Pha lập công duy nhất ở phút 80 thuộc về tiền đạo vào sân thay người Phạm Minh Phúc, khép lại màn trình diễn giàu tính kỷ luật của đội bóng do huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.
Trong bối cảnh di chuyển phức tạp, đội hình U22 Việt Nam phải chia thành ba nhóm để đến Trung Quốc, việc duy trì trạng thái thể lực đồng đều ngay trận mở màn là thử thách không nhỏ. Dẫu vậy, các học trò áo trắng nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép trong mười phút đầu bằng lối pressing tầm cao. Số liệu của ban tổ chức ghi nhận đội khách kiểm soát bóng 56 phần trăm trong quãng thời gian ấy, tung ra hai pha dứt điểm cận thành.
Sau khi chủ nhà điều chỉnh hệ thống 5-3-2, thế trận trở nên cân bằng hơn. U22 Trung Quốc bắt đầu khai thác biên trái, thực hiện năm quả tạt liên tiếp chỉ trong bảy phút nhưng trung vệ Đội Phan Tấn Tài cùng thủ môn Cao Văn Bình đã hóa giải thành công. Tổng cộng, thủ môn sinh năm 2005 có bốn pha cứu thua, gồm một tình huống phản xạ ở phút 31 trước cú đánh đầu của đội trưởng Lưu Hạo.
Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau trận: “Tôi hài lòng với tinh thần của toàn đội. Chúng tôi chỉ có ba ngày hội quân trọn vẹn, lại phải chia nhóm di chuyển, nhưng các cầu thủ đã giữ được nhịp độ, thực hiện thành công 132 đường chuyền ở một phần ba cuối sân và giành 19 lần thu hồi bóng trong hiệp hai. Những con số ấy phản ánh chính xác công sức họ bỏ ra trên sân”.
Hiệp hai chứng kiến loạt thay đổi nhân sự quyết đoán từ ban huấn luyện Việt Nam. Văn Thuận, Quốc Cường, Minh Phúc, Ngọc Mỹ rồi Phi Hoàng lần lượt xuất hiện, giúp tốc độ phản công được đẩy lên đáng kể. Bàn thắng quyết định bắt nguồn từ pha đi bóng bên cánh trái của Phi Hoàng trước khi bóng được căng sệt vào trung lộ. Hai hậu vệ Trung Quốc phá hụt, Minh Phúc băng vào dứt điểm một chạm, bóng đi căng khiến thủ thành Vương Tử Minh không kịp phản xạ.
Ông Đinh Hồng Vinh nói thêm: “Chúng tôi đặt mục tiêu vừa thử nghiệm chiến thuật, vừa tích lũy điểm số cho hành trình hướng tới SEA Games 33. Trước đối thủ cao to, tỷ lệ tranh chấp tay đôi của Việt Nam vẫn đạt 56 phần trăm, riêng cặp trung vệ giành chín trên mười pha không chiến. Điều đó cho thấy đội đang đi đúng hướng, nhưng chúng tôi cần cải thiện hiệu quả dứt điểm khi đã vào tới vòng cấm bảy lần mà chỉ ghi được một bàn”.
Chiến thắng giúp U22 Việt Nam chia sẻ ngôi dầu bảng xếp hạng Panda Cup cùng tuyển U22 Hàn Quốc (xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng thua +2), đồng thời tạo đà thuận lợi trước hai lượt đấu gặp U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc vào ngày 14 và 16/11. Đội sẽ có buổi tập hồi phục sáng 13/11; tình hình chấn thương nhẹ của hậu vệ biên Nguyễn Đức Việt sẽ được bộ phận y tế cập nhật sau khi chụp MRI.
