Cuộc đua là hoạt động thể thao văn hóa mang tính trải nghiệm để những người trẻ thêm tự hào, biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ. Cuộc đua cũng là cơ hội tốt để các VĐV tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ trước các giải thể thao quốc tế, trong đó có SEA Games 32.

“Hôm nay là ngày đặc biệt, đánh dấu tròn 35 năm Cúp ra đời. Cuộc đua năm nay quy tụ các đội mạnh nhất Việt Nam, với chiều dài hành trình gần 3.000km, gồm 25 chặng, tiếp tục khai phá những cung đường mới trong lịch sử xe đạp Việt Nam. Chặng cuối là hành trình giàu ý nghĩa, từ Tây Ninh, vùng đất cực Tây của Đông Nam Bộ, nơi đặt trụ sở của Trung ương cục miền Nam, các VĐV sẽ tranh tài và cán đích trước hội trường Thống Nhất đúng vào thời khắc trưa 30/04 lịch sử” - ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc đua, phát biểu tại Lễ khai mạc diễn ra bên tượng đài Cảm Tử, hồ Hoàn Kiếm.

Cũng tại Lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, địa phương xuất phát quen thuộc trong nhiều năm qua của cuộc đua, nêu rõ: “Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình Tp HCM với chủ đề Non sông liền một dải lần thứ 35 là một hoạt động thể thao mang ý nghĩa sâu sắc, thiết thực chào mừng ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước, ngày Quốc tế Lao động và ngày sinh Chủ tịch HCM. Tôi hy vọng các VĐV sẽ thể hiện bản lĩnh, kỹ năng, kỹ thuật để chinh phục thử thách ở vùng đất linh thiêng, hào hoa, Hồ Gươm thơ mộng, xinh đẹp”.

Ngay sau Lễ khai mạc diễn ra chặng đua đầu tiên quanh hồ Hoàn Kiếm dài 42,5 km. Kết quả, cua-rơ người Nga Petr Rikunov cán đích đầu tiên, đoạt áo Vàng sau chặng 1. Ngày 02/04, các VĐV đua chặng 2, từ Hà Nội đi Thanh Hóa, dài 114 km.