Cả Man United và AC Milan ra sân mà cùng vắng nhiều trụ cột. Phía Man United không có Marcus Rashford, Edinson Cavani, Donny Van De Beek, Paul Pogba, Juan Mata và Phil Jones. Còn AC Milan vắng Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer, Theo Hernandez, Mario Mandzukic và Ante Rebic.

Dù phải làm khách trên sân Old Trafford nhưng AC Milan đã khiến khung thành thủ Man United liên tục chao đảo trong hiệp 1. Thậm chí đội khách còn làm rung lưới đội chủ nhà hai lần trong 10 phút đầu trận nhưng cả hai bàn thắng đều không được công nhận. Đó là các tình huống dứt điểm của Rafael Leao và Kessie. Rafael Leao mắc lỗi việt vị còn Kessie để bóng chạm tay. Man United cũng có một tình huống thật sự nguy hiểm ở phút 38 nhưng Harry Maguire lại đưa bóng đi chạm cột dọc bật ra ngoài. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đến phút thứ 50, tiền đạo trẻ Amad Diallo đánh đầu mở tỷ số cho Man United.

Kết quả này được duy trì cho đến những phút bù giờ cuối cùng thì đội khách gỡ hòa 1-1. Đó cũng là pha ghi bàn bằng đầu và người lập công là Simon Kjaer.

HLV Solskjaer chia sẻ sau trận đấu: “Tôi rất thất vọng khi phải nhận bàn thua vào phút cuối cùng. Điều đó làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đã đấu với một đội mạnh. Một trận hòa có lẽ là kết quả công bằng. Tôi hi vọng Marcus Rashford sẽ trở lại vào tuần tới, Edinson Cavani thì có thể và trên lý thuyết, chúng tôi đang có được đội hình mạnh cho chuyến làm khách trên sân của AC Milan”.

Cũng trên sân nhà, Tottenham đã hoàn toàn lấn lướt Dinamo Zagreb. Tottenham chiếm tới 68% thời gian kiểm soát bóng cùng 12 pha dứt điểm với 6 cú sút trúng đích và ghi được 2 bàn. Cả hai pha lập công đều thuộc về Harry Kane.

Thắng trận 2-0, Tottenham đang chiếm ưu thế lớn trong việc giành vé vào vòng tứ kết. HLV Jose Mourinho cho rằng: “Giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà không phải là một kết quả tệ nhưng chúng tôi xứng đáng ghi được nhiều bàn hơn nữa. Chúng tôi cần phải chơi tập trung hơn ở trận lượt về. Chúng tôi không đến đó chơi phòng ngự để bảo vệ kết quả đã giành được. Chúng tôi cần vượt qua vòng loại và sẽ cố gắng thắng trận đấu đó”.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal cũng thắng cách biệt chủ nhà Olympiacos 3-1 trên sân Karaiskaki. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Arsenal là Martin Oedegaard, Gabriel và Mohamed Elneny. Còn cầu thủ ghi bàn cho Olympiacos là tiền đạo Youssef El Arabi. Với kết quả này, Arsenal xem như đã đặt một chân vào tứ kết vì ở trận lượt về, họ được chơi trên sân Emirates.

Ở một số trận đấu khác: Ajax thắng đậm Young Boys 3-0, Dynamo Kyiv thua Villarreal 0-2, Slavia Prague hòa Rangers 1-1, Granada thắng Molde 2-0, Roma đánh bại Shakhtar Donetsk 3-0.