngược được tình thế khi bước vào hiệp 2. Thế nhưng chuyện động trời đã xảy ra. Ả-rập Xê-út ghi 2 bàn và thắng ngược Argentina 2-1.

Kịch bản tương tự đã lặp lại vào tối qua trong trận tuyển Đức gặp tuyển Nhật Bản. Đức hoàn toàn làm chủ thế trận, chơi khá nhàn nhã trong hiệp 1 và dẫn Nhật Bản 1-0 cũng bằng pha làm bàn trên chấm phạt đền của Ilkay Gundogan. Chứng kiến cảnh đội Đức làm mưa làm gió ở trên sân, chẳng mấy ai tin, Nhật Bản có thể xoay chuyển được tình thế trong hiệp 2. Tuy nhiên, như người ta vẫn hay nói “trong bóng đá thì không gì là không thể”. Với tinh thần chiến đấu như những võ sỹ đạo, đội tuyển Nhật Bản đã ghi 2 bàn và lội ngược dòng thắng Đức 2-1. Hai cầu thủ lập công cho đội tuyển Nhật Bản đều đang chơi bóng tại Đức, gồm: Ritsu Doan (CLB Freiburg) và Takuma Asano (CLB Bochum).

Trong hai ngày liên tiếp, hai đại diện bóng đá châu Á là Ả-rập Xê-út và Nhật Bản đã làm nên những cơn địa chấn thực thụ. Họ sẽ truyền cảm hứng cho những đội bóng bị coi thường, bị xem là lót đường chiến đấu và quật ngã những ông lớn.

HLV Hajime Moriyasu bên phía đội tuyển Nhật Bản đã có những chia sẻ, sau khi các học trò của ông giành chiến thắng trước đội tuyển Đức: “Tôi tin rằng, đó là một khoảnh khắc lịch sử, một chiến thắng lịch sử. Đó là một bất ngờ lớn và chúng tôi đang đạt đẳng cấp thế giới. Ả-rập Xê-út cũng đã có một chiến thắng bất ngờ vào hôm thứ Ba. Chúng tôi đang thể hiện khả năng bóng đá châu Á. Ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định tấn công. Tuy nhiên, Đức chơi lấn lướt hơn. Điều này không có gì ngạc nhiên đối với chúng tôi. Họ có một thủ môn tuyệt vời như Manuel Neuer. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi rất thông minh. Họ thông minh và chơi tốt một cách bền bỉ. Họ đã chiến đấu rất vất vả. Trong số 6 người trong đội của chúng tôi thì có 4 người chơi ở Bundesliga, 2 người ở Premier League. Họ thi đấu ở những giải đấu khó khăn và mạnh mẽ này. Những giải đấu đó đã góp phần vào sự phát triển của các cầu thủ Nhật Bản. Tôi tôn trọng và rất biết ơn về điều đó”.

Còn HLV Hansi Flick, một người có tiếng làm việc khoa học, tỷ mỷ, chi tiết, nghiêm túc và kỷ luật cho rằng: “Chúng tôi kiểm soát bóng tới 78% trong hiệp 1 và xứng đáng dẫn trước. Trong một thế trận vượt trội, chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Nhật Bản hôm nay chơi đơn giản nhưng hiệu quả hơn. Chúng tôi đã mắc những sai lầm không nên mắc phải, đặc biệt là ở World Cup và đó là những điều mà chúng tôi cần phải cải thiện. Với thất bại này và 0 điểm, chúng tôi đang chịu áp lực. Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình. Đó là một sự thất vọng lớn. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu và chúng tôi có rất nhiều thứ cần phải sửa chữa. Chúng tôi có khả năng để đánh bại Tây Ban Nha ở trận đấu tiếp theo. Đó là trọng tâm của chúng tôi bây giờ”.

Trong khi đó, đối thủ ở trận tiếp theo của đội tuyển Đức là Tây Ban Nha đã dội vào lưới Costa Rica 7 bàn không gỡ. Chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha được làm nên bởi cú đúp của Ferran Torres cùng các pha lập công của Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler và Alvaro Morata.

HLV Luis Enrique dành lời khen cho các học trò đồng thời gửi tín hiệu tới đội tuyển Đức: “Đó là một trận đấu rất đặc biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị tốt cho trận đấu này và nó đã diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi thường gặp khó khăn khi bắt đầu các trận đấu cũng như các giải đấu nhưng đã làm rất tốt. Đó là một chiến thắng rất quan trọng. Tôi hiểu các cầu thủ của mình. Họ rất thiện chiến và rất có năng lực. Đội bóng này sẽ không nghỉ ngơi. Đức có thể đánh bại chúng tôi vì họ là một cường quốc nhưng chúng tôi sẽ ra sân và chơi với Đức theo cách tương tự như đã chơi với Costa Rica; thậm chí còn hơn thế”.

Trong hai trận đấu còn lại kết thúc vào chiều qua và rạng sáng nay, đương kim á quân Croatia chỉ có được trận hòa 0-0 với Ma-rốc còn Bỉ nhọc nhằn vượt qua Canada 1-0 bằng pha lập công của Michy Batshuayi vào cuối hiệp 1.

Chiều, tối, đêm nay và rạng sáng mai (25/11), các đội bóng ở bảng G và H sẽ ra sân thi đấu. Theo đó vào lúc 17h chiều nay, Thụy Sỹ đọ sức với Cameroon. Lúc 20h, Uruguay đấu với Hàn Quốc còn vào lúc 23h, Ghana đối mặt với Bồ Đào Nha. Trận đấu còn lại giữa Braxin và Serbia diễn ra vào lúc 2h rạng sáng mai.