Tiếp đón SLNA trên sân nhà, Công an Hà Nội gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Trong suốt hiệp 1, đội chủ nhà tổ chức nhiều pha phối hợp tấn công nhưng thiếu tính đột biến, chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân của Quang Hải, Geovane hay Hồ Tấn Tài. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ vô hiệu hóa dàn sao tấn công Công an Hà Nội, SLNA không ít lần khiến khung thành đối thủ rung chuyển.

Bước sang hiệp 2, sức ép mà Công an Hà Nội tạo ra trước khung thành SLNA càng lúc càng lớn. Phút 55, Elias đưa bóng vào lưới đội khách nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ 4 phút sau, Văn Thanh tận dụng khoảnh khắc sai lầm của trung vệ Zebic để ghi bàn khai thông bế tắc.

Khoảng thời gian còn lại, những gì SLNA làm được chỉ là bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị ở phút 69. Không những vậy, họ còn nhận bàn thua thứ 2 sau pha đá phạt đẳng cấp của Quang Hải, qua đó chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

Chiến thắng của CAHN càng ngọt ngào hơn khi Thể Công - Viettel cầm hòa Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu. Với tổng 28 điểm, CAHN chính thức vượt qua Bình Dương (27 điểm) để chiếm ngôi nhì bảng, kém Thép Xanh Nam Định 4 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisak dành nhiều lời khen cho các học trò: “Văn Thanh là cầu thủ trụ cột từ khi tôi còn làm ở đội bóng cũ. Cậu ấy là cầu thủ đa năng, từng chơi cả tiền đạo. Cậu ấy chơi đúng ý đồ của tôi ngày hôm nay và có bàn thắng rất đẹp. Bàn thắng của Quang Hải giống như món quà cưới. Cậu ấy thể hiện tốt cả trong và ngoài sân cỏ.”

Về phía Sông Lam Nghệ An, với chuỗi 5 trận không thắng, trong đó có 4 trận thua tại V-League, đội bóng của HLV Phan Như Thuật đã tụt xuống hạng 13, chỉ xếp trên đội cuối bảng Khánh Hòa (10 điểm). HLV Như Thuật nói về cuộc đua trụ hạng:"Từ đầu giải chúng tôi xác định về điều này rồi (cuộc đua trụ hạng). Chúng tôi sẽ chiến đấu, cuộc đua trụ hạng chưa ngã ngũ, vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Sau bàn thua đầu tiên, chúng tôi phải đẩy cao đội hình nên đã để lộ nhiều khoảng trống. Chúng tôi sẽ tìm ra những điểm yếu, cố gắng khắc phục cho những trận đấu sắp tới".

Ở các trận đấu còn lại Hà Nội FC có chiến thắng 3-1 trên sân của CLB TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai cầm chân nhau với tỷ số 1-1, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại đội bóng cuối bảng Khánh Hoà với tỷ số tối thiểu 1-0.