Nếu như đội chủ nhà nhập cuộc tưng bừng, thăng hoa trong hiệp một, thì hiệp hai lại ghi nhận bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất khu vực. “Hòa là tốt rồi! Tất nhiên là rất tiếc, ĐT Việt Nam đá từ đầu giải tới giờ, trận này mới thủng lưới hai bàn là nặng nề nhất trong giải đấu” - anh Kiều Văn Hùng nói về cảm nhận vừa hài lòng, vừa thấy may mắn, lại đan xen tiếc nuối.

Trận này, các khán đài sân Mỹ Đình sớm mở hội từ giữa hiệp một cùng pha bay người đánh đầu mở tỷ số của Tiến Linh. Sự cuồng nhiệt chững lại rồi chuyển sang sững sờ khi các khán giả chủ nhà chứng kiến hai pha ghi bàn liên tiếp của Poramet Arjvirai và Sarach Yooyen. Hồi hộp theo từng đường lên bóng của các các cầu thủ áo đỏ, tất cả vỡ òa sung sướng cùng siêu phẩm sút xa của hậu vệ Vũ Văn Thanh. Tất nhiên, với trận hòa 2-2 này, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận lượt về, bởi luật bàn thắng sân khách.

“Lối đá trong hiệp một thì hoàn hảo, sang hiệp hai thì phòng thủ kém quá. Nhưng các cầu thủ cũng đã nỗ lực để gỡ lại trận hòa. Hòa cũng là may mắn rồi vì cũng tận phút cuối. Nếu như mà không hòa trận này thì có thể trận sau mình không còn gì để nói nữa. Nếu như lượt về mình thi đấu can đảm, bản lĩnh thì có lẽ sẽ thắng ĐT Thái Lan 2-1” - anh Nguyễn Đô Thuần nhận xét.

Chung kết lượt đi đầy kịch tính đã khép lại cùng cảm giác chung là tiếc nuối, bởi đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn chưa thể có được chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan ở một giải đấu chính thức. Nhưng niềm vui chắc chắn sẽ được nhân đôi nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng ngay tại Bangkok. Anh Nguyễn Đắc Khoa, thành viên Hội CĐV VFS, bày tỏ: “Ghi bàn phút cuối thì luôn vỡ òa cảm xúc. Hơi có chút tiếc nuối nhưng tỷ số hòa thì vẫn còn cơ hội nếu chúng ta ghi bàn trên sân Thái Lan. Tôi tin chúng ta sẽ thắng 2-1 trên đất Thái, mang cúp vàng về và tri ân thầy Park, như những gì khán giả nhìn thấy trên sân ngày hôm nay”.

Trong trận đấu đánh đấu ngày chia tay sân Mỹ Đình với riêng HLV Park Hang Seo, trên khán đài cũng xuất hiện nhiều hơn các tấm hình của vị chiến lược gia 66 tuổi người Hàn Quốc, cùng điểm nhấn là dòng chữ Thank You cỡ lớn. Trận chung kết lượt đi cũng chứng kiến màn giao lưu hữu hảo của CĐV hai nước.

“Hội CĐV VFS miền Bắc đã tiếp đón đoàn CĐV Thái Lan rất nhiệt tình. Chúng tôi đã đưa CĐV đội bạn vào sân, trên đường đi cũng giới thiệu rất nhiều về quang cảnh, về con người Việt Nam. Sự nhiệt tình của Hội CĐV chúng ta thì cũng được sự đền đáp lại của người Thái, họ khẳng định sẽ mua vé vào sân cho chúng ta trên đất Thái. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì anh em chúng tôi đã đặt vé đi Thái Lan. Tôi sẽ đi từ Chủ Nhật, còn lượng lớn CĐV sẽ đi vào ngày thi đấu là thứ Hai, tất cả sẽ trở về cùng chiến thắng vào thứ Ba!” - anh Nguyễn Đắc Khoa cho biết.