Đúng với tính chất một trận derby giữa hai đội bóng lớn, Thể Công Viettel và Công an Hà Nội nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Ngay phút thứ 5, thủ môn Nguyễn Filip đã phải vất vả cứu thua cho Công an Hà Nội sau cú sút thực sự chất lượng của Pedro Henrique. Đến phút 15, Phan Văn Đức đáp trả với cú dứt điểm còn nguy hiểm hơn nữa.
Điểm nhấn của hiệp 1 đến ở phút 20. Pha xử lý cực kỳ đẳng cấp của Trương Tiến Anh giúp Thể Công có bàn mở tỷ số. Sau một nhịp ngoặt bóng để mở ra khoảng trống, Trương Tiến Anh dứt điểm quyết đoán, bóng đập cột dọc đi vào lưới.
Sau giờ nghỉ, Công an Hà Nội cố gắng tấn công nhưng Thể Công mới là đội có bàn thắng. Phút 67, Amarildo bứt tốc rồi dứt điểm lạnh lùng trong pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip. Người có đường kiến tạo tốt trong tình huống này là Nhâm Mạnh Dũng.
Mãi đến phút 83, Công an Hà Nội mới có bàn rút ngắn tỷ số với pha lập công của ngoại binh Alan. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để đội khách gỡ hòa.
HLV Polking của CAHN chia sẻ: “Tôi thất vọng với kết quả trận đấu, nhưng bóng đá là vậy mà. Thể Công Viettel là đội bóng tốt với HLV giỏi. Tôi biết cách tiếp cận trận đấu của họ và trao đổi với toàn đội trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, Thể Công Viettel đã phòng ngự chặt chẽ và có những tình huống phản công tốt. Họ đã có được bàn thắng từ những tình huống phản công như vậy.”
CLB CAHN hiện đang đứng thứ 7 với 17 điểm và sẽ tái đấu Thể Công Viettel ở vòng 14 trên sân Hàng Đẫy. Theo HLV Polking, đây là màn so tài bước ngoặt để CLB CAHN nuôi hy vọng đua vô địch. Nếu thua, CLB CAHN sẽ kém đối thủ 11 điểm và rất khó đua tranh. “CLB CAHN cần tập trung hướng tới trận đấu vào ngày chủ nhật sắp tới. Bởi đó là trận đấu quan trọng để chúng tôi tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Nếu không có kết quả tốt ở trận đấu đó thì mục tiêu vô địch của chúng tôi sẽ rất khó khăn".
Với Thể Công Viettel, chiến thắng trước Công an Hà Nội giúp họ lên ngôi đầu V.League với 25 điểm sau 13 trận.
HLV Nguyễn Đức Thắng nói: “Trước đây, chúng tôi đặt mục tiêu tốp 3 luôn sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch. Đó là đích ngắm được giao và Thể Công Viettel luôn sẵn sàng. Chúng tôi không cho phép đứng ngoài cuộc đua vô địch. Giải mới đi qua một nửa và các đối thủ phía sau cũng thể hiện rất nhiều khát khao. Chúng tôi cần cố gắng hoàn thiện hơn nữa để cạnh tranh ngôi vương”.
Chia sẻ về đấu pháp, HLV Đức Thắng cho rằng chính cách pressing hiệu quả của học trò, cộng với việc CLB CAHN đã suy giảm thể lực là chìa khóa để Thể Công Viettel chiến thắng: “Chúng tôi pressing, gây áp lực lớn để CLB CAHN không thể triển khai bóng. Đó là cách tốt nhất để hóa giải lối chơi tấn công của các cầu thủ chơi bóng rất kỹ thuật bên phía đội bạn. Phòng ngự tập trung và chuyển đổi nhanh khi có cơ hội phản công. Với Thể Công Viettel, mỗi trận đấu là một điều kiện khác nhau với đối thủ và mục tiêu khác nhau. Tôi không nhận xét quá nhiều về CLB CAHN, nhưng họ là đội bóng chất lượng. Có chăng là thể lực của họ suy giảm so với các đội khác khi phải thi đấu trên 3 mặt trận. Xét về cách chơi tấn công hay phòng ngự thì đây vẫn là đội bóng tốt.”
Chia sẻ về tình huống phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài, HLV Đức Thắng nói: “Đó chắc chắn là một pha phạm lỗi, trong tình huống Nata đi bóng xuống đáy biên, chúng tôi cần sự công tâm, kể cả việc phải check VAR, đó là lý do vì sao tôi phản ứng. Và cũng có rất nhiều tình huống thẻ vàng nó chưa thực sự thuyết phục. Có thể do tính chất trận đấu nhanh và quyết liệt cho nên trọng tài muốn trận đấu giảm mới sự quyết liệt đó bằng những thẻ vàng, tôi cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.”
Ở trận đấu còn lại, Đông Á Thanh Hoá bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng khi bất ngờ để thua 0-1 trên sân của Quảng Nam.