Những phút đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là đội chiếm thế chủ động. Đội khách tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 17, Marciel treo bóng quá tốt, mở toang cơ hội cho Châu Ngọc Quang mở tỷ số. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ HAGL lại đi ra ngoài khung thành Thể Công.

Đến phút 28, Minh Vương đưa được bóng vào lưới Thể Công nhưng bàn thắng của đội khách không được công nhận, sau khi trọng tài tham khảo VAR. Đến phút 37, Thể Công Viettel đá trả. Cú sút xa đầy hiểm hóc của Amarildo khiến thủ môn Trung Kiên vất vả đẩy bóng đi trúng xà ngang khung thành của HAGL. Hiệp 1 khép lại mà không bên nào chọc thủng lưới đối phương.
Sau giờ nghỉ, Thể Công bung toàn lực tấn công và hiệu quả đã đến ở phút 64. Khuất Văn Khang phát động đợt tấn công, Amarildo chuyền bóng cực kỳ vừa đà băng xuống của đồng đội. Sau đó chính Khuất Văn Khang dứt điểm một chạm tinh tế, đánh bại thủ môn Trung Kiên của HAGL.

Khoảng thời gian sau đó, đội chủ nhà chơi cầm chừng, chờ đợi cơ hội thông qua các tình huống phản công. Và ở phút 90+8, Trần Danh Trung đã đóng sập hy vọng của đội khách, giúp Thể Công Viettel đoạt vé bán kết Cúp Quốc gia.
Chia sẻ sau trận đấu HLV Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel nói: “Tôi cho rằng chiến thắng hôm nay là 1 bước để chúng tôi thực hiện tham vọng, mục tiêu mà chúng tôi đặt ra từ đầu mùa giải đó là tiến vào trận chung kết. Sau quãng nghỉ cho đội tuyển quốc gia thì cái bắt nhịp lại trận đấu, bắt nhịp lại nhịp độ thi đấu chúng tôi đã làm tốt.”

Về phía đội khách, trận thua này không chỉ khiến HAGL bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2024 - 2025 mà còn khiến đội bóng phố núi gặp tổn thất nhân sự, khi trung vệ Phạm Lý Đức dính chấn thương nặng ở đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Theo HLV trưởng Lê Quang Trãi, tình trạng mặt sân xấu chính là lý do khiến Lý Đức gặp tai nạn: "Mặt sân Mỹ Đình xấu là nguyên nhân Lý Đức và Đình Lâm chấn thương. Lâm bị đau nhẹ thôi, nhưng Đức thì bị nặng. Tôi vừa được các bác sĩ báo cáo như vậy. Rõ ràng đó chỉ là một pha tắc bóng bình thường trên sân nhưng việc tiếp đất trên mặt sân xấu đã khiến Lý Đức chấn thương nặng".

Ngay cả HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cũng có chung quan điểm với đồng nghiệp Lê Quang Trãi về tình trạng mặt sân Mỹ Đình: "Sau các sự kiện, mặt sân Mỹ Đình hôm nay phải nói là thực sự tệ, khiến cả hai đội đều bị ảnh hưởng. Vì sân xấu nên chúng tôi đã phải thay đổi đấu pháp. Việc kiểm soát bóng trên mặt sân gồ ghề thực sự khó khăn. Chúng tôi đã lường trước sự việc và chuẩn bị phương án dự phòng cho trận đấu từ trước trận, cộng với việc tận dụng cơ hội tốt hơn nên đã giành chiến thắng.”