Dù bị đánh giá thấp hơn, Bắc Ninh FC nhập cuộc khá tự tin và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, bước ngoặt đến sớm ở phút 14 khi Hữu Thắng kiến tạo để Lucao ghi bàn mở tỷ số. Thế trận sau đó nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lính, đặc biệt khi Bắc Ninh FC phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một sau tấm thẻ đỏ của Lê Văn Hà.
Dù rất nỗ lực trong hiệp hai, đội khách không thể tìm được bàn gỡ, trong khi Thể Công - Viettel cũng không tận dụng được các cơ hội để gia tăng cách biệt.
Sau trận, HLV Paulo Foiani của Bắc Ninh thừa nhận những bất lợi của đội nhà: “Chúng tôi đã để thủng lưới rất sớm. Khi đối đầu với một đội bóng V-League, bạn phải tập trung 100%, chỉ một sai lầm là bị trừng phạt. Sau đó chúng tôi mất người vì thẻ đỏ nên càng khó khăn hơn. Nhưng tôi hài lòng với tinh thần thi đấu, các cầu thủ đã chiến đấu đến phút cuối.”
Ông cũng cho rằng tình huống thẻ đỏ là bước ngoặt lớn: “Khi mất một người trong lúc đang bị dẫn trước, mọi thứ trở nên khó hơn rất nhiều. Nhưng bóng đá là như vậy, cầu thủ của tôi còn trẻ và sẽ học hỏi từ những tình huống như thế này.”
Trong khi đó, HLV Velizar Popov của Thể Công - Viettel hài lòng với kết quả đạt được:“Thắng trận là điều quan trọng nhất. Mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp và chúng tôi đã làm được. 1-0 hay 3-0 không khác biệt, quan trọng là giành quyền vào bán kết.”
Dù vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn của đội: “Thành thật mà nói, đây là một trận đấu chúng tôi chưa chơi với cường độ cao nhất. Sau những trận đấu khó ở V-League, việc có chút mệt mỏi là bình thường. Quan trọng là chúng tôi vẫn giữ được chuỗi chiến thắng.”
Thắng Bắc Ninh FC 1-0, Thể Công-Viettel có mùa thứ 4 liên tiếp vào bán kết Cúp bóng đá Quốc gia, đồng thời đây cũng là trận thắng thứ 5 liên tiếp của đội bóng áo lính trên mọi đấu trường mùa này.
Tại bán kết, Thể Công-Viettel chạm trán Ninh Bình FC-đội đã thắng PVF-CAND 3-2 trước đó. Cặp bán kết còn lại là trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an TP Hồ Chí Minh.
