Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 chính thức được bắt đầu bằng màn pháo hoa rực rỡ trên SVĐ quốc gia Nhật Bản. Khác với Lễ khai mạc, các đoàn thể thao đã hòa vào nhau tạo ra bầu không khí sôi động. Mỗi đoàn có một VĐV đại diện mang cờ đi cùng nhau tiến vào sân khấu, biểu trưng cho thế giới là một gia đình hòa hợp.

Một bữa tiệc chia tay ấn tượng với những bản nhạc sôi động cùng màn trình diễn huyền ảo của công nghệ ánh sáng. Những dòng thác ánh sáng đổ xuống từ mái vòm sân vận động, hoà vào nhau rồi bùng lên như ngọn lửa, nhảy múa khắp không gian rồi hợp thành biểu tượng 5 vòng tròn đan vào nhau của Olympic.

Và khung cảnh của một công viên đã được tạo ra với những nghệ sĩ Nhật Bản đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau từ nhảy dây chơi bóng, đạp xe, tập thể dục như tái hiện lại một buổi sáng rèn luyện sức khoẻ thường ngày của những người dân trên toàn thế giới khi đại dịch chưa diễn ra.

Sau màn trình diễn mở màn đầy cảm xúc là Lễ thượng cờ Hy Lạp, quê hương của phong trào Olympic cùng lễ trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao của hai nội dung marathon nam và nữ môn thể thao cổ xưa nhất của Thế vận hội.

Ở nội dung marathon của nữ, HCV và HCB đều thuộc về các VĐV của Kenya - Peres Jepchirchir và KOSGEI Brigid Kosgei, chân chạy người Mỹ Molly Seidel giành HCĐ.

Ở nội dung marathon của nam, VĐV marathon huyền thoại người Kenya Eliud Kipchoge giành HCV, HCB thuộc về Abdi Nageeye của Hà Lan và VĐV người Bỉ Bashir nhận HCĐ.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Olympic Tokyo, đoàn thể thao Mỹ xuất sắc giành thêm 3 Huy chương Vàng để vượt qua Trung Quốc giành ngôi đầu chung cuộc bảng tổng sắp huy chương.

Cụ thể, đoàn xứ cờ hoa đã giành tổng cộng 113 huy chương các loại, bao gồm 39 HCV, 41 HCB và 33 HCĐ. Đây là lần thứ 10 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn tại một kỳ Olympic.

Dù không giữ được ngôi đầu bảng nhưng đoàn thể thao Trung Quốc cũng có kỳ Thế vận hội rất thành công khi giành được số HCV nhiều hơn (12 tấm) so với Olympic Rio 2016 (xếp thứ 3).

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 3 ở kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử, sau khi giành tổng cộng 37 HCV, 14 HCB và 17 HCĐ.

Trong top 10 còn có Vương quốc Anh (22 HCV), Ủy ban Olympic Nga (20 HCV), Úc (17 HCV), Hà Lan, Đức, Pháp và Italy cùng có được 10 HCV.

Có tổng cộng 93 đoàn giành được huy chương, trong đó có 65 đoàn giành HCV trong tổng số 340 tấm HCV được trao tại Olympic 2020.

Ở Đông Nam Á, Philippines là đoàn thi đấu thành công nhất khi có được 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Indonesia có được 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ, Thái Lan có 1 HCV và 1 HCĐ và Malaysia có 1 HCB, HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam với 18 VĐV, dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng không giành được tấm huy chương nào.

Lễ bế mạc có một phần thời lượng đáng kể là các đoạn phim được quay sẵn từ trước. Đây là những hình ảnh tổng hợp lại Olympic Tokyo 2020 trên nhiều góc độ, từ các môn thi đấu đến các hoạt động nơi hậu trường, công việc của các tình nguyện viên...

Ngoài ra, ban tổ chức tiếp tục giới thiệu đến thế giới những nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản với màn trình chiếu những video về các lễ hội, điểu nhảy truyền thông của người dân đất nước mặt trời mọc. Đầu tiên là ở sân vận động và sau đó là đoạn cắt đến Ainu, phía bắc Nhật Bản, cùng một số điệu nhảy truyền thống của người Ainu. Đó là một video quay đẹp mắt về phong cảnh ở Ainu với những ngọn núi hòa quyện vào biển cả. Sau đó, tất cả mọi người được đưa đi hàng nghìn dặm về phía nam để tham dự vũ điệu Eisa ở quần đảo Okinawa, rồi quay trở lại miền trung Nhật Bản nới có Lễ hội khiêu vũ Awa.

Lá cờ Olympic được thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike trao lại cho chủ tịch UB Olympic Quốc tế Thomas Bach rồi đến tay bà Ana María Hidalgo thị trưởng nữ đầu tiên của Paris (Pháp) nơi sẽ đăng cai kỳ thế vận hội tiếp theo Olympic Paris 2024.

Nước Pháp gửi tới lời chào ấn tượng tới các VĐV và người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới thông qua một video clip giới thiệu về những con người, những địa danh biểu tượng của nước Pháp cùng hình ảnh được truyền trực tiếp từ Paris, dưới chânTháp Eiffel, tại đại lộ Champs Elyssees hàng nghìn người đã tập trung tại đây để chứng kiến lễ tiếp nhận lá cờ Olympic trong lễ bế mạc Thế vận hội tại SVĐ quốc gia Nhật Bản. Phi đội bay của lực lượng không quân Pháp đã trình diễn trên bầu trời Paris với hình ảnh quốc kỳ của đất nước hình lục lăng. Sau đó là lời chào của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến toàn thế giới.

Phát biểu tại Lễ bế mạc chủ tịch Uỷ Ban Olympic Quốc Tế Thomas Bach nói: "Giờ đây, chúng ta có thể tự tin nói rằng chúng ta đã trải qua một thế vận hội cực kỳ thành công. Đêm nay, sẽ khép lại một kỳ Olympic tràn ngập cảm xúc. Những trận đấu này diễn ra trong bối cảnh đại dịch nghiêm trọng, và tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, tới tất cả những người đã ủng hộ và đóng góp cho Thế vận hội cũng như, người dân Nhật Bản. Mặc dù nhiều sự kiện diễn ra mà không có khán giả, nhưng cuối cùng các vận động viên trên khắp thế giới đã được chào đón bằng những bông hoa, những luống rau do các em học sinh trên khắp Nhật Bản trồng. Tất cả chúng tôi đều được khích lệ bởi những bông hoa đang nở và những suy nghĩ và cảm xúc đi kèm với chúng. Cảm ơn các bạn. Thế vận hội Tokyo là bằng chứng cho sức mạnh và tình yêu của chúng ta với thể thao. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, bạn vẫn có thể vượt qua thử thách và nở nụ cười trên môi. Nhờ sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên, chúng tôi đã có thể vượt qua rất nhiều khó khăn. Cảm ơn rất nhiều."

Còn, bà Hashimoto Seiko chủ tịch UB Olympic Nhật Bản, trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo cho biết: "Ngay cả khi các trận đấu kết thúc, một cánh cửa mới sẽ mở ra: cánh cửa tương lai, được mở ra bởi các vận động viên và sức mạnh của thể thao. “Thể thao có sức mạnh thay đổi thế giới và tương lai của chúng ta”. Tôi tin rằng sức mạnh đó sẽ đưa chúng ta đến Thế vận hội Olympic Paris vào năm 2024. Đêm nay, ngọn lửa Olympic thắp sáng Tokyo sẽ âm thầm vụt tắt, nhưng niềm hy vọng được thắp lên ở đây sẽ không bị dập tắt và sẽ vẫn thắp sáng trong trái tim của mọi người trên thế giới khi chúng ta tiếp tục hy vọng về hòa bình theo tinh thần của Ekecheiria, một truyền thống không bị gián đoạn kể từ Thế vận hội Olympic của thời cổ đại. Cuộc hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục. Các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tin tưởng vào tiềm năng của mình và vượt qua nghịch cảnh."

Ngọn đuốc thiêng liêng của Olympic trên SVĐ quốc gia Nhật Bản tắt lửa, Thế vận hội Tokyo 2020 chính thức khép lại với màn pháo hoa rực rỡ cùng câu cảm ơn bằng tiếng Nhật - Arigato.

Hẹn gặp lại ở Olympic Paris 2024!