Trước đội hình ra sân của Malaysia có tới 9 cầu thủ nhập tịch, Việt Nam mới là những người có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút 14, Ngọc Quang có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần trong vòng cấm, nhưng Irazabal bên phía Malaysia đã phá bóng ngay trước mũi giày của tuyển thủ Việt Nam. Nửa sau hiệp 1, “Hổ Mã Lai” hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi và gây sức ép dữ dội về phía khung thành Việt Nam.

Phút 36, Dion Cools tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, làm bó tay thủ môn Nguyễn Filip nhưng cột dọc đã cứu thua cho Việt Nam. Cuối hiệp 1, thủ môn Nguyễn Filip tỏa sáng với 2 pha cứu thua xuất sắc giúp “Những chiến binh sao vàng” không bị thủng lưới khi bước vào giờ nghỉ.
HLV Kim Sang Sik buộc phải thực hiện một vài điều chỉnh, nhưng Việt Nam vẫn phải nhận bàn thua ngay đầu hiệp 2. Figueiredo (gốc Brazil) cướp bóng trong chân của Ngọc Quang, trước khi tung cú sút đập chân Duy Mạnh đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip bó tay. Khoảng 10 phút sau, đến lượt Holgado (gốc Argentina) khéo léo vượt qua Lý Đức trong vòng cấm rồi dứt điểm nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt cho Malaysia.

Cơn ác mộng với Việt Nam chưa dừng lại ở đó. Phút 67, Arif Aiman căng ngang dọn cỗ cho Corbin Ong dễ dàng dứt điểm cận thành, bóng dội mép trong cột dọc trước khi đi vào lưới. Cuối trận, Dion Cools (gốc Anh) đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng tưng bừng cho Malaysia sau quả tạt chất lượng của Endrick, ngôi sao đang chơi bóng ở V-League trong màu áo TP.HCM.
Mặc dù thủ môn Nguyễn Filip đã chơi xuất sắc, có nhiều pha cứu thua ngoạn mục, nhưng anh không thể một mình xoay chuyển tình thế. Trong khi đó, hàng công Việt Nam thi đấu bế tắc, không tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm đáng kể nào suốt 90 phút.

Chiến thắng này giúp Malaysia lần đầu tiên đánh bại tuyển Việt Nam kể từ năm 2014, đồng thời chiếm ngôi đầu bảng F với 6 điểm, nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam giờ đây chỉ còn cơ hội mong manh khi được đá lượt về trên sân nhà vào tháng 3/2026.