Dù chỉ cần kết quả hòa trước U17 Malaysia để chính thức đoạt vé dự vòng chung kết U17 châu Á, U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy khí thế với tham vọng tìm bàn thắng. Ngay phút thứ 4, Mạnh Cường đã cụ thể hóa ưu thế cho đội bóng áo đỏ với pha lập công mở tỷ số.
Bàn thắng cũng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hưng phấn hơn. Khoảng thời gian tiếp theo, khung thành U17 Malaysia rung chuyển dữ dội trước nhiều đợt tấn công của U17 Việt Nam.
Đáng chú ý nhất phải kể đến cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc của Sỹ Bách ở phút 17, hay cú dứt điểm chệch cột dọc của Minh Thủy ở phút 33. Đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 43, Anh Hào đã nhân đôi cách biệt sau pha "dọn cỗ" của Văn Dương.
Bước sang hiệp 2, hàng thủ U17 Malaysia vẫn tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn những cầu thủ tấn công của U17 Việt Nam. Phút 50, cái tên thi đấu nổi bật nhất từ đầu trận là Văn Dương ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội chủ nhà dẫn 3-0.
Đến lúc này, U17 Malaysia gần như buông xuôi. Để rồi, các cầu thủ áo vàng bất lực nhìn Sỹ Bách ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho U17 Việt Nam sau pha solo ghi bàn đẳng cấp.
Như vậy, U17 Việt Nam khép lại hành trình vòng loại U17 Asian Cup 2026 với ngôi đầu bảng C cùng thành tích toàn thắng (15 điểm/5 trận), ghi 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Thầy trò HLV Cristiano Roland cũng chính thức đoạt tấm vé duy nhất của bảng đấu tham dự vòng chung kết U17 Asian Cup diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5 năm sau.
Huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ niềm hạnh phúc: “Chúng tôi xứng đáng với những gì mà mình đã đạt được. Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi rất mạnh. Tôi là một huấn luyện viên rất hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ, chỉ ra những con đường cho các em. Và các em đã thực hiện một cách xuất sắc. Các em thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời trong những gì các em đã làm. Vì thế, tôi là một huấn luyện viên hạnh phúc, và tất cả các cầu thủ của tôi đều xứng đáng được chúc mừng.
Hậu vệ Mạnh Cường người mở tỉ số trận đấu chia sẻ: “Em cảm thấy rất là vui vì đã góp phần giúp đội có được chiến thắng ngày hôm nay… Màn trình diễn của em vẫn còn thiếu sót, và vẫn còn cần những cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn.”
Bên kia chiến tuyến, HLV Javier Jorda thẳng thắn thừa nhận: “Kế hoạch của chúng tôi là cố gắng chơi mạnh mẽ trong 10 phút đầu... Nhưng đột nhiên mọi thứ diễn ra ngược lại. Đó là một cú sốc nhỏ… Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, chúng tôi nhận bàn thua thứ 2, và sang hiệp 2 mọi thứ trở nên rất phức tạp. U17 Việt Nam đã chứng minh họ là đội bóng mạnh nhất bảng… Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Họ chơi như một tập thể gắn kết, có thể đánh trung lộ, đánh biên, bóng dài và phối hợp nhóm. Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng.”
