Khác với trận khai màn gặp ĐT Nga hôm 5/9, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã đổi mới đội hình ở trận "đại chiến" ĐT Thái Lan diễn ra vào tối ngày 10/9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội Ở trận cầu này, chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng hầu hết những cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức,... Tuy nhiên cầu thủ trẻ Văn Trường vẫn được tín nhiệm góp mặt trong đội hình chính.

ĐT Việt Nam chủ động nhường thế trận cho Thái Lan sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, “Voi chiến” vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Hai đội thi đấu giằng co và thận trọng trong khoảng hơn 15 phút đầu tiên.

Nhưng ngay trong pha tấn công đáng chú ý đầu tiên, ĐT Việt Nam đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Quế Ngọc Hải tung đường chuyền dài xé toang hàng thủ Thái Lan, tạo điều kiện để Tiến Linh băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Patiwat.

Chỉ sau 5 phút tận hưởng niềm vui, ĐT Thái Lan đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trong tình huống bóng bổng, Gustavsson bật cao đánh đầu chuyền bóng chiến thuật để Suphanat băng vào đánh đầu cận thành tung lưới ĐT Việt Nam.

Cuối hiệp 1, mành lưới ĐT Việt Nam tiếp tục phải rung lên. Hồng Duy phá bóng hụt, vô tình trở thành đường chuyền thuận lợi để Gustavsson thoải mái dứt điểm hạ gục thủ môn Nguyễn Filip.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik thực hiện một số sự điều chỉnh nhằm gia tăng sức tấn công. Trong khi đó, Thái Lan chủ động chơi với đội hình thấp và chờ cơ hội phản công. Trước hàng thủ số đông của đội khách, ĐT Việt Nam chủ yếu thực hiện các quả tạt nhưng không mấy hiệu quả.

Phải đến cuối trận, ĐT Việt Nam mới tạo ra được tình huống tấn công đáng chú ý. Phút 86, Hoàng Đức tung cú sút từ tuyến hai, bóng trúng người Suphan đổi hướng tìm đến xà ngang. Bóng bật ra nhưng cú đánh đầu bồi của Tiến Linh lại tìm đến đúng vị trí mà thủ môn Patiwat đã chờ sẵn. Đó cũng là tất cả những gì mà ĐT Việt Nam làm được trong hiệp 2 và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Trận này tôi rất muốn chiến thắng nhưng chưa thể thực hiện được mục tiêu đó, với tư cách HLV trưởng tôi chưa thể hài lòng. Cơn bão vừa qua khiến người dân Việt Nam gánh chịu nhiều khó khăn và tôi muốn ĐT Việt Nam thắng để làm món quà tinh thần cho người Việt cả nước. Cơn bão vừa qua tôi đã chứng kiến và xem được nhiều hình ảnh đau lòng. Tôi rất biết ơn người dân vẫn luôn ủng hộ đội tuyển, một lần nữa tôi gửi lời xin lỗi vì chưa mang về chiến thắng ngày hôm nay.”

Lý giải về việc thua ngược trước Thái Lan, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Hôm nay chúng tôi đá với đội hình 3-4-3 và các lựa chọn của tôi đều ưu tiên thể lực và thể hình. Các cầu thủ đã thực hiện rất đúng chiến thuật và thể hiện hết khả năng đã có. Dù vậy mưa bão khiến trận Thái Lan - Nga không diễn ra và chúng tôi không phân tích được Thái Lan. Chưa kể khác với tháng 6 các cầu thủ còn đá V-League nên thể lực khi đó tốt, hiện giờ mùa giải chưa bắt đầu nên họ chưa đạt phong độ lẫn thể trạng tốt nhất để thi đấu 90 phút.”

Dù toàn thua ở LPBank Cup năm nay, nhưng theo HLV Kim Sang Sik, ĐT Việt Nam đã có được nhiều bài học quý giá: “Với AFF Cup 2024, tôi nghĩ hai trận vừa qua là kinh nghiệm tốt để phát triển tinh thần, kỹ thuật, chiến thuật của các cầu thủ. Chúng tôi cần những bài học như vậy cho chặng đường sắp tới. Thái Lan hay Nga đều có thể lực & thể hình tốt, đó là điều cần phát triển ở các cầu thủ Việt Nam. Họ được rèn tập thêm thì cũng có thể đạt được như vậy.”

Về phía đội tuyển Thái Lan, HLV Masatada Ishii nhận xét: “Lúc nhập cuộc tuyển Việt Nam tấn công tốt nên chúng tôi để thua. Sau đó toàn đội phải sốc lại tinh thần, cố gắng triển khai lối chơi như đã tập luyện và cuối cùng đã ghi 2 bàn, giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Tôi không đánh giá cá nhân cầu thủ của tôi trận này thi đấu tốt hay tệ. Điều tôi muốn thấy là họ có làm được những yêu cầu từ ban huấn luyện hay không. Đây là điều tôi từng áp dụng khi dẫn dắt tại CLB Nhật Bản, Thái Lan.”

Nhận định về làn sóng cầu thủ nhập tịch xuất hiện ở nhiều nước Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Campuchia hay chính Thái Lan, HLV Ishii khẳng định: "Tôi không quan trọng cầu thủ đó là nhập tịch hay mang hoàn toàn dòng máu Thái Lan, tôi chỉ xem cầu thủ ấy năng lực thế nào, làm được gì cho đội bóng mà thôi. Đó mới là điều cần chú ý".

Chiến thắng tối 10/9 cũng giúp đội tuyển Thái Lan nâng chuỗi trận bất bại trước Việt Nam lên con số 7 (thắng 3, hòa 4). Trong khi đó với đội tuyển Việt Nam, đây là trận thua thứ 3 trong 4 trận dưới thời ông Kim Sang-sik.