Erling Haaland chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Man City trong cuộc tiếp đón Leipzig rạng sáng nay. Phút 22, hậu vệ Benjamin Henrichs bên phía Leipzig để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Slavko Vincic người Slovenia ban đầu không quan sát thấy nhưng VAR phát tín hiệu. Sau khi xem lại VAR, ông Slavko Vincic cho Man City được hưởng penalty. Erling Haaland là người thực hiện thành công quả phạt đền.

Chỉ 2 phút sau, Kevin De Bruyne tung cú sút xa tuyệt đẹp, bóng dội trúng xà ngang bật ra và Erling Haaland lao vào đánh đầu thành bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Cuối hiệp 1, Man City được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái, Ruben Dias bật cao đánh đầu, thủ môn Janis Blaswich đẩy bóng chạm cột dọc, Erling Haaland lao vào nâng tỷ số lên 3-0.

Thua nặng nề trong hiệp 1, các cầu thủ Leipzig mất tinh thần chiến đấu trong hiệp 2 và để thủng lưới thêm 4 lần nữa. Phút 49, Ilkay Gundogan nâng tỷ số lên 4-0.

Phút 53, Erling Haaland đánh đầu, thủ môn Janis Blaswich đẩy được bóng ra nhưng Erling Haaland kịp tung cú sút tiếp theo nâng tỷ số lên 5-0. Phút 59, Erling Haaland tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 6-0. Đây là bàn thắng thứ 5 mà tiền đạo người Na Uy ghi được trong trận đấu này.

Sau tình huống ghi bàn thứ 5, Erling Haaland được cho ra nghỉ và người vào sân thay anh là Manuel Akanji. Cuối trận đấu, Kevin De Bruyne lại tung cú sút xa lập siêu phẩm, ấn định chiến thắng 7-0 cho Man City.

Riêng với Erling Haaland, chân sút sinh năm 2000 đã lập nhiều kỷ lục ấn tượng sau trận đấu với Leipzig. Với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City, Erling Haaland trở thành cầu thủ chạm mốc 30 bàn tại Champions League nhanh nhất lịch sử (sau 25 trận). Tiền đạo năm nay 22 tuổi cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 30 bàn thắng tại giải đấu danh giá nhất dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Erling Haaland còn vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa này với 10 bàn, hơn Mohamed Salah của Liverpool 2 bàn.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận lượt về với Leipzig - Erling Haaland bày tỏ: “Đêm nay là một đêm trọng đại. Tôi tự hào khi được chơi ở giải đấu này, tôi yêu nó. Tôi đã ghi được 5 bàn thắng. Chiến thắng 7-0 thật tuyệt vời. Tôi đã rất mệt sau những màn ăn mừng của mình. Điểm mạnh siêu phàm của tôi là ghi bàn. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ là hôm nay, tôi có thể ghi nhiều bàn đến như vậy”.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola nhận xét về cậu học trò cưng của ông ở Man City rằng: “Cậu ấy đã ghi 5 bàn. Một điều không hề dễ dàng. Cậu ấy là món quà dành cho tất cả chúng tôi. Tôi không biết sẽ như thế nào nếu cậu ấy chơi đủ 90 phút. Cấy là một chàng trai phi thường, một tài năng lớn và là một người thật sự giỏi giang”.

Ở trận đấu còn lại, Inter Milan hòa chủ nhà FC Porto không bàn thắng.

Man City và Inter Milan đi tiếp vào tứ kết nhờ chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận. Man City thắng đậm Leipzig 8-1 còn Inter Milan vượt qua FC Porto 1-0. Như vậy đến lúc này đã có 6 cái tên góp mặt ở vòng dành cho 8 đội mạnh nhất gồm: Chelsea, Benfica, Bayern Munich, AC Milan, Man City và Inter Milan.

Rạng sáng 16/3 diễn ra hai cặp đấu cuối thuộc lượt về vòng 1/8. Real Madrid tiếp Liverpool và Eintracht Frankfurt làm khách của Napoli. Lượt đi, Real Madrid thắng đậm Liverpool 5-2 còn Napoli đánh bại Eintracht Frankfurt 2-0.