Công an Hà Nội và Nam Định đều rất tích cực tranh chấp khiến các cầu thủ hai bên không có nhiều không gian xử lý bóng. Dù để Công an Hà Nội lấn lướt trong suốt phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn là đội mở tỷ số. Trong tình huống tổ chức đá phạt ở phút 37, nhận đường chuyền vào từ cánh phải, Mpande bật cao hơn tất cả đánh đầu hạ gục Nguyễn Filip. Trước đó ít phút lưới của Công an Hà Nội cũng đã rung lên nhưng may mắn cho đội chủ nhà là bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thi đấu nỗ lực, Công an Hà Nội có được bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối cùng của hiệp một. Ngô Đức Huy phá bóng lập bập tạo cơ hội cho Quang Hải băng vào dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Sau giờ nghỉ, Công an Hà Nội gia tăng sức tấn công hòng giữ 3 điểm ở lại Hàng Đẫy. Đội bóng thủ đô tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, những ngôi sao của HLV Mano Polking như Đình Bắc hay Quang Hải đều không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh bên phía Nam Định.

Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước CAHN, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ sự hài lòng với kết quả, đặc biệt trong bối cảnh Nam Định gặp tổn thất lớn về nhân sự. “Cơn bão chấn thương vẫn đang hoành hành tại CLB Nam Định. Trước trận vài tiếng, Thanh Hào tái phát chấn thương lưng. Khi trận đấu diễn ra, Văn Đạt rồi Văn Anh lần lượt gặp vấn đề, buộc chúng tôi phải điều chỉnh nhân sự. Dù vậy, toàn đội đã thi đấu hết mình và tôi hài lòng với kết quả này.”
Trước đó, đội bóng thành Nam đã có những ca chấn thương dài ngày như Văn Toàn, Văn Vũ hay Xuân Son. Ngoài ra, Lý Công Hoàng Anh cũng không ít lần tỏ ra đau đớn trong trận đấu này. Thậm chí ngay phút thứ 5, Thép xanh Nam Định đã buộc phải thay người khi Văn Đạt chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. Điều đó khiến CLB Nam Định gặp rất nhiều khó khăn.

Đánh giá về màn trình diễn của Mpande, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Mpande chơi đạt yêu cầu. Cậu ấy không phải tiền đạo thực thụ nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc Thanh Hào chấn thương buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch, sử dụng Mpande, cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí. Nếu cần thiết, Mpande có thể tiếp tục đảm nhận vai trò khác trong đội hình”.
Với kết quả này, Nam Định tiếp tục duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League với 31 điểm. Trong khi đó, Công an Hà Nội giậm chân ở vị trí thứ 6 với 22 điểm.
HLV Mano Polking thừa nhận kết quả này khiến cuộc đua vô địch V.League trở nên khó khăn hơn với đội bóng của mình, nhưng ông khẳng định CLB CAHN vẫn còn 10 trận phía trước để nỗ lực. “Việc thu hẹp khoảng cách và đuổi kịp đội đầu bảng Nam Định hiện hay là rất khó tuy nhiên chúng tôi vẫn còn 10 trận đấu nữa. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho Shopee Cup và Cúp Quốc gia, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong mùa giải này. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, họ chiến đấu đến phút cuối cùng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, đó là điều phải chấp nhận trong bóng đá”.

Khi được hỏi về việc Filip Nguyễn xin rút khỏi đợt tập trung ĐTQG Việt Nam, thuyền trưởng CAHN bày tỏ: “Tôi không nghĩ Filip có trận đấu không tốt. Cậu ấy có nhiều tình huống ra vào hợp lý, triển khai bóng dài và chơi bóng bổng ổn. Sai sót là một phần của bóng đá. Còn về ĐTQG, tôi nghĩ gia đình là ưu tiên số một. Khi gia đình có vấn đề, cầu thủ cần đưa ra quyết định phù hợp”.
Ở các trận đấu còn lại, Thể công Viettel giành chiến thắng 2-1 trước Becamex Bình Dương để vượt qua Hà Nội FC vươn lên thứ 2 trên BXH, còn Sông Lam Nghệ An có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bình Định để vượt qua chính đối thủ lên vị trí 12.