Hà Nội FC bước vào trận đấu với trạng thái hưng phấn và nhanh chóng áp đặt lối chơi kiểm soát bóng. Lợi thế nhân sự sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 10, khi tiền đạo David Fisher có pha xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp Hà Nội triển khai thế trận thuận lợi hơn. Ở phần sân đối diện, Hải Phòng gặp khó trong khâu tổ chức bóng từ tuyến dưới, tuyến giữa thường xuyên bị chia cắt khiến các mũi tấn công phía trên thiếu sự hỗ trợ cần thiết.

Dù nỗ lực đẩy cao đội hình, Hải Phòng vẫn thiếu độ sắc bén ở những tình huống quyết định. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách đến ở phút 42 sau quả căng ngang của Trung Hiếu, nhưng Tagueu dứt điểm không chính xác ở cự ly gần.

Sang hiệp 2, Hải Phòng chơi khởi sắc hơn và tạo ra sức ép nhất định, buộc hàng thủ Hà Nội phải tập trung chống đỡ. Tuy nhiên, đội khách vẫn không thể chuyển hóa các pha lên bóng thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội tỏ ra hiệu quả trong các tình huống phản công. Cuối trận, Đỗ Hoàng Hên nhận đường chọc khe của Phạm Tuấn Hải và dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp Hà Nội vượt lên Hải Phòng để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng của ông trả giá vì nhập cuộc không tốt: “Trận này Hà Nội nhập cuộc tốt hơn. Chúng tôi mất 10 phút đầu, bắt nhịp không tốt nên phải trả giá ngay bàn thua. Sau đó Hải Phòng có cơ hội nhưng không tận dụng được. Sang hiệp hai, có tình huống mất tập trung dẫn đến bàn thua tiếp. Tôi nghĩ Hà Nội thắng là xứng đáng, còn chúng tôi thì lực lượng không dày và hôm nay vào trận chưa tốt.”

Ông cũng đánh giá Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua top đầu do lực lượng không dày: “Để Hải Phòng vào top 3 hay top 5 là rất khó, vì lực lượng của chúng tôi không đủ dày để căng ra. Hai trận vừa rồi thua những đối thủ mạnh như Thể Công Viettel hay Hà Nội cũng là điều bình thường. Quan trọng là Hải Phòng phải chắt chiu từng điểm số, nếu không thì chỉ một, hai vòng nữa có thể bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng.”

Về phía Hà Nội, HLV Harry Kewell cho rằng đây là trận đấu khó khăn và nhấn mạnh điểm tích cực trong phòng ngự: “Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi pressing rất quyết liệt, tạo ra được cơ hội ghi bàn, nhưng điều tôi ấn tượng nhất là cách toàn đội phòng ngự. Đặc biệt trong hiệp hai, chúng tôi xử lý tốt những mối đe dọa của Hải Phòng. Họ có kế hoạch rõ ràng, tìm cách kiếm các tình huống cố định, nhưng chúng tôi ứng phó ổn và tôi tự hào vì điều đó.”

Chiến lược gia người Australia cũng khẳng định đội sẽ tiếp tục tập trung vào từng trận, coi may mắn là hệ quả của sự chuẩn bị: “Tuần trước tôi đã nói rồi: chúng tôi chỉ tập trung vào từng trận. Nếu chơi đúng khả năng, chúng tôi sẽ đặt mình vào vị trí tốt để cạnh tranh. Chúng tôi không kiểm soát được các đội khác làm gì, nhưng khi bước vào trận kế tiếp, chúng tôi sẽ sẵn sàng ra sân và chiến đấu. Chúng tôi cần một chút may mắn, nhưng với tôi may mắn luôn đi cùng với làm việc chăm chỉ.”

Ở các trận đấu còn lại Ninh Bình bất ngờ thua sốc 1-2 trước HAGL ngay trên sân nhà. Trong khi đó Becamex TP HCM cũng nhận thất bại 1-2 trước đội khách PVF – CAND.