Thể Công Viettel đang rất khát điểm cho cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, Quảng Nam hiểu rằng một thất bại trên sân Hàng Đẫy sẽ đẩy họ vào tình thế nguy hiểm. Do vậy, hai đội bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ.

Thể Công Viettel chiếm thế chủ động nhưng chính Quảng Nam mới là đội có bàn thắng. Phút 24, ngoại binh Paulo Conrado bật cao đánh đầu hiểm hóc sau khi đón quả đá phạt góc của đồng đội, mở tỷ số cho Quảng Nam.

Điểm nhấn của hiệp 1 tiếp tục đến ở phút 31. Ngân Văn Đại vào bóng nguy hiểm với Đức Chiến. Ban đầu trọng tài rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ.

Nhưng Quảng Nam không vì thế mà trở nên thiếu đi tính sắc sảo. Phút 45+1, hàng thủ Thể Công Viettel bị xuyên phá quá dễ dàng sau pha đi bóng của Paulo Conrado. Và sau đường chuyền ngang của Conrado, Trung Phong có mặt kịp lúc để nhân đôi cách biệt cho Quảng Nam. Nhờ vậy đội khách có lợi thế rất lớn sau hiệp 1.

Hiệp 2 chứng kiến những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Phút 71, Eze Stephen phản lưới nhà, giúp Thể Công Viettel có bàn rút ngắn cách biệt. Và đến phút 78, tỷ số đã là 2-2 sau khi Pedro Henrique lập siêu phẩm. Chỉ ít phút sau, đội chủ nhà được hưởng penalty nhưng Pedro Henrique lại đá hỏng.

Không chấp nhận kết quả hòa, Thể Công Viettel tấn công dữ dội hơn nữa. Và rồi ở phút 90+5, Joao Pedro đánh đầu cận thành vào lưới trống, ấn định màn ngược dòng 3-2 cho Thể Công Viettel. Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng tấm thẻ đỏ của Ngân Văn Đại làm thay đổi trận đấu: "Tôi nghĩ rằng trận đấu này nếu chúng tôi đầy đủ con người thì chúng tôi không thua trận đấu này. Nói về tinh thần và lối chơi thì chúng tôi không thua trận đấu này. Còn thực sự là hôm nay, có thể chúng tôi mất người sớm, nhưng chúng tôi thua về trọng tài, tôi nói thẳng. Tôi không đồng ý với VAR, không đồng ý với trọng tài trong trận đấu chiều nay. Người ngồi xem VAR ở trận đấu này, tôi không biết người ta phán đoán như thế nào. Cùng 1 quả phạm lỗi như vậy, nhưng tôi nghĩ quả phạm lỗi của Ngân Văn Đại hoàn toàn bình thường, không đến nỗi để dính thẻ đỏ."

Trong khi đó về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ trong trận đấu này: "Tôi cho rằng ngày hôm nay chúng tôi nỗ lực, cái nỗ lực của chúng tôi xứng đáng được đền đáp. Còn câu chuyện VAR chính xác hay không chính xác thì có lẽ phải xem lại băng hình. Để nhận xét về trọng tài thì tôi nghĩ ngày hôm nay họ bắt cũng tốt chứ cũng không có những tình huống đáng tiếc bởi vì các tình huống đều được xem. Từ tình huống thẻ đỏ cho đến các tình huống khác, các bàn thắng đều được check lại VAR, tức là họ đã làm rất kỹ công việc của mình."

Bên cạnh đó, chiến lược gia gốc Hà Nội cũng tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò: "Điều tôi không hài lòng là 2 bàn thua, 1 tình huống cố định và 1 tình huống phòng ngự từ biên. Các cầu thủ của chúng tôi cũng hơi chủ quan khi để các ngoại binh bên phía Quảng Nam có những cơ hội, cái đó là trong hệ thống phòng thủ chúng tôi cũng chưa được hài lòng. Điều hài lòng nhất là toàn đội đã không bỏ cuộc khi bị dẫn 2 bàn, tinh thần đúng với phẩm chất cầu thủ Thể Công."

Với kết quả này, Thể Công - Viettel tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng, vươn lên đứng thứ 8/14 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Trong khi Quảng Nam tụt xuống thứ 10 với 15 điểm.

Hai trận đấu diễn ra trước đó đều kết thúc với tỷ số hoà, khi 2 đội bóng cuối bàng là Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hoà cầm chân nhau trên sân Pleiku với tỷ số 1-1 còn Sông Lam Nghệ An bị đội khách Hải Phòng cầm hoà 0-0.