Với tính chất quan trọng liên quan tới vị trí đầu bảng, hai đội nhập cuộc rất chủ động. Trận đấu nhanh chóng được hâm nóng với bàn thắng mở tỷ số của Thép xanh Nam Định từ rất sớm.
Phút thứ 8, Caio thoát xuống bên cánh trái và chuyền ngược ra. Hồng Duy băng vào vô lê ngay khiến Văn Phong không có cơ hội cản phá.
Ngay sau khi có được bàn thắng, Nam Định nhường lại thế trận cho đối thủ. Các cầu thủ Thể Công tỏ ra bị tâm lý khi thường xuyên mắc lỗi ở những tình huống cuối.
Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel gia tăng sức ép về phía khung thành của Nam Định. Dẫu vậy, trong suốt 45 phút thi đấu tiếp theo, đội chủ sân Mỹ Đình vẫn không thể hóa giải hàng phòng ngự của của đội bóng thành Nam để ghi bàn quân bình tỷ số. Ngược lại, đội khách Thép xanh Nam Định lại tận dụng tốt những khoảng trống để lộ ra khi Thể Công - Viettel dâng cao tấn công nhằm gây áp lực ngược lại. Càng về cuối trận, trận đấu càng trở nên quyết liệt hơn.
Tưởng như trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho Thép Xanh Nam Định, bất ngờ lại tới. Phút 90+7, Văn Vĩ có pha thoát xuống cực nhanh rồi nhẹ nhàng hạ gục Văn Phong trong pha đối mặt để ấn định tỉ số 2-0.
Chiến thắng trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 28/2 giúp Nam Định củng cố ngôi đầu bảng. Đội đương kim vô địch nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 5 điểm.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel nói:"Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi 2 tiền vệ giữa của chúng tôi, Nata chấn thương mới quay trở lại. Đức Chiến nén đau thi đấu. Với việc chúng tôi bị thủng lưới sớm, Nam Định lùi sâu đá phòng ngự, họ bảo toàn tỉ số . Đến những phút cuối chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng mà không có được bàn thắng. Nó khác biệt ở sự bản lĩnh của các cầu thủ, trận đấu này chúng tôi xử dụng nhiều cầu thủ trẻ.”
Theo HLV Đức Thắng, sự gián đoạn kéo dài của trận đấu những phút cuối đã ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu khi đó đang lên cao nhất của các học trò. “Trọng tài xử lý tốt đa số tình huống, nhưng tôi vẫn không đồng ý với những diễn biến ở cuối trận. Khi thủ môn Thép Xanh Nam Định bị đau, đồng hồ mới phút 82, tới phút 90 mà trọng tài bù giờ có 6 phút. Chỉ có đình huống đó thôi và ở tình huống cuối có thể đã có lỗi ở bàn thua thứ 2. Chỉ vậy thôi chứ còn trọng tài Ngô Duy Lân bắt tốt trong trận đấu hôm nay, các tình huống cũng không có quá nhiều sai sót. Còn những tình huống có thể 5-5 giữa việc có thể thẻ hoặc không thẻ thì đó là nhận định của trọng tài, tôi không có ý kiến. Tôi chỉ ý kiến về tình huống cuối trận, điều đó gây ra những sự ức chế nhất định.”
Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định cho biết:"Tôi đánh giá rất cao tinh thần của Thép Xanh Nam Định. Các bạn ấy đã suy nghĩ về trận đấu lượt đi khi mà chúng tôi để thua trên sân nhà, ở trận đấu tối nay các bạn làm rất tốt. Chúng tôi xác định đòi lại món nợ ở trận thua lượt đi, thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch để dẫn đầu BXH".
Đánh giá về cuộc đua tới ngôi vô địch, thuyền trưởng Thép Xanh Nam Định nhấn mạnh: “Tôi đánh giá CAHN là một đối thủ rất mạnh, họ với Thể Công Viettel xêm xêm nhau. Cơ hội của Thể Công Viettel và CAHN đều rất cao. CLB CAHN có nhiều tuyển thủ quốc gia và có ngoại binh giỏi. Họ sẽ là đối thủ khó ở trận sắp tới".
Ở các trận đấu còn lại, Hà Tĩnh chia điểm với Thanh Hóa trên sân Vinh trong trận hòa không bàn thắng.Đây là trận thứ 8 liên tiếp không thắng của Hà Tĩnh (trong đó có 7 trận hòa). Trong khi đó, Thanh Hóa cũng toàn hòa và thua trong 9 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường.
Trên sân Tam Kỳ, CLB Quảng Nam thất bại 1-2 trước Hải Phòng. Đặng Văn Tới, Nguyễn Tuấn Anh giúp đội khách dẫn 2-0 trước khi Hoàng Vũ Samson rút ngắn tỷ số. Trong thời gian cuối trận, Hải Phòng chơi thiếu người khi Bicou Bissainthe nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Quảng Nam không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn.