Chelsea tiếp Borussia Dortmund trên sân Stamford Bridge với quyết tâm lội ngược dòng sau trận thua 0-1 ở lượt đi. Phút 43, Ben Chilwell thực hiện đường căng ngang từ bên trái vào trong vòng cấm, Raheem Sterling sút trượt lần đầu nhưng tiền đạo này vẫn kịp tung cú đá tiếp theo và ghi bàn cho Chelsea.

Đầu hiệp 2, Ben Chilwell lại có đường chuyền từ bên cánh trái vào trong, bóng chạm tay tiền vệ Marius Wolf bên phía Dortmund. Ban đầu trọng tài chính người Hà Lan không quan sát thấy nhưng sau khi xem lại VAR, ông Danny Makkelie đã cho Chelsea được hưởng penalty. Kai Havertz được giao đá phạt đền. Tiền đạo này sút trúng cột dọc.

Trong khi cổ động viên của Dortmund đang vui mừng vì không phải nhận bàn thua thì VAR lại vào cuộc và xác định rằng, các cầu thủ đội khách đã phạm luật khi Kai Havertz thực hiện cú sút. Kai Havertz được đá lại và thành công trong lần thứ hai đối mặt với thủ môn Alexander Meyer.

Chung cuộc, Chelsea lội ngược dòng thắng Dortmund 2-1 sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết. Lúc này, Chelsea chỉ còn hi vọng ở đấu trường Champions League nên HLV Graham Potter rất vui khi dàn cầu thủ do ông dẫn dắt thắng được Dortmund và đi tiếp vào tứ kết. Nhà cầm quân sinh năm 1975 người Anh nói: “Một bầu không khí tuyệt vời, một buổi tối tuyệt vời, các cầu thủ thật tuyệt vời, cổ động viên thật tuyệt vời. Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng đang thi đấu rất tốt. Chúng tôi đã chơi một trận hay trước Dortmund trên sân khách nhưng lại để thua. Tôi nghĩ, các cầu thủ của chúng tôi đã vượt qua khó khăn và làm được điều tuyệt vời. Đây là trận đấu đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi”.

Trong khi đó, HLV Edin Terzic bên phía Dortmund cho rằng: “Đó là một kết quả thật khó chấp nhận. Chúng tôi rất thất vọng. Trong hiệp 2, chúng tôi đã có sự thể hiện vượt trội và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chừng đó là chưa đủ. Tôi cho rằng, với những gì đã thể hiện sau hai trận đấu, Chelsea xứng đáng đi tiếp nhưng chúng tôi cũng xứng đáng đi tiếp vì đó là hai trận đấu rất cân bằng”.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đại diện bóng đá Bồ Đào Nha là Benfica thắng đậm Club Brugge của Bỉ 5-1 tại sân Estadio da Luz.

Benfica thắng chung cuộc Club Brugge 7-1 sau hai lượt trận và ghi tên mình vào vòng tứ kết. Trong chiến thắng của đội chủ nhà ở trận lượt về thì Goncalo Ramos lập cú đúp còn Rafa Silva, Joao Mario, David Neres mỗi người ghi một bàn.

Rạng sáng 9/3 tiếp tục diễn ra hai cặp đấu lượt về của vòng 1/8. Bayern Munich tiếp đón Paris Saint Germain và AC Milan làm khách của Tottenham. Lượt đi, Bayern Munich thắng Paris Saint Germain 1-0 còn Tottenham thua AC Milan 0-1.