Tuyển Italia thắng thuyết phục ở vòng bảng đã thực sự gặp khó khăn ngay trận đầu vòng loại trực tiếp. Các cầu thủ Áo nỗ lực pressing ngay khi cầu thủ Italia có bóng để hạn chế những pha phối hợp từ "Azzurri". Italia chiếm lĩnh thế trận nhưng vẫn bất lực trước hàng phòng ngự, chơi lùi sâu của đối thủ. Đội bóng của ông Mancini không gặp may khi Ciro Immobile bất ngờ dứt điểm từ khoảng cách gần 25m phút 32, bóng đi hiểm, đánh bại được thủ môn tuyển Áo, nhưng lại dội cột và tỷ số trận đấu là 0-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên, dù tuyển Italia tung ra gần 10 tình huống dứt điểm.

Tuyển Áo nhập cuộc trong hiệp 2 hoàn toàn chủ động và sớm có 2 cơ hội, từ cú đá phạt trực tiếp của Alaba và sau đó là pha sút xa của Sabitzer chạm chân Bonucci đổi hướng. Phút 65, từ cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm cho Alaba. Hậu vệ tuyển Áo bật cao hơn Di Lorenzo trong pha tranh chấp bóng bổng đánh đầu đưa bóng về cột xa cho Arnautovic hạ Donnarumma. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do tiền đạo tuyển Áo đã rơi vào thế việt vị.

Ông Mancini rút Verratti và Barrela khỏi sân, thay bằng Matteo Pessina và Manuel Locatelli. Tuy nhiên thế trận tấn công của Azzurri chưa được cải thiện. Tiếp đó tới lượt Berardi rời sân nhường chỗ cho Federico Chiesa, Belotti vào sân thay Immobile. Không có bàn thắng nào được ghi và tỷ số 0-0 đưa hai đội tới hai hiệp phụ. Phút 5 của hiệp phụ thứ nhất, cầu thủ vào sân thay người là Federico Chiesa tung cú sút chân trái gọn gàng sát vạch 5m50 để mở tỷ số cho Italia. Đúng 10’ sau, cũng một cầu thủ vào sân thay người là Matteo Pessina lại sút tung lưới Bachmann từ sát vạch 5m50, nhưng lần này bên phía cánh trái.

Người vào sân thay Arnautovic là Kalajdzic đánh đầu tung lưới Donnarumma từ quả đá phạt góc bên cánh trái ở phút 114, rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn. Nhưng trong những phút còn lại, tuyển Áo không thể có thêm bàn thắng và chịu thua chung cuộc 1-2. Trong khi đó, tuyển Italia dù để thủng lưới bàn đầu tiên tại VCK EURO 2020 nhưng vẫn giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, vé đầu tiên vào tứ kết EURO 2020 đã thuộc về đội tuyển Đan Mạch sau khi đội bóng này ghi tới 4 vào lưới Xứ Wales, ở trận đấu đầu tiên của vòng 1/8, diễn ra tại Johan Cruijff Arena (Amsterdam, Hà Lan) vào đêm qua (26.06).

Với Kieffer Moore, Gareth Bale và Daniel James trên hàng công, đoàn quân của HLV Robert Page tạo ra đôi chút bất ngờ cho đối thủ bằng những tình huống đột phá dũng mãnh từ hai biên vào trung lộ. Hàng loạt cú sút được bộ đôi này thực hiện nhưng không thành bàn.

Đan Mạch phòng ngự chủ động sau gần nửa giờ thi đấu, họ chớp thời cơ để ghi bàn mở tỷ số. Pha xoay trở khéo léo của Mikkel Damsgaard mở ra khoảng trống cho Kasper Dolberg, anh đưa bóng sang chân thuận rồi tung cú sút kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, đánh bại Daniel Ward và đưa đội nhà vượt lên dẫn từ phút 27.

Ngay những phút đầu hiệp 2, Neco Williams phá bóng đi trúng vị trí của Dolberg và chân sút này nhân đôi cách biệt cho Đan Mạch. Cách biệt an toàn giúp Đan Mạch tự tin nhường thế trận cho Xứ Wales nhưng Bale và các đồng đội vẫn không thể biến các cơ hội thành bàn thắng.

Trong những phút cuối trận, đội bóng của HLV Hjulmand có thêm hai bàn thắng của Maehle và Braithwaite để thắng chung cuộc 4-0 và trở thành đội bóng đầu tiên có vé vào vòng tứ kết EURO 2020.

Ở vòng đấu tiếp theo, Đan Mạch sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Hà Lan vs Cộng hòa Séc trong khi đối thủ tại tứ kết của tuyển Italia sẽ được xác định sau trận đấu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha./.