Premier League tạm nghỉ, nhường chỗ cho loạt trận giao hữu quốc tế và các trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League. Các ĐTQG thì ồ ạt tập trung và toan tính cho những giải đấu sắp tới. Thế nhưng điều này lại trở thành cơn đau đầu với các CLB, khi mà họ phải miễn cưỡng trả những ngôi sao triệu đô về đá cho màu cờ sắc áo. Bên cạnh những lo lắng về nguy cơ dính chấn thương khi lên tuyển, thì những ái ngại về sự lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 càng làm cho các đội bóng này phải phiền lòng. Mới đây, đội tuyển Anh với hàng tá những ngôi sao đang chơi ở Premier League đã để thua trước đội tuyển Bỉ và phải dừng bước tại Nations League. Ấy vậy nhưng điều này chẳng thể “choáng váng” bằng thông tin HLV trưởng Tam Sư là Gareth Southgate đã dương tính với Covid-19 từ hôm 25/10 và “giấu nhẹm” điều này. Thay vào đó, "ông chủ" của Tam sư lặng lẽ tự cách ly trong thời hạn 10 ngày như quy định, tích cực rèn luyện sức khỏe và nhanh chóng có kết quả âm tính như mong muốn. Mới đây chính HLV tuyển Anh cũng đã chính thức xác nhận: "Đúng vậy, tôi đã mắc Covid-19. Tôi may mắn khi không bị bệnh nặng giống như nhiều người khác ở đất nước này, nhưng đây là điều không hề dễ chịu. Hiện tại, tôi đã bình phục hoàn toàn."

Không phải ai cũng có may mắn như Gareth Southgate. Khoảng nghỉ 2 tuần lễ để dành thời gian cho các đội tuyển quốc gia thi đấu tại UEFA Nations League hay vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, vô tình trở thành mối hiểm họa sẵn sàng ập xuống khi sân cỏ ngoại hạng Anh trở lại. Với việc các cầu thủ tỏa đi gần khắp thế giới, nguy cơ lây nhiễm bệnh tăng cao hơn bao giờ hết khi Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia. Các đội tuyển Brazil, Croatia, Ukraine, Pháp, Hàn Quốc đều đã phát đi thông báo về những trường hợp nhiễm Covid-19 và chắc chắn danh sách này sẽ còn được nối dài trong những ngày tới. Trở về nước mới đây để dự đám cưới em trai trước khi tập trung cùng tuyển Ai Cập đá vòng loại cúp châu Phi, Mohamed Salah bàng hoàng khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bác sĩ Abou Elela của đội tuyển Ai Cập chia sẻ: "Salah là một trường hợp nhẹ, không có các triệu chứng nghiêm trọng. Cậu ấy phải tự cách ly ở Ai Cập cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính và sau đó, tất nhiên có thể quay lại thi đấu. Ngoài Salah, Mohamed Elneny của Arsenal cũng có kết quả dương tính với Covid 19. Mối quan tâm từ các nhà chức trách Ai Cập là vì Salah tại Ai Cập là rất đặc biệt. Mọi người ở đội tuyển đều muốn giúp đỡ và làm bất cứ điều gì mà đất nước có thể làm."

Đây chẳng phát nào đòn đánh chí mạng vào tham vọng cũng như sức mạnh của Liverpool hiện tại. Mất thêm Salah, nhà ĐKVĐ đã phải miễn cưỡng gạch đi 7 cái tên trong đội hình chính thức ở các trận đấu sắp tới.

Không chỉ riêng Liverpool, nhiều CLB cũng đang “sốt xình xịch” với nỗi lo thiệt quân vì những nghi ngại xung quanh Covid-19 như Man City (Ederson, Gabriel Jesus), Man United (Alex Telles tái dương tính lần 2), Everton (Richarlison, Allan), Chelsea (Thiago Silva), Aston Villa (Douglas Luiz) khi các cầu thủ của họ tiếp xúc với Gabriel Menino, một tuyển thủ Brazil dương tính với Covid-19.

CLB Tottenham cũng không là ngoại lệ khi chân sút chủ lực Son Heung-min được cho là có "tiếp xúc gần" với 4 đồng đội ở tuyển Hàn Quốc dương tính với Covid-19, và rơi vào diện bắt buộc cách ly. Mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng nên đây thực sự là thông tin khiến HLV Mourinho khó chịu và bất bình.Người đặc biệt" mỉa mai đầy hài hước: Đúng là một tuần lễ tuyệt vời của bóng đá. Hàng loạt cảm xúc khó tả đã xuất hiện sau các trận giao hữu cũng như việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người. Chưa kể những kết quả dương tính với Covid-19 sau trận đấu, hàng loạt người lạ xâm nhập buổi tập của các đội bóng cũng như đủ thứ chuyện khác. Vậy là sau những buổi tập có tới 6 cầu thủ trên sân, tôi lại có thời gian để tự chăm sóc cho bản thân.

Vừa qua, chính phủ Anh phải ra lệnh tái phong tỏa toàn quốc trong vòng 1 tuần do Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại. Thông báo mới nhất từ Premier League cho thấy giải đấu này có đến 16 ca nhiễm mới. Điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các CLB cũng như cầu thủ. Bên cạnh việc cầu thủ đang có nguy cơ cao dính Covid-19, các HLV cũng đau đầu khi chứng kiến các học trò gặp những chấn thương khác nhau bởi lịch thi đấu qua dày đặc. Hiện hàng loạt các ngôi sao như Raheem Sterling, Ben Chilwell, Gomez và Jordan Henderson dính những chấn thương trong quá trình tập trung cùng tuyển Anh. Kevin De Bruyne là cầu thủ đầu tiên lên tiếng về tình trạng chồng chất trong lịch thi đấu mùa này và những thiệt hại của vấn đề này. Họ nói rằng chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền và chúng tôi chỉ giỏi phàn nàn bá láp, tuy nhiên, tôi đang thấy những cơn bão chấn thương ập đến. Tôi đã chụp cắt lớp hai ngày trước đó nhưng không phát hiện ra chấn thương. Kết quả chụp kết luận tôi không sao nhưng bản chụp sau trận đấu 2 ngày lại cho thấy tôi đã bị đa chấn thương dạng nhẹ. Dù sao, tôi chỉ biết đổ lỗi cho vận đen mà thôi

Bức tranh toàn cảnh Giải Ngoại hạng Anh sẽ trở nên cực kỳ ảm đạm khi các đội bóng vắng hàng loạt ngôi sao ở vòng 9 và những kết quả gây sốc, nếu có xảy ra, cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Thế nhưng hơn tất cả những lo ngại về sự bùng phát diện rộng ở Premier League là đang hiện hữu. Nếu như không thể kiểm soát, rất có thể bóng đá Anh sẽ lại thêm một phen bị hoãn như hồi tháng 3 vừa qua. Nếu điều ấy xảy ra, đây hẳn sẽ là điều tồi tệ với giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù.